Man City thắng đậm vẫn lo

02/09/2012 01:30 GMT+7

(NLĐO) - Chiến thắng đậm nhưng có phần nhọc nhằn với tỉ số 3-1 trước QPR vào rạng sáng 2-9, đương kim vô địch Manchester City tiếp tục bám sát đội đầu bảng Chelsea với cách biệt 2 điểm song hàng thủ tạo ra nhiều âu lo.

Yaya Toure mở tỉ số cho Man City

Dưới sự theo dõi trực tiếp của HLV J. Mourinho phía Real Madrid, các cầu thủ Man City tạo ra nhiều cơ hội nhưng giành chiến thắng không thật sự thuyết phục. Chứng kiến điều này, “người đặc biệt” chắc tìm ra nhiều điểm yếu của Man City, đặc biệt ở các tình huống bóng cố định, khi cả hai sẽ đấu trận mở màn vòng đấu bảng Champions League ở Madrid ngày 18-9.

Man City mở tỉ số ở phút 16 nhờ công Yaya Toure từ một tình huống lộn xộn trước khung thành R. Green. Những tưởng đội chủ sân Etihad sẽ chơi tốt hơn nhưng họ lại để B. Zamora đánh đầu nối cận thành, gỡ hòa ở phút 59.

Zamora gỡ hòa đầu hiệp 2 cho QPR

May cho thầy trò ông Mancini là trong tình thế căng thẳng, họ kịp lấy lại thế dẫn trước khi C. Tevez chuyền bóng để tiền đạo E. Dzeko đánh đầu cận thành chỉ 1 phút sau đó. QPR chắc hẳn rất tiếc nuối vì sau khi trung vệ R. Nelsen bỏ lỡ 2 cơ hội từ các tình huống cố dịdnh, Tevez được cho là tác giả bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu ở phút 90+3 khi cú dứt điểm của Dzeko chạm người anh vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của ngôi sao người Argentina cho Man City, tính luôn trận Siêu Cúp thắng Chelsea.

Man City gặp may rạng sáng 2-9 khi kết thúc trận đấu với đội hình nguyên vẹn khi hậu vệ trái Kolorov không phải nhận thẻ vàng thứ hai sau nhiều pha phạm lỗi khá tiểu xảo. Ở cánh đối diện, hậu vệ phải Zabaleta bị căng cơ, phải nghỉ vài ngày.

Sau 3 vòng, Man City được 7 điểm nhưng hàng thủ đã để lọt lưới 5 bàn. Mùa trước, họ là đội có hàng thủ tốt nhất giải. Dù sao, HLV Mancini vẫn tin tưởng vào khả năng đạt nhiều thành công tại mùa này sau khi lãnh đạo đã chi 38 triệu bảng mua 5 tân binh ở ngày cuối cùng của đợt chuyển nhượng mùa hè.

Về phần QPR, thất bại thứ 2 sau 3 vòng khiến họ tụt xuống vị trí thứ 18. Trong số 11 tân binh mùa này, chỉ mới có tiền vệ Tây Ban Nha E. Granero gây ấn tượng. Không may cho thầy trò HLV M. Hughes, sắp tới họ sẽ đấu 3 trận derby London liên tiếp, lần lượt gặp Chelsea (ngày 15-9), Tottenham rồi West Ham.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.