Con Robin Williams tưởng niệm người cha huyền thoại

18/12/2014 11:08 GMT+7

(NLĐO) – Zak, con trai lớn của cố diễn viên Robin Williams trả lời phỏng vấn trên tạp chí People rằng anh nhớ về cha mình ở mọi thời điểm.

Thi thể Robin Williams, 63 tuổi, được phát hiện tại nhà riêng ở Bắc California - Mỹ, ngày 11-8. Cái chết đột ngột của ông khiến làng giải trí thế giới rúng động. Ngay khi thông tin này lan tỏa, tổng thống Obama ban hành một văn bản cảm động vinh danh diễn viên hài này có tác động lớn đến văn hóa Mỹ suốt 35 năm qua. Nhiều người nổi tiếng khác cũng bày tỏ sự thương tiếc trên Twitter.

 

Robin Williams và Zak

Robin Williams và Zak

 

Zak là con trai của Robin Williams với người vợ đầu tiên Valerie Velardi. Đại diện cho hai người em Zelda và Cody, Zak nói: “Chúng tôi rất nhớ cha. Mỗi khi nhìn thấy một cái gì đó hoặc nếu tôi đang xem phim, trong đầu tôi thường nghĩ cha có thể sẽ thích điều này lắm hoặc ông sẽ cười tươi khi xem đến đoạn này. Không có ngày nào mà chúng tôi không nghĩ về cha mình”.

Mất mát đến đột ngột, con trai của Robin Williams chọn công việc thiện nguyện để vơi đi nỗi đau. Anh chia sẻ: “Thông qua việc giúp đỡ người khác, tôi hy vọng nỗi đau được chữa lành”. Hiện Zak đang làm công tác tình nguyện tại một nhà tù địa phương.

 

Robin và con gái

Robin và con gái

 

Cả gia đình hạnh phúc lúc Robin còn sống

Cả gia đình hạnh phúc lúc Robin còn sống

 

Vai diễn cuối cùng của Robin Williams là bức tượng Teddy Roosevelt bỗng trở nên có sự sống vào ban đêm ở bảo tàng trong phần 3 loạt phim “Night at the Museum” (Đêm ở viện bảo tàng) sẽ được công chiếu ngày 19-12.

Robin Williams (sinh năm 1951 ở Chicago) từng đoạt giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Good Will Hunting (năm 1997) và đoạt nhiều giải thưởng danh giá khác ở cả lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình. Ông còn được đề cử Oscar đến 4 lần, trong đó lần đầu tiên là với DJ người Mỹ Adrian Cronauer trong phim Good Morning Vietnam (Chào buổi sáng, Việt Nam).