TP HCM: Con giết mẹ dã man vì nghiện hàng đá

02/04/2014 11:03 GMT+7

(NLĐO)- Nửa đêm, nam thanh niên lục lọi đồ trong nhà, bị mẹ hỏi nên dùng dao tấn công khiến người mẹ gục tại chỗ.

Ngày 2-4, CQĐT Công an quận 10, TP HCM cho biết đã tạm giữ hung thủ Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, ngụ phường 4, quận 10) để lập hồ sơ, bàn giao cho Công an TP HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Trước đó, theo thông tin từ người nhà, khoảng 23 giờ ngày 1-4, Hải lục tung đồ đạc trong nhà, mẹ Hải, bà Phạm Thị Hòa (SN 1952) thắc mắc hỏi thì Hải tức giận, chạy thẳng xuống bếp, lấy dao đâm nhiều nhát khiến bà Hòa gục tại chỗ.

Nghe mẹ kêu la, anh Công (anh trai Hải) chạy xuống xem, Hải tiếp tục chống trả. Đến lúc người dân đập cửa xông vào, tước dao, khống chế được Hải thì bà Hòa đã tử vong.

Nhiều người hiếu kì đến xem sự việc
Nhiều người hiếu kì đến xem sự việc

Chị Tô Thị Minh Hạnh (chị gái Hải) đau đớn nói: “Gia đình tôi nghe nói Hải chơi “hàng đá”, đang định đưa nó vô trường cai thì xảy ra sự việc đau lòng. Trước đó, cả nhà đưa nó và mẹ đi chơi ở Phú Quốc nó cũng lên cơn và quậy lắm”.

Hiện Tô Minh Nhật Hải đang được tạm giữ và lấy lời khai ban đầu về nguyên nhân, động cơ giết chết mẹ ruột.