xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những công tử... chơi ngông

Nhất Tâm (DNSGCT)

“Mỗi ngày không đập phá” trên một “vé” (100 USD) thì đừng hòng gia nhập vào hàng ngũ... công tử, tiểu thư chính hiệu. Spacy, Majesty cũng quê một cục rồi, bây giờ là thời của xế hộp, còn đẳng cấp “a còng” cũng chỉ tầm tầm nửa mùa”...

1. Suốt hơn năm nay, Lan “điên” đã trở thành một “thần bài” nhẵn mặt ở casino bên đất Campuchia đối diện với cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Dân đỏ đen “kiềng” cô ta ở cả những cái “phỉnh” 100 USD như không bao giờ cạn lẫn độ tuổi mới vừa có thể bước chân vào đại học năm đầu tiên mà đã dám chơi bạt mạng không thua kém gì các đại gia. Là con gái rượu của một ông trùm kinh doanh tay trắng lẫn tay đen đất đai ở Nam Sài Gòn, Lan “điên” cũng có thời cắp sách học phổ thông ở một ngôi trường danh giá của quận Tân Bình. Lẽ ra, giờ này cô ta vẫn đang du học tự túc ở Mỹ, nếu như không lặng lẽ quay đầu ngay sau một tháng ra đi vì nhai không nổi tiếng Anh và... nhớ người yêu!

Về nước, không học tiếp cũng chẳng lấy chồng để “tự do hưởng thụ cho hết mùi đời”, cô ta bắt đầu xứng danh... Lan “điên”. Không mê rượu chè cũng chẳng khoái vũ trường, đua xe, Lan chỉ “điên” mỗi cái khoản đỏ đen và bao bồ. Nghe đâu anh chàng học chung phổ thông riết rồi cũng đâm sợ người yêu cũ nên trốn biệt, Lan càng “điên” bài bạc hơn.

Gần đây, thị trường địa ốc đóng băng làm ông bố chùng tay làm ăn. Lan “điên” cạn hầu bao phải quay sang cặp một lúc với cả mấy bồ già để có tiền “giải ngứa tay”. Bà già mấy lần đòi tự tử. Ông bố quát lác, táng vài bạt tai, rồi chào thua. Cô con gái rượu tuyên bố xanh rờn: “Đời Lan thế rồi. Điệp nào chịu thì Lan chiều hết!”.

2.Tuy nhiên, trong đám trẻ tuổi sành điệu, chơi “điên”, tăm tiếng lẫn tai tiếng của Lan vẫn chưa thấm vào đâu với chàng “đại công tử” con một ông chủ ngành kinh doanh đồ công nghệ phẩm ở Chợ Lớn. Sành rượu chè, mê bài bạc, có “a còng” và cả xế hộp để đi bát phố cho thiên hạ lác mắt, nhưng cậu chàng Xi “mập” chưa đầy 20 tuổi này lại “điên” nhất cái khoản mê gái! Chơi bời ở trong nước chán và dễ bị thọc gậy, Xi “mập” đã chuyển hướng “điên” sang tận Thái Lan. Tiếng là xin đi mở thị trường cho bố, nhưng cứ bước xuống sân bay là cậu chàng ngoắc taxi đến ngay “phố đèn hồng treo cao cao". Để “xứng danh là con trai Việt Nam chịu chết chứ không chịu quê”, Xi “mập” đốt đô, “đập phá”, chơi bời hoang đàng đến mức ngay cả Tây u là dân chơi thứ thiệt cũng chắp tay vái dài.

Động trời nhất là trận sinh nhật mới đây, cậu chàng này đã hào phóng bao trọn gói cho cùng lúc 20 người bạn đi... dự sinh nhật mình ở Thái Lan. Chọn “bãi đáp” cao cấp, cả băng ăn dầm nằm dề đúng ba ngày ba đêm. Bó đô mang theo mỏng dần từng giờ, cuối cùng chỉ còn tiền lẻ. Xi “mập” gọi điện về cho bố, nói một câu ngắn gọn: “Nếu không gởi đủ tiền mua 21 vé máy bay và thanh toán 10 phòng khách sạn, con đi bụi luôn!”. Ông bố xuất thân từ người buôn bán vặt, vừa chịu khó lại gặp thời phất lên nên trở thành thương gia giàu có, vẫn là người đàng hoàng. Buổi tối, nghe giọng lạnh như tiền của con gọi từ nước ngoài về vừa xin bạc vừa hăm dọa, ông buông chiếc điện thoại, lên cơn co giật méo mặt. Bà mẹ phải âm thầm rút tài khoản chuyển cho quý tử. Ngày cậu chàng bá vai bạn bè xuống sân bay Tân Sơn Nhất cũng là ngày ông bố vô bệnh viện vì cao huyết áp.

