xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả lại niềm tin cho các cháu

NLĐO

Đọc bài báo Cách nào lau vết bẩn trong tâm hồn con? của tác giả Trần Kiếm mà tôi liên tưởng tới ngày trường THCS Nguyển Du công bố kết quả xét tuyển vào lớp 6 năm học 2007-2008. Trường hợp của con tôi và những đứa bạn nó cũng thế, bé cứ hỏi tôi tại sao vậy ba có đứa điểm thấp hơn con sao được xét tuyển

Cách nào lau vết bẩn trong tâm hồn con?

Vì trước đó bé đã đọc thông báo tuyển sinh số 231/TB-GD của UBND quận 1 do bà Trần thị Kim Thanh trưởng phòng giáo dục quận 1 ký ngày 6/7/2007về những căn cứ để xét tuyển. Cháu học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, Q1 điểm cuối năm 19,75, 5 năm liền học sinh giỏi, học sinh giỏi vòng quận. Cháu suy luận trường sẽ tuyển hết những bạn 20 điểm rồi sẽ tới mình trong tổng số 210 HS  nhưng trường lấy đến 317 em mà không có bé.

Qua đọc những thông tin trê báo về các trường hợp gửi gắm và sửa điểm để được xét tuyển thì bé hoàn toàn thất vọng nói với tôi: Con chỉ biết học tốt, điểm cao thôi, những chuyện còn lại là phần của gia đình phải không ba? Tôi chỉ biết ậm ờ cho cháu an tâm.

Hi vọng ngày hôm nay đoàn kiểm tra của Quận 1 sẽ làm sáng tỏ vấn đề này, trả lại niềm tin cho các cháu.

TRẦN THANH TÒNG (thanhtong47@yahoo.com)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo