Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi

04/08/2017 12:20 GMT+7

(NLĐO)- Sau khi lũ rút đi, nhiều người già, thanh niên đến trẻ nhỏ chỉ 5-7 tuổi ở Mù Cang Chải (Yên Bái) lội và bơi ra giữa hồ nước lũ mênh mông để vớt củi.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 1.

Những đứa trẻ ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải bất chấp hiểm nguy, lội ra ven lòng hồ thuỷ điện để vớt củi giúp bố mẹ, ngay sau trận lũ ống kinh hoàng hôm 3-8 khiến 15 người chết và mất tích.

Sáng 4-8, ở huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) mưa đã tạnh. Trời hửng nắng. Sau khi trận lũ quét kinh hoàng qua đi, trong khi lực lượng chức năng cũng như thân nhân của nhiều gia đình đang căng sức đi tìm kiếm, cứu nạn những người bị lũ cuốn trôi, thì suốt dọc 4 km chiều dài của hồ nước tại xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, biến thành… hồ củi sau trận lũ dữ.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 2.

Lòng hồ ở xã Mồ Dề trở thành hồ chứa củi, sau khi trận lũ quét, lũ ống kinh hoàng đã cuốn hàng trăm ngàn m3 củi, gỗ từ rừng về hồ-Ảnh: Văn Duẩn

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 3.

Sau lũ, ngập tràn củi trên lòng hồ ở xã Mồ Dề-Ảnh: Văn Duẩn

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân rủ nhau đi vớt củi dọc lòng hồ. Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ chỉ 6-10 tuổi cũng ra lòng hồ để tham gia vớt củi mà không có sự giám sát của người lớn-Ảnh: Văn Duẩn

Bất chấp hiểm nguy, trẻ em ở Mù Cang Chải ra hồ vớt củi

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 6.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 7.

Sự chủ quan của người dân là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều cái chết đau lòng, thương tâm khi mưa lũ xảy ra. Và những đứa trẻ như thế này không được phép ra sông, hồ như thế này, bởi có thể dẫn đến hậu quả đau lòng-Ảnh: Văn Duẩn.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 8.

Sự chủ quan của người lớn để những đứa trẻ phải mưu sinh hoặc vui đùa bên lòng hồ sâu và đầy nguy hiểm-Ảnh: Văn Duẩn

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 9.

Tại khu vực Cung 11 (xã Mồ Dề), rất nhiều người dân mang theo các dụng cụ tự chế để lôi củi vào mép bờ. Họ lội sát xuống mép hồ, sâu ngang người để vớt củi lên. Anh Mùa A Quả, chị Mùa Thị So (Cung 11) từ sáng sớm đã mang theo một chiếc sào dài, một đầu có móc sắt bẻ cong để vớt củi. Những khúc củi to một người ôm được kéo sát lại, sau đó họ phải hì hục vớt đưa lên bờ. -Ảnh: Văn Duẩn

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 10.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 11.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 12.

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 13.

Rất đông người dân đã ra lòng hồ để vớt củi-Ảnh: Văn Duẩn

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 14.

Ngồi chênh vênh trên một chiếc phao làm từ ruột ô tô để vớt củi giữa lòng hồ mênh mông nước

Người già, trẻ nhỏ Mù Cang Chải bơi ra giữa dòng nước lũ vớt củi - Ảnh 15.

Trận lũ quét vừa qua, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có tới 15 người chết và đang mất tích. Dù nước lũ nguy hiểm như vậy, dù đã có nhiều bài học đau lòng xảy ra, nhưng người dân vẫn rất chủ quan và liều lĩnh khi bơi ra giữa hồ để vớt củi-Ảnh: Văn Duẩn

Liều mình bơi ra giữa dòng nước mênh mông vớt củi