Bà mẹ ra sân bay đón con, chưa kịp nói câu nào về bệnh tình của bố, cậu quý tử đã nhảy vào miệng: “Mẹ cho đỡ con mấy “vé” để dẫn dám bạn vô Super Bowl ăn chút. Đói bụng quá!”...

3. Trong số những trình dược viên thành công, có giá ở TPHCM hiện nay có lẽ hiếm ai không biết “hiệp sĩ” Hồng. Gia đình làm nghề buôn bán trung lưu ở Đà Nẵng, Hồng cũng đã tốt nghiệp trung cấp dược, nhưng lại nhất quyết thi thêm Đại học Kinh tế TPHCM để tiếp tục bước lên. Cha mẹ thấy con chí thú học hành, mừng hơn trúng số, dốc tiền cho Hồng vào Nam ăn học nên người. Nhưng nên người thì chưa mà mới sang năm thứ hai du học Hồng đã nên... “hiệp sĩ”, sau khi đi làm thêm chân trình dược viên. Với năng khiếu ăn nói cộng chút kiến thức kinh tế, Hồng là một trong những người thành công rất nhanh trong nghề bán thuốc sỉ. Từ 2 triệu đồng mỗi tháng nhà cho để tiêu xài, học hành, Hồng đã có thêm cả chục triệu với nghề tay trái của mình. Làm một công ty còn rảnh thời gian, anh chàng chạy sô thêm cho một, hai công ty nữa và thu nhập... không dưới 20 triệu đồng mỗi tháng.

Có tiền nhiều quá nhanh, Hồng bắt đầu lao vào tiêu xài như đất hạn khát nước. Đầu tiên cũng chỉ là những chai Sài Gòn xanh, đỏ, sau đó lên “ken”, rồi vài tháng sau là Hennessy để chứng minh “đẳng cấp” không quê mùa. Bỏ học giữa chừng (mà có muốn cũng không thể học nổi nữa), ban ngày Hồng đi “cày cuốc” kiếm tiền, còn ban đêm thì đi đốt tiền!

Không đánh bài, không mê gái, Hồng chỉ “điên” mỗi cái khoản rượu và “thèm duy nhất mùi “Hen” đậm đà trong các quán bar quý tộc. Đặc biệt Hồng cũng được bạn bè “rất nể” vì cái tính rộng rãi, sẵn sàng tổ chức những chầu nhậu bao bạn bè mỗi người một chai để ngày mai về nhà trọ... ăn mì gói. Chơi “điên” nên 20 triệu cũng thiếu, Hồng trở thành con nợ giáp vòng đám bạn bè đồng hương, kể cả chú bác, cô dì mình. Vừa rồi, anh chàng “hiệp sĩ” này đã phải ôm đầu máu vào bệnh viện khâu đúng 11 mũi, vì trong một chầu sừng sừng đã nổi cơn “điên” chê bạn bè đồng hương uống bai chai là “đồ mấy con trâu mộng quê mùa uống nước... đìa cá”!

4. Ngoài đỏ đen, rượu chè, chơi bời, mới xuất hiện một mốt “chơi điên” nữa là: “Sáng tắm biển Vũng Tàu, trưa ăn tiệc Sài Gòn, tối ôm ca ve bay bổng vũ trường Hà Nội...”. Trong các ngón nghề ăn chơi thì ngón này đang được tôn thờ là có đẳng cấp “trí thức” nhất hiện này. Nhiều cô cậu “công tử” nhà giàu đã bắt đầu nghiện kiểu chơi này, nhưng theo lan truyền cửa miệng thì “điên” nhất hiện nay có lẽ là nhóm “công tử” Trần “bạc”, con của mấy doanh gia đất Bình Dương, đang có chi nhánh làm ăn tại TPHCM. Được cha mẹ giao trách nhiệm quản lý, nhưng thực chất công việc đều đổ hết lên đầu người làm công ăn lương. Các công tử chỉ có việc là mỗi sáng đánh xe hơi riêng dạo qua các cửa hàng, chắp tay sau lưng quát lác nhân viên vài câu thị uy, rồi phôn nhau ra thẳng các quán cà phê máy lạnh bao nguyên phòng để... “ngồi đồng”!

