xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Moi ruột” thùng công đức

Theo L.V.CHÂU (Bình Dương Online)

Lợi dụng những ngày Tết Nguyên đán, nhiều khách thập phương đến viếng chùa, một số đối tượng bất lương đã lên kế hoạch trộm cắp tài sản; nơi đặc biệt được “lưu ý” là những thùng công đức. Thủ đoạn của bọn trộm ngày càng tinh vi mà nhiều người cứ lầm tưởng rằng chúng là người mộ đạo!

Trước đây, người làm công quả tại một ngôi chùa ở Dầu Tiếng đã bắt tận tay một đối tượng moi tiền thùng công đức. Mặt trời sắp lặn, khi những người trong chùa T. ở Dầu Tiếng đang dọn dẹp thì có 3 thanh niên điều khiển xe máy xịn dừng lại trước cổng tam quan. Cả 3 đều ăn  mặc lịch sự và có vẻ là khách thập phương đến chùa lễ phật. Dựng xe trước cổng, cả 3 vào sân, một thanh niên lên tiếng “Chào thầy!” từ bên ngoài.
 
Một người thì vái lấy vái để bất cứ nơi nào có tượng phật, trong khi người còn lại tỏ vẻ kính cẩn, tay chắp trước ngực miệng lâm râm khấn vái. Cứ như thế, cả 3 tiến vào khu chánh điện. Gần đến thùng công đức, họ càng kính cẩn hơn. Đảo mắt quan sát nhanh một lượt, không thấy ai để ý, hai tên chia ra đứng canh chừng, tên còn lại dùng một lưỡi cưa sắt cột vào sợi dây dù, đầu lưỡi cưa đã được dán loại băng keo dính. Cứ thế mà tên này cho lưỡi cưa lọt qua khe hở của thùng công đức rồi  lắc nhẹ sợi dây dù.
 
Khi keo đã dính tiền, gã kéo lên rồi nhẹ nhàng lấy tiền này bỏ vào túi. Chỉ cần vài động tác đơn giản, trong một thời gian ngắn số tiền hơn 500 ngàn đồng từ thùng công đức đã bị rút ra. Trong khi gã này đang tranh thủ ra tay “moi ruột” thì hai tên đồng bọn đứng che chắn xung quanh. Lúc này có người đang làm công quả tại chùa tình cờ phát hiện hành vi bất minh của những thanh niên này nên tri hô.
 
Những người trong chùa đã túa ra bao vây khu chánh điện. Hai tên nhanh chân chạy ra ngoài phóng lên xe máy chạy mất; riêng đối tượng trực tiếp lấy tiền do đang dở dang công việc đã không chạy kịp và bị bắt quả tang cùng với đồ nghề. Đối tượng khai tên Bùi  Văn T.,  SN 1982, ngụ Đắc Lắc. Tang vật thu giữ hơn 500 ngàn đồng là số tiền do T. vừa lấy được; 6 đoạn lưỡi cưa bằng sắt đều có dán sẵn băng keo dính, một lưỡi cưa đầu được cột vào sợi dây dù và chiếc xe máy. 
 
img
 
Đối tượng Bùi Văn T. đang thực hiện lại hành vi “moi ruột” tiền trong thùng công đức
 
Tại cơ quan điều tra, T. khai nhận hai người đi cùng tên Đinh và Hùng là bạn mới quen không rõ lai lịch, nơi ở. Qua phương thức hoạt động của các đối tượng này, chứng tỏ chúng là nhóm chuyên nghiệp đã từng ra tay ở nhiều nơi, đều có “điệp khúc” quen thuộc: khi bị bắt thì  “không biết đồng bọn là ai, đồ nghề do đồng bọn cung cấp, không nơi cư trú nhất định”. Qua xác minh, biển số xe 60N2-9853 do T. điều khiển là của một chiếc xe  khác.
 
Vào thời điểm cận tết, đặc biệt là những ngày Tết Nguyên đán kéo đến rằm tháng giêng, khi khách thập phương đến viếng những nơi thờ tự ngày càng nhiều thì các thùng công đức trở thành mồi ngon của số đối tượng bất lương. Hiện nay đã xuất hiện hành vi moi ruột thùng công đức rất lợi hại: bọn trộm đi thành từng nhóm từ 4 - 5 người, canh những lúc chùa vắng người sẽ ra tay hành động.
 
Đồng bọn sẽ đứng xung quanh giả vờ khấn vái song là che chắn cho một tên dùng đồ nghề tiếp cận, một tay cầm sợi dây dù được cột vào lưỡi cưa, một tay cầm phong bì vờ đút vào khe hở của thùng công đức. Khi tiền dính  vào băng keo ở lưỡi cưa sẽ được kéo lên, tiền này sẽ được bỏ vào phong bì. Cứ như thế mà những đối tượng này công khai trộm tiền mà không ai mảy may nghi ngờ.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo