Bị “giết hụt”, ca sĩ Joss Stone tích cực nuôi chó

09/12/2013 09:53 GMT+7

(NLĐO) - Nếu một vài ngôi sao ca nhạc khác nuôi chó như một “phụ kiện” để tạo dáng khi chụp ảnh trên thảm đỏ, “công chúa” nhạc soul Joss Stone lại xem chúng như những vệ sĩ tài giỏi. Cô thấy an toàn hơn khi có chúng bảo vệ quanh mình.

Joss Stone từng có một con chó giống Rottweiler có tên Missy Elliott và một con khác giống nhỏ bé được gọi là Dusty Springfield. Từng là nạn nhân của âm mưu cướp của, giết người cách đây hai năm, Joss Stone luôn thấy bất an. Cô tiết lộ đã nuôi một đàn chó để bảo vệ mình và chúng làm cô thấy an toàn hơn.

Joss Stone và chó vệ sĩ của cô

Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết cô muốn có chó bảo vệ vì âm mưu giết người nhắm vào cô trước đó đã để lại nỗi sợ hãi khó phai. “Tôi không cho phép điều tiêu cực nào xảy ra trong cuộc sống của mình. Tôi sở hữu chú chó Igor khi nó mới 7 tuần tuổi. Ngoài ra, tôi còn có giống chó Ovcharka, nó sủa rất nhiều  vào ban đêm. Missy là chó bảo vệ thân cận nhất của tôi còn Dusty ngủ luôn trên giường tôi vào ban đêm. Dusty báo động khi có dấu hiệu khả nghi và Missy sẽ tấn công bất cứ ai gây nguy hiểm cho tôi. Những con chó khác bảo vệ bên ngoài ngôi nhà”-Joss Stone chia sẻ.


“Công chúa” nhạc soul cho biết cô cũng thích chó con, chúng là tia hy vọng và cũng mong muốn sở hữu chúng.

 

Đầu năm nay, Junior Bradshaw, 32 tuổi, và Kevin Liverpool, 35 tuổi, đã phải ngồi tù vì âm mưu đột nhập vào nhà ca sĩ Joss Stone để cướp và giết cô. Hàng xóm Joss Stone thấy cả hai khả nghi nên báo cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát tịch thu trên người Junior và Kevin một thanh kiếm, dao, dây thừng, túi lớn màu đen, bản đồ và hình ảnh trên không khu nhà ca sĩ nổi danh của dòng nhạc Soul.

Hai kẻ âm mưu cướp, giết nữ ca sĩ trẻ

Công tố viên Simon Morgan nói tại phiên điều trần rằng cảnh sát cũng tìm thấy trong xe nghi phạm mẫu giấy viết tay có dòng chữ “Jocelyn hãy an nghỉ”, “Một khi Jocelyn chết... tìm một con sông ném xác cô ấy”. Động cơ của vụ án này không rõ ràng nhưng theo Simon có thể những gã này chọn Joss Stone làm mục tiêu bởi vì tiền của cô hoặc cũng có thể chúng không thích cô có liên hệ với gia đình hoàng gia Anh. Những ghi chú cho thấy rằng hai bị cáo rất thất vọng việc Joss Stone được mời đến dự đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton vào năm 2011.

Joss Stone, tên thật Jocelyn Eve Stoker là ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng của Anh. Cô đã giành một giải Grammy vào năm 2007 trong hạng mục R & B cùng một số giải thưởng khác. Người đẹp này cũng khoe tài diễn xuất trong vai người vợ thứ tư của Henry VIII phim "The Tudors".