Mọi cơn “điên” bắt đầu từ cái sự quá rảnh rỗi này. Đầu tiên cũng là những chuyện ngẫu hứng loanh quanh như sáng tắm biển Vũng Tàu, Phan Thiết, chiều lên phố núi Đà Lạt, uống rượu hâm trong sương lạnh. Nhưng riết rồi những chuyến đi cứ ngày càng xa hơn, để bây giờ “sành điệu” thứ thiệt phải là sáng ở thành phố biển dầu khí, chiều vi vút máy bay, giẫm chân đất thủ đô. Nghe đâu có một đêm, cả ba chàng “công tử” miền Nam này quyết giành gái với trai quý tộc Hà Thành, bằng phương châm “nếu tiền đồng không giành nổi thì đô xám cũng sẽ mua được”. Rủi cho ba chàng gặp mày râu Hà Nội “sĩ diện tới tận trời mây”, thuê đầu gấu “đãi đằng” từ vũ trường đi thẳng vô... bệnh viện!

5. Tuy nhiên, chơi ngông như điên đến mức độ vi phạm pháp luật thì không phải ai cũng có “số má” như đôi “tri kỷ” Hừng, Tiên ở quận 9. Mới 20 - 22 tuổi đầu, nhưng hai đại công tử này đã khẳng định vai vế của mình bằng tiền của ông bà già và cả... dao phay. Vốn dòng dõi cũng chỉ ba đời nông dân chân đất nhưng cơn lốc đô thị hóa tràn ra ngoại thành đã bất ngờ làm các cậu nông dân này lên đời trong chớp mắt. Bằng cả biện pháp tỉ tê xin xỏ lẫn chôm chỉa và hăm bỏ nhà đi bụi, các công tử rút tiền của ông bà già cho nhậu nhẹt, gái gú và đánh lộn!

Những cuộc chơi “điên” của hai công tử này lẽ ra vẫn còn kéo dài theo tốc độ vơi dần của két tiền, nếu mới rồi chúng không nổi máu “yêng hùng” trong một quán nhậu. Chỉ vì vài tia mắt “khó ưa” qua lại, Hừng rút cây phang thẳng cánh vào một khách nhậu, trong khi Tiên trợ thủ thằng công phu tay chân. Công an đi tuần gần đó ào tới, nhưng cũng không thể can thiệp kịp trước đòn hạ sát quá nhanh. Nạn nhân gục chết. Hai công tử sát nhân trong cơn say rượu và say máu bị còng tay vẫn chửi bới om sòm và tin rằng... tiền tỉ của ông bà già sẽ giải quyết hết tất cả!

Cả nước đang vào mùa hè và mùa thi. Các chàng trai, cô gái từ khắp mọi miền đất nước đang bằng mồ hôi và trí tuệ nỗ lực thực hiện ước mơ trở thành sinh viên đại học. Nhiều người may mắn được đến giảng đường suôn sẻ, nhưng không ít số phận khó khăn phải đổ ra đường làm thêm ngoài giờ. Trong những quán bar, vũ trường, đêm cà phê, nhà hàng... có không ít bóng dáng sinh viên đang làm người phục vụ, bưng bê để kiếm tiền chuẩn bị năm học mới... Ngay bên cạnh họ là những cô cậu “công tử” ngồi vắt chân, đốt tiền vào những gói thuốc lá ngoại, chai rượu tây và các “cơn điên” ngẫu hứng...

Vẫn biết người ta có quyền tiêu đồng tiền của mình vào những việc họ thích, miễn sao đừng bất hợp pháp, nhưng sao vẫn thấy thật buồn! Cùng một thế hệ tuổi trẻ nhưng đang có hai hình ảnh, hai lối sống...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo