GƯƠNG MẶT ỨNG VIÊN GIẢI MAI VÀNG 2010
28/11/2010 01:05 (GMT+7)
Chí Tài: Có chí thành tài
Từ một tay guitar bass chuyển sang diễn hài, Chí Tài không hình dung được anh có thể trở thành một nghệ sĩ hài như bây giờ
Từng là cây guitar bass trong ban nhạc của Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận, năm 2000, anh theo gia đình sang Mỹ định cư, đăng ký đi học thợ điện tử ở khu Bolsa để có cái nghề kiếm sống. Nhưng rồi máu mê văn nghệ lại nổi lên. “Tôi đành nói với ba tôi, hãy cho tôi được sống đúng với cái nghề mà tôi yêu thích. Ba tôi la một trận nhớ đời, đánh đàn ở xứ này ai cần mày mà ham hố. Phải làm thợ điện tử mới có lương ổn định mà sống.
Nhưng tôi vẫn cứng đầu tìm cách đi học thêm nghề chơi nhạc. Ban đầu đàn đám cưới, đám tiệc ở nhà hàng, sau đó đầu quân về biểu diễn với Trung tâm Băng nhạc Thúy Nga”- nghệ sĩ Chí Tài kể về những ngày đầu bước chân vào nghiệp diễn của mình trên đất khách như vậy.
Nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: THANH HIỆP
Định mệnh
Anh kể mình đã từng lâm vào những tình thế dở khóc dở cười: “Một hôm bay sô sang diễn ở TP San Jose, bang California, Mỹ, bạn diễn của Hoài Linh bỗng nhiên vắng mặt. Nhìn trước ngó sau, Hoài Linh lại chọn tôi thế vai. Tiết mục hài được xếp cuối cùng. Tôi vẫn phải đệm nhạc cho 10 bài hát trước đó. Vì quá lo lắng cho lần đầu diễn hài nên tôi không nhớ là mình đã vượt qua 10 bài hát đó như thế nào nữa, chỉ biết chị ca sĩ Carol Kim nhìn tôi hỏi: “Hôm nay anh để hồn ở nhà à!?”. Đến tiết mục hài của tôi và Linh, tôi run đến nỗi không mặc được cái áo khoác. Áp lực tăng lên bội phần khi Hoài Linh bảo tôi bước ra trước. Khán giả ngỡ ngàng khi thấy anh nhạc công diễn hài. Nhưng sau những lời thoại đầu tiên, tôi thấy khán giả cười, rồi được Hoài Linh tung hứng, tôi đã bơi qua tới bờ. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy thót tim”.
|
Chí Tài luôn tâm nguyện dù đứng ở vị trí nào, hễ đã làm nghề dính đến văn nghệ thì phải hết mình và không “giả vờ yêu”. |
Anh tâm sự: “Nếu ai đó hỏi tôi, muốn theo nghề “chọc cười” thiên hạ thì phải tuân thủ điều gì, tôi có thể tự tin nói rằng trước hết hãy tự đánh giá mình có “duyên” hay không với sân khấu. Bởi, trong cuộc sống có nhiều người có máu tiếu lâm khi nói chuyện với bạn bè nhưng bước lên sân khấu diễn thì không gây cười được”.
Thích sống trong tiếng cười nước mắt
Từ sàn diễn tấu hài với những tiết mục diễn chung với Hoài Linh, khán giả trong nước đã biết đến Chí Tài qua nhiều nhân vật trong các vở kịch dài như: Ra giêng anh cưới em, Ông bà vú, Ba anh kua má em, CLB quý bà, Ông ngoại bà nội, Nửa ngày yêu, Cuộc phiêu lưu những bức thư tình... và mới nhất là Tình cha. Anh còn bạo gan tham gia diễn cải lương với hai vở: Lệnh truy nã, Vụ án Mã Ngưu được khán giả cổ vũ vì lần đầu tiên anh ca vọng cổ và bài bản cải lương. Tâm sự về nghề, anh nói: “Tôi thấy diễn kịch dài sướng hơn vì nhân vật có đời sống, số phận và tính cách.
Các tình huống nuôi lớn cảm xúc diễn viên. Nhiều vở diễn khiến tôi xúc động, như Ông bà vú, khi nghe chị Kim Ngọc hát ầu ơ ru đứa bé trong kịch ngủ, tôi bật khóc, cảm giác đó lâng lâng khó tả, sung sướng lắm và tôi tin chắc rằng không thể mua được cảm xúc đó bằng tiền. Có những buổi diễn khán giả vỗ tay, tôi nhìn thấy nhiều đôi mắt đỏ hoe dưới khán phòng, điều sung sướng đó cứ ở trong tôi nhiều ngày liền.
Hoài Linh kể lại: “Nhiều lần tôi lén nhìn Chí Tài khóc, anh chàng này có trái tim mẫn cảm lắm. Dễ xúc động và biết lắng nghe. Trong nghề, anh là người đến sau nên rất trọng đàn em đi trước. Ai chỉ gì anh cũng cảm ơn và làm theo một cách nghiêm túc. Chính tinh thần cầu thị của Chí Tài mà anh thành công như cái tên của anh có chí thì thành tài”.
Soạn giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, nhận xét: “Chí Tài đến với nghề bất ngờ nhưng đầy thú vị. Chính sự ngỡ ngàng, chậm chạp trong diễn xuất của anh lại là ưu điểm để anh vào những vai hiền lành, khờ khạo. Nhiều khi ra sân khấu anh chẳng diễn gì, cứ nguyên xi sự cảm nhận về cá tính rụt rè của chính mình, vậy mà người xem cười nghiêng ngả, khán giả nhớ như in các tính cách của anh. Trong đời nghệ sĩ, nhiều người đến với nghề bằng con đường rất lạ như Chí Tài, nhưng anh không để mình như con thuyền bị đẩy trôi đi, mà lúc nào cũng biết định hướng. Xem Chí Tài diễn cải lương mới thấy quý lòng đam mê của anh dành cho sân khấu”.
|
Muốn tri ân khán giả quê nhà
Chưa có một kế hoạch định cư hẳn ở Việt Nam nên Chí Tài phải liên tục bay đi bay về giữa VN và Mỹ. Vợ anh rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh nên vẫn âm thầm theo chân anh đi lưu diễn mỗi khi có “sô”, hoặc cùng về VN để chăm lo bữa cơm cho chồng. Cuối năm 2010, Sân khấu Nụ Cười Mới sẽ tổ chức một live show cho Chí Tài tại sân khấu 126. Chí Tài nói: “Gần bước qua tuổi 50 mới nghĩ đến việc làm cái gì đó cho riêng mình thì hơi muộn.
Nhưng tôi muốn tri ân khán giả đã ủng hộ một nhạc công như tôi bước vào nghề diễn viên hài bằng tình yêu thật nồng nàn. Một DVD Chí Tài cũng sẽ ra mắt trong dịp Tết năm nay”. |
Thanh Hiệp