Gương mặt: Nguyễn Tú Anh, người lính - ca sĩ

23/10/2001 00:00 GMT+7

“Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây, Sông Lam hết nước thì đó với đây mới... hết tình”. Mạnh dạn đưa hai câu vỉa của dân ca Nghệ An vào phần biểu diễn bài hát Ca dao em và tôi (An Thuyên), thí sinh Nguyễn Tú Anh (sinh ngày 25-9-1976) đã chinh phục giám khảo và khán giả theo dõi cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TPHCM lần thứ 11 năm 2001 qua màn ảnh nhỏ.

Lần đầu tiên dự thi, Nguyễn Tú Anh được sự ủng hộ của cha mẹ và thầy cô, vì gia đình cô luôn mong muốn đứa con  gái duy nhất sẽ là thế hệ thứ tư của họ Nguyễn ở khu văn công Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nối nghiệp sân khấu.

Sau khi học xong phổ thông, Nguyễn Tú Anh thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội. Năm 1998, cô tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc loại giỏi, và đoạt giải ba cuộc thi Giai điệu mùa xuân và người chiến sĩ. Với thành tích này, cô mạnh dạn đầu quân về Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Cô đã từng theo đoàn biểu diễn trên mọi miền đất và lưu diễn tại Nga, Trung Quốc. Đầu năm 2001, cô chuyển công tác về Đoàn Nghệ thuật Quân khu  7 và theo gia đình vào sống tại TPHCM.

Hiện nay, Nguyễn Tú Anh mang quân hàm thiếu úy, cô bày tỏ ước nguyện: “Tôi bất ngờ vì đoạt giải nhất, niềm hạnh phúc này sẽ giúp tôi có thêm nghị lực để tiếp tục thi vào bậc đại học thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM”.