01/11/2010 08:35 (GMT+7)
Nghệ sĩ Tú Sương
Hai vai diễn cho tôi nhiều cảm xúc
Năm nay tôi có hai vai: Võ Mỵ Nương (Hoa vương tình mộng) và quận chúa (Câu thơ yên ngựa). Hai tính cách trái ngược nhau. Võ Mỵ Nương là nhân vật uy quyền nhưng thất bại về mặt tình trường, còn quận chúa là một phụ nữ mạnh mẽ, chấp nhận hy sinh tình yêu để bảo vệ giang sơn, chống lại âm mưu ám sát danh tướng Lý Thường Kiệt.
Tôi thích cả hai vai này vì phải vận dụng nhiều vũ đạo, khoe được làn hơi với nhiều bài vọng cổ và bài bản cải lương hay. Được lọt vào danh sách đề cử năm nay sẽ là niềm vui vì tôi đã có được hai vai nhiều cảm xúc.