Còn đó thách thức!

13/11/2001 00:00 GMT+7

Ngày 15-11 là thời điểm kết thúc đợt tổng kiểm tra những vi phạm trong hoạt động dịch vụ văn hóa trên cả nước do Bộ VHTT yêu cầu. Riêng tại TPHCM trong tuần qua đã phát hiện hai địa chỉ in sang lậu băng, đĩa.

Vụ thứ nhất, Phòng An ninh Văn hóa - Công an TPHCM kết hợp với Công an quận 10 đã  bắt quả tang Hoàng Quốc Hưng (chủ hộ 181 bis Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10) đang thực hiện việc in sang lậu với 14 đầu máy video, gồm có phim ca nhạc, hình sự, bạo lực và khiêu dâm. Công an đã thu giữ 1.000 CD, VCD, DVD, 1.695 băng video, 20 đầu máy in sang, 1 bộ vi tính, 1 thùng tem nhãn băng video. Vụ thứ hai, lực lượng công an kiểm tra cửa hàng kinh doanh băng, đĩa Toàn (110 Ngô Quyền, P.5, Q.10) do Đặng Thị Tố Phương làm chủ hộ, đã phát hiện kho chứa 1.500 CD, VCD, DVD in sang lậu, 3 ổ đĩa cứng máy vi tính, 1 màn hình vi tính, 1  thùng tem nhãn CD, VCD.

Dư luận vừa qua đã lên tiếng báo động về tình trạng in sang lậu băng, đĩa. Nhưng qua việc đi thực tế, chúng tôi vẫn nhận thấy ở một số cửa hàng băng, đĩa nhạc trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu... vẫn còn công khai bày bán các đĩa lậu có nội dung phản động, tâm lý chiến và cả loại nhạc kích động tuổi trẻ đã bị báo chí phê phán như  Rap Huynh đệ, Rap T&T.

Điều đáng nói là cho đến  nay các vụ in sang băng, đĩa lậu được phát hiện vẫn ở dạng “cò con”, các tên trùm vẫn còn giấu mặt. Đây là  một thách thức lớn cho các đơn vị chức năng!