Đến Na Uy, ghé thăm "3 nàng tiên cá"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp
10/08/2017 03:00 GMT+7

(NLĐO)- Trong chuyến đi công tác tại Châu Âu, nhà báo Thanh Hiệp đã được NS Minh Hiệp và Huỳnh Phi Thuyền đưa đến vùng đất mang tên Droebak của Na Uy để chiêm ngưỡng bức tượng nổi tiếng “3 nàng tiên cá”.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 1.

Nha báo Thanh Hiệp bên cạnh bức tượng "3 nàng tiên cá" tại Na Uy

Cho đến tận ngày nay, không ai chứng minh được nhân vật nửa người nửa cá chỉ là hư cấu hay có thật, thế nhưng với giới sáng tác văn học nghệ thuật thì sự hiện diện của nàng tiên cá đã thật sự là nguồn cảm hứng cho giới nghệ sĩ.

Nếu bức tượng nàng tiên cá ngồi bên cảng Copenhagen của Đan Mạch là biểu tượng văn hóa về đất nước xinh đẹp thuộc khối Bắc Âu, thì đến Na Uy, cách xa thủ đô Oslo 20 phút lái xe, bạn sẽ đến vùng Droebak để xem tận mặt bức tượng đồng đặt bên cầu cảng đặc tả sinh động 3 nàng tiên cá. Bức tượng do nhà điêu khắc Reidar Finsrud thực hiện, tạc nét thơ ngây của ba nàng tiên cá đang vui đùa bên nhau.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 2.

NSND Phương Bảo và NS Hồ Thụy Trang tại bến cảng Droebak Na Uy

Có thể nói, khi những dòng chữ cuối cùng của truyện cổ tích "Nàng tiên cá" (Hans Christian Andersen) dần dần khép lại, thì cũng là lúc những ai yêu thích văn học đều rơi những giọt lệ thương xót cho số phận của cô gái nửa người nửa cá xinh đẹp, muốn dùng sức mình đấu tranh chống lại cái ác và vươn tới tình yêu, trở thành con người. Rất nhiều người đã tin vào điều đó và sức sống của tác phẩm văn học đã đốn ngã những trái tim tin rằng nàng tiên cá là có thật. Tại Na Uy, người ta vẫn tin rằng theo dòng hải lưu, các nàng tiên cá đã bơi lượn đến nhiều quốc gia, một nàng đã ghé đến Copenhagen (Đan Mạch) và có đến 3 nàng cùng chọn điểm dừng chân tại Na Uy xinh đẹp.

Truyền thuyết kể về nàng tiên cá xuất hiện từ khoảng 700-1.000 năm trước Công nguyên. Nữ thần mình người đuôi cá Atargatis trong nền văn hóa Syria cổ được gọi là Derketo. Atargatis yêu say đắm một chàng trai chăn cừu nhưng lại vô tình giết chết anh ta.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 3.

Thị trấn du lịch tại vùng Droebak

Cảm thấy tội lỗi, Atargatis gieo mình xuống biển với hy vọng trở thành cá nhưng cuối cùng chỉ có nửa thân dưới biến thành cá, còn từ bụng trở lên vẫn mang hình hài con người. Atargatis được tôn thờ là nữ thần trông coi sự sinh sản trên mặt đất và dưới nước. Người Syria cổ xây dựng đền thờ lớn nhất cho Atargatis ở tỉnh Ascalon và không ai được phép ăn những con cá trong vùng nước hồ gần đó.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 4.

Ngôi nhà được xây dựng năm 1898 được gìn giữ cho đến ngày nay để phục vụ khách du lịch

Và bức tượng ba nàng tiên cá tại Na Uy đã thu hút đông du khách đến tham quan. Bởi bến cảng này cũng là nơi xuất phát của những du thuyền đưa du khách lênh đênh trên vùng biển bắc cực. Nơi đây còn có khu làng cổ với những ngôi nhà được xây dựng từ năm 1898 được giữ nguyên vẹn cho du khách tham quan. Có một ngôi giáo đường cổ kính do người Đan Mạch xây dựng, vì nơi đây là vùng đất mà vị tướng Kommandant đã chỉ huy đại đội pháo binh bảo vệ hải cảng Na Uy trong thế chiến thứ 2 trước sự xâm lăng của Đức. Vị tư lệnh thành này bấy giờ là Eriksen đã quyết định cho quân đội nã pháo vào đoàn tàu chiến của Đức khi đoàn tau này đang tiến vào vịnh Oslo nhằm gây hấn để có lý do chiếm đánh Na Uy. Tàu chiến Đức đã bị bắn chìm và cuộc hành quân của Đức đã bị đình trệ. Điều này đã giúp cho hoàng gia, chính phủ và các dân biểu quốc hội Na Uy kịp di tản và chuyển kho vàng dự trữ đến một nơi an toàn. 

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 5.

Bức tượng của vị tướng đã chỉ huy bảo về cảng tại Na Uy

Trên một ngọn đồi nhỏ hướng ra biển vẫn còn tạc bức tượng vinh danh vị tướng này. Khu phố cổ còn có những quán kem, quán ăn theo kiểu xưa dành cho du khách. Người dân lân cận trong mùa hè đã đến vùng biển này để trải mình trên cỏ tắm nắng hoặc đọc sách.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 6.

