Cuộc thi Hoa hậu Quý bà: “Lộn xộn” là do bị tiền chi phối?

30/09/2009 14:15 GMT+7

(NLĐO)- Xấu hổ thay cho ban tổ chức và ban giám khảo. Tôi là người theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu tiên vì có chị chồng cũng là thí sinh tham dự.

Khi nghe thông tin và nhìn tận mắt những thí sinh vi phạm quy chế về chiều cao cũng như giải phẫu thẩm mỹ, tôi thắc mắc với chị thì chị có nói rằng hãy tin tưởng ở ban giám khảo: “có lẽ họ cho thi để cho đủ số lượng người chứ chắc mấy người đó không thể đoạt giải”.

Tôi đã tin theo niềm tin của chị và hy vọng chị đúng. Nhưng tôi đã lầm.

Niềm tin của chị tôi đã bị phản bội. Nhìn chị trở về sau cuộc thi với ánh mắt trống rỗng, không còn niềm tin, tôi không khỏi xót xa.

Ban giám khảo đã làm gì ? Họ không sáng suốt hay đã bị đồng tiền chi phối. Nếu quả thực như vậy thì cái giá của họ rẻ quá. Và cuộc thi thế giới sắp tới, có ai nghĩ đến danh dự đất nước này. Càng nghĩ càng buồn.

hoanghue@yahoo.com




Tôi thật sự thất vọng về cuộc thi Hoa hậu Quý bà "Đẹp và thành đạt". Ban tổ chức đã thật sự chọn được người xứng đáng chưa khi những người đoạt giải sắc đẹp cũng chỉ ở mức trung bình, thậm chí tu sửa rất nhiều và trình độ giao tiếp quá ư kém cỏi.

Trong 6 thí sinh lọt vào vòng trả lời ứng xử, tôi không thấy một ai trả lời xứng đáng cả; thua kém xa mấy em nhỏ dự thi các giải sắc đẹp khác (dù các em chưa thành đạt và chưa có kinh nghiệm).

Sau cuộc thi này nhiều người thắc mắc rằng có phải chỉ cần có "tiền nhiều" là người thành đạt? Trình độ của Quý bà thành đạt chỉ có vậy thôi sao???

Hy vọng lần sau BGK sẽ tìm thấy một hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt đúng nghĩa.

tuyetsusu@yahoo.com