Võ sĩ quyền anh tự tử vì ghen

10/10/2012 19:49 GMT+7

(NLĐO) - Một võ sĩ quyền anh nhà nghề đã uống thuốc sâu tự tử trong cơn ghen tuông sau khi đọc được một số tin nhắn “nhạy cảm” trên điện thoại bạn gái.

Christopher Forkin và bạn gái Paige Nuttall


Nhân viên điều tra cho biết mọi chuyện xảy ra vào hồi tháng 3-2012. Võ sĩ quyền anh Christopher Forkin, 23 tuổi, sống tại Waterfoot, Lancashire - Anh đã uống một lượng lớn chất độc chết người sau khi vô tình đọc được một số tin nhắn trên điện thoại di động của cô bạn gái Paige Nuttall.

Tại phiên tòa, cô Nuttall, 21 tuổi, kể lại Forkin đã rất tức giận, đập phá nhiều thứ, hất đổ cả chiếc ghế sofa đang ngồi, giật tung cánh cửa ra khỏi bản lề, chỉ vào đống đổ nát và hét lên: “Cô cũng giống như chúng thôi!”.

Sau đó, trước khi rời khỏi nhà, Nuttall đề nghị Forkin hãy “hạ hỏa” đi nhưng khi cô quay lại vì quên, không mang theo tiền thì thấy anh ấy nằm bẹp trên sàn nhà. Võ sĩ quyền anh 23 tuổi này ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Hoàng gia Blackburn nhưng đã không thể qua khỏi.

Nuttall cho biết: “Khi thấy Forkin nằm bẹp trên sàn, tôi rất hoảng loạn, chạy lại cầm tay anh ấy. Forkin nói rằng “hãy nhớ rằng anh rất yêu em”.
 
Sau khi khám nghiệm tử thi, các chuyên gia kết luận chàng thanh niên này đã chết vì ngộ độc một loại thuốc diệt sâu bọ được cho là lấy từ trang trại mà anh giúp việc ở đó.
 
Các tin nhắn được cho là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của võ sĩ quyền anh này không được công bố nhưng theo người bạn gái, chúng hoàn toàn “trong sáng” và được gửi từ một người bạn của cô.
 
"Christopher là một chàng trai vui vẻ và có nhiều hoài bão trong sự nghiệp quyền anh của mình. Thằng bé không thể tự giết mình chỉ vì mấy tin nhắn bình thường được" - nhiều thành viên trong gia đình Forkin bức xúc.