Các NS nhạc cụ dân tộc trong đoàn nghệ sĩ VN tham dự Đại hội Âm nhạc Truyền thống lần 4 đến Na Uy

Đoàn nghệ sĩ tham dự Đại hội Âm nhạc Truyền thống VN lần 4 – 2017 tại Pháp đã đến tham quan Na Uy, và đặt chân đến vùng đất cảng xinh đẹp này. NSND Phương Bảo cho biết: "Tôi đi qua nhiều quốc gia, chưa khi nào được ngắm bức tượng 3 nàng tiên cá đẹp đến như vậy". Nghệ sĩ đàn tranh Hồ Thụy Trang (Pháp) nói: "Khi về Pháp tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè bên đó biết về điểm du lịch này. Thật là thú vị". Với nghệ sĩ Minh Hiệp và Huỳnh Phi Thuyền (Na Uy), cả hai tự hào khi đã làm cầu nối giới thiệu với bạn bè năm châu mỗi khi có dịp đến thủ đô Oslo về bức tượng tuyệt đẹp này. "Hầu hết các bạn VN sang du lịch hoặc sinh viên du học tại Oslo đều chọn điểm đến này vào những ngày cuối tuần. Nơi này còn có những lễ hội văn hóa mang bản sắc rất độc đáo của Na Uy được tổ chức vào dịp hè. Chính vì thế nó thu hút rất đông du khách trên thế giới" – nghệ sĩ Minh Hiệp chia sẻ.

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 7.

Nhà thờ cổ tại Dreobak Na Uy

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 8.

Những quá ăn tại khu du lịch Dreobak (Drøbak)

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 9.

Bến thuyền của những gia đình sinh sống tại Droebak

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 10.

Nhà báo Thanh Hiệp và hai NS nhạc cụ dân tộc Minh Hiệp và Huỳnh Phi Thuyền tại Droebak

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 11.

Ngôi làng cổ tại Droebak

Đến Na Uy, ghé thăm 3 nàng tiên cá - Ảnh 12.

NS Thúy Vân và Nguyễn Thanh (đàn tỳ bà) tại bến cảng Droebak

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Về Đầm Môn ngắm biển lụa là

Về Đầm Môn ngắm biển lụa là

Về Đầm Môn ngắm biển lụa là 08:42

Chỉ hơn chục cây số nhưng cung đường này kích thích ghê gớm trí tưởng tượng của những người ưa phiêu lưu.

Palawan: Hòn đảo đẹp nhất thế giới

Palawan: Hòn đảo đẹp nhất thế giới

Palawan: Hòn đảo đẹp nhất thế giới 08:43

(NLĐO) - Hãy yên tâm, bạn không cần phải bay sang châu Âu hay Mỹ làm gì cho xa xôi, lại khá tốn kém, mà hãy đến đảo Palawan của đất nước Philippines

Con đường dính lời nguyền chia tay người yêu ở Hàn Quốc

Con đường dính lời nguyền chia tay người yêu ở Hàn Quốc

Con đường dính lời nguyền chia tay người yêu ở Hàn Quốc 09:15

Con đường được nhiều người cho rằng "hễ cứ nắm tay nhau tới đây đều sẽ chia tay".

Bình minh trên biển xứ Thanh

Bình minh trên biển xứ Thanh

Bình minh trên biển xứ Thanh 08:52

Khoảng 5 giờ sáng, ánh bình minh đã trải dài trên bãi biển Quảng Xương, Thanh Hóa. Đây là bãi biển hoang sơ mà nhiều du khách thích thú khi đến đây.

Đến thăm tháp cổ Chót Mạt

Đến thăm tháp cổ Chót Mạt

Đến thăm tháp cổ Chót Mạt 10:06

(NLĐO) - Tháp cổ Chót Mạt nằm xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cụm tháp cổ này nằm cách Sài Gòn khoảng 120km, theo hướng quốc lộ 22B từ TP Tây Ninh đi về cửa khẩu Xa Mát.

Từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền

Từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền

Từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền 03:00

(NLĐO) - Nắng tắt, đứng trên cầu Tư Hiền lồng lộng gió, nhìn về đầm Cầu Hai đang chìm dần vào màn sương, thấy thật yên bình, thanh thản.

10 địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp nhất thế giới

10 địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp nhất thế giới

10 địa điểm du lịch có phong cảnh đẹp nhất thế giới 07:58

(NLĐO) - Nếu bạn là người thích du lịch đó đây và yêu thiên nhiên, chuyên mục Du Lịch của báo Huffington Post giới thiệu 10 địa điểm có phong cảnh đẹp mê hoặc lòng lữ khách.

10 cảnh quan kỳ thú trên thế giới

10 cảnh quan kỳ thú trên thế giới

10 cảnh quan kỳ thú trên thế giới 08:28

(NLĐO) – Tạp chí nổi tiếng dành cho những ai yêu thích du lịch Lonely Planet vừa xuất bản Phụ san “Những cảnh quan kỳ diệu và bí ẩn của thế giới”, giới thiệu về những cảnh đẹp và kỳ thú trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh

Độc đáo tháp cổ Bình Thạnh 10:42

(NLĐO) – Tháp cổ Bình Thạnh là di sản văn hóa quý giá của tiền nhân để lại cho hậu thế

Khám phá công viên giải trí nước nóng đầu tiên trên thế giới

Khám phá công viên giải trí nước nóng đầu tiên trên thế giới

Khám phá công viên giải trí nước nóng đầu tiên trên thế giới 09:40

Công viên giải trí nước nóng đầu tiên trên thế giới đã chính thức mở cửa tại thành phố núi lửa Beppu, Nhật Bản.

Xem thêm