Rooney thừa nhận cố ý chơi xấu đối thủ trước khi ghi bàn

25/11/2013 09:25 GMT+7

(NLĐO) - Chính Rooney thừa nhận mình đã cố ý trả đũa đối thủ trong tình huống tranh chấp ở phút thứ 8, trước khi ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Nếu tiền đạo Wayne Rooney bị thẻ đỏ thì chưa chắc M.U đã có trận hòa 2-2 với Cardiff vào rạng sáng 25-11

Hành quân đến Cardiff, Rooney và M.U hy vọng sẽ có trận thắng nhằm bám đuổi đội đầu bảng Arsenal nhưng sự việc lại không dễ dàng như họ nghĩ.

Trong trận đấu đêm qua, Rooney đã không làm mọi người thất vọng khi thi đấu xuất sắc, ghi 1 bàn và có pha kiến tạo cho Evra lập công, chỉ có điều cuối cùng, M.U vẫn không thể thắng trước chủ nhà thi đấu kiên cường.

Tuy nhiên, đáng lẽ ra anh chẳng thể có cơ hội để làm tốt như thế nếu trọng tài không bỏ qua tình huống phạm lỗi rất rõ ràng của tiền đạo này. Phút thứ 8, trong một pha tranh chấp với Jordon Mutch bên hành lang phải, Rooney đã cố tình đốn ngã cầu thủ của Cardiff nhưng trọng tài Swarbrick chỉ rút chiếc thẻ vàng cảnh cáo trong phản ứng dữ dội của cầu thủ chủ nhà.


Pha bóng phạm lỗi của Rooney nhưng trọng tài chỉ phạt thẻ vàng



Trong pha quay lại cho thấy sau khi bị Mutch giựt chỏ, Rooney đã không thể kìm chế và tung đòn đốn chân rất hiểm để triệt hạ đối phương. Như vậy, nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, Mutch cũng phải lãnh thẻ vàng và tiền đạo của M.U nhận thẻ đỏ.

Sau trận đấu, Rooney đã thừa nhận mình có lỗi, anh viết trên Twitter: “Chỉ cần theo dõi lại trận đấu sẽ biết chính xác. Tôi đồng ý mình đã chơi xấu với Mutch khi tự mình muốn giải quyết tranh chấp”. Trong khi đó, HLV David Moyes lại không nghĩ thế: “Có một chút căng thẳng trong tình huống của Rooney nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng với một thẻ vàng”.

Sau tình huống phạm lỗi của Rooney không lâu, phút 15, chính anh là người đã mở tỉ số cho trận đấu bằng pha dứt điểm khéo léo trong phạm vi hẹp.

Rooney đã thoát hiểm may mắn nhưng M.U đã không như thế, bàn thắng muộn của Kim Bo-Kyung ở phút thứ 90 đã không cho “quỷ đỏ” rời sân Cardiff với 3 điểm trọn vẹn.