xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người giúp việc bị gia đình chủ hành hạ dã man

Theo Hoài Nam - Vũ Viễn (Hà Tĩnh Online)

Tại khối phố 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh vừa xảy ra vụ hành hạ khiến dư luận hết sức bất bình. Nạn nhân là một phụ nữ 40 tuổi, bị đánh đập dã man, bị xé rách quần áo và bị cắt trụi tóc. Điều đáng nói là các đối tượng tham gia vụ hành hung tập thể là người một nhà và là viên chức nhà nước, sỹ quan quân đội.

Đã 5 ngày kể từ khi xảy ra vụ hành hạ nhưng sự hoảng loạn vẫn còn hằn lên khuôn mặt chị Nguyễn Thị Lài (SN1971) trú tại xóm 5 Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên). Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt phúc hậu, chị Lài tức tưởi kể: Khoảng 5 giờ chiều ngày 2-12, nhận tin ông Nhị báo đến giúp ông ấy một thời gian, chị vội vàng sắp xếp cho 2 con nhỏ ở nhà rồi bắt xe ra ngay.
 
Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn xong, hai ông cháu đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng gọi cửa của Nguyễn Đức Thế (con thứ 5 của ông Nhị), hiện là đại úy quân đội thuộc Binh chủng hợp thành tỉnh Vĩnh Phúc). Chị Lài vừa lên tiếng thì đã bị Thế quát lớn: "Mở cửa mau không tao đạp cửa!". Hoảng sợ, ông Nhị vội đưa chìa khóa cho con trai mở cửa vào nhà. Linh cảm chuyện chẳng lành, chị Lài lặng lẽ vào nhà, tiếp tục xem ti vi.
 
img
 
Chị Lài với mái tóc đã bị cắt trọc 

"Chẳng có tiếng chào, thằng Thế ôm chầm lấy tôi, còn chị gái và vợ nó thì lao vào tát, đấm vào đầu cô Lài làm cô ngã lăn ra. Năm nay hơn 80 tuổi chân trái đang bó bột vì bị gãy, nó lại giữ rịt, nếu không tôi đã phang cái nạng gỗ vào đầu cái bọn mất dạy đó” - ông Nhị phẫn nộ tiếp lời.
 
Sau trận đòn “dằn mặt”, dường như chưa hả cơn giận, khoảng 15 phút sau cả hội lôi chị Lài ra đường. Thế ôm chị Lài, còn Nguyễn Thị Diệu (chị gái Thế) là giáo viên Trường Mầm non xã Cẩm Sơn và Võ Thị Đào (vợ Thế) là nhân viên văn thư Trường THCS Cẩm Trung tiếp tục lao vào đấm đá, dùng kéo cắt hai chiếc áo chị mặc trên người rồi cắt trọc tóc chị Lài, bất chấp lời van xin của chị.
 
Nén đau, Lài lết vào nhà lấy áo quần và mũ che đầu để về nhưng vẫn bị đám người này ngăn cản và đuổi đi. Sự việc chỉ dừng lại khi nghe tiếng ồn ào, hàng xóm kéo đến can ngăn. Nhờ đó, chị Lài mới được giải thoát.
 
Vụ hành hung của những người trong một gia đình xảy ra khi những nén nhang thắp đưa tiễn người mẹ kế về thế giới bên kia mới hơn 10 ngày.
 
Năm nay đã bước qua tuổi 80, cuộc đời ông Nguyễn Đức Nhị gặp khá nhiều gian nan trắc trở. “Chia tay với người vợ cả, tôi lấy vợ hai chưa kịp có con thì bà ấy bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Từ vệ sinh cá nhân đến điều trị thuốc uống và cơm cháo cho bà ấy đều do một mình tôi lo liệu. Cực chẳng đã, tôi mới thuê người giúp việc. Đến khi bà ấy ngã sự, chúng mới kéo đến sinh sự” - ông Nhị cay đắng nói.
 
Cũng theo lời ông Nhị thì chị Lài đến giúp việc cho ông lần đầu vào khoảng tháng 8-2009. Đến tháng 11-2009 chị rời khỏi nhà vì các con ông Nhị không đồng tình. Nhưng gần đây ông bị tai nạn gãy chân, không biết bấu víu ai nên lại gọi chị Lài đến giúp.
 
“Ông Nhị là người hiền lành và tốt bụng. Suốt mười mấy năm chăm sóc người vợ ốm liệt giường nhưng chẳng thấy ông ấy ca thán bao giờ”, ông Trần Văn Minh - Trưởng Khối phố 3 nhận xét.
 
Để hiểu vụ việc một cách khách quan, chúng tôi đã hẹn làm việc với chị Võ Thị Đào tại Trường THCS xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên), nhưng khi chúng tôi đến chị Đào không có mặt ở trường.
 
Không hẹn trước nên khi gặp chúng tôi tại Trường Mầm non Cẩm Sơn, cô Diệu đang hướng dẫn các cháu mẫu giáo làm bài tập. “Không có thời gian để tiếp các anh”, cô Diệu nói. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc hành hung người giúp việc Nguyễn Thị Lài, cô Diệu phủ nhận: "Làm gì có chuyện đó" (!?).
 
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nhị bức xúc và đặt câu hỏi: "Tại sao cơ quan Công an lại đồng tình đuổi Lài ra khỏi nhà tôi?. Nếu nói rằng do không có giấy tạm vắng là vô lý vì cô ấy mới có mặt trước khi vụ việc xảy ra có mấy tiếng".
 
Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh khẳng định: “Vụ việc là có thật. Khởi tố hay không còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan và chủ quan. Về chủ quan, người bị hại đã có đơn bãi nại. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ”.
 
Trưởng Công an phường Đại Nài Lê Đăng Đỉnh cho rằng: “Vụ việc này là do đồng chí Dũng xử lý. Anh ấy bận nên hôm nay không thể gặp được”. Trong khi đó, ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND phường Đại Nài cho biết: “Anh Đỉnh có báo cáo với tôi vụ việc này. Cụ thể thế nào, các anh đến gặp anh ấy”.

Chi phí cho một chuyến đi Vinh chụp cắt lớp và một mái tóc giả là những gì người đàn bà tội nghiệp này nhận được từ những đối tượng đã hành hung mình một cách dã man. Trớ trêu là những người này hàng ngày vẫn đứng trên bục giảng để thuyết giảng về đạo lý làm người. Dư luận đang mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo