Ông Bạc Hy Lai "tiếc vì không ly dị vợ sớm"

13/05/2012 14:26 GMT+7

(NLĐO) – Theo một tờ báo Nhật Bản, cựu bí thư Trùng Khánh cho biết ông hối tiếc đã không ly dị bà Cốc Khai Lai sớm. Hiện bà Cốc đang bị tình nghi sát hại doanh nhân Anh Neil Heywood.

Ông Keisuke Udagawa, một nhà bình luận chính trị bảo thủ tại Nhật Bản, người tự nhận là bạn lâu năm của Bạc Hy Lai, đã kể lại với tờ Yukan Fuji rằng rằng sau khi ông Bạc đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra của Trung Quốc về những vi phạm kỷ luật thì ông được phép gặp ông Bạc. Cuộc gặp gỡ diễn ra hồi cuối tháng 4 tại phòng riêng trong khách sạn gần quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh.
 
Ông Bạc Hy Lai (áo đen, giữa) và vợ con. Ông Heywood (bìa trái) bị nghi do bà Cốc Khai Lai giết

Ngoài hai phiên dịch, buổi gặp đặt dưới sự giám sát của nhân viên Cục an ninh quốc gia và 2 cảnh sát canh giữ bên ngoài. Ông Bạc không phủ nhận thông tin vợ ông dàn xếp vụ Heywood chết sau cuộc cãi vã tài chính.

Theo lời ông Udagawa thì Bạc Hy Lai từng muốn ly dị bà cốc năm 2000 nhưng cuối cùng lại bỏ ý định vì tham vọng chính trị và vì con trai. Mặc dù vẫn chung sống với nhau nhưng thực tế bà Cốc có quan hệ tình cảm với Heywood còn ông Bạc thì quen nhiều cô gái trẻ xinh đẹp khác. Ông Bạc cũng cho rằng bị đối thủ chơi xấu  để trả đũa chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi hồi ông làm thị trưởng Trùng Khánh.

Ông Udagawa cho biết tình bạn giữa ông với vợ chồng Bạc Hy Lai bắt đầu năm 1997 khi ông làm cố vấn luật pháp cho một công ty lớn của Nhật tại Trung Quốc.

Ngay khi các thông tin trên được đăng tải, một số trang web tiếng Hoa bác bỏ vì cho rằng không có chuyện bất cứ ai, nhất là từ Nhật Bản, được phép tiếp cận ông Bạc- một người đang bị giám sát.