Lần đầu tiên ca sĩ Ánh Tuyết hát một ca khúc : chưa từng được công bố của nhạc sỹ Văn Cao

11/07/2004 16:05 GMT+7

Trong các tối từ 8 đến 11/7/2004, ca sỹ Ánh Tuyết đã cùng với ban nhạc ATB thực hiện chương trình thơ nhạc đặc biệt phục vụ khán giả yêu nhạc Văn Cao nhân kỷ niệm 9 năm ngày mất của ông, tham gia chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sỹ Nguyễn Ánh 9 với tiếng đàn dương cầm điêu luyện.

Những ca khúc bất hủ như Trương Chi, Suối Mơ, Thiên Thai, Buồn Tàn Thu, Thu Cô Liêu v.v... đã từng chắp cánh cho sự thành công trong sự nghiệp ca hát của Ánh Tuyết suốt bao năm qua, nay một lần nữa với lòng tri ân với người nhạc sỹ tài hoa, lại được cô thể hiện bằng chất giọng véo von vốn rất đặc biệt của mình. Chất giọng ấy vẫn cứ réo rắt thấm sâu vào lòng người những nỗi buồn thật xa vắng, trong sự cô đơn quạnh quẽ đến nao lòng, dường như lúc nào cũng hiện diện trong các ca khúc của Văn Cao, qua bao năm vẫn làm rung động thổn thức hàng triệu triệu trái tim. Sẽ không có gì nhiều để nói thêm, nếu như Ánh Tuyết đã không làm cho khán giả khá bất ngờ khi cô trình diễn một ca khúc mà theo giáo sư-nhạc sỹ Tô Vũ phát biểu tại chương trình là của nhạc sỹ Văn Cao sáng tác và đây là lần đầu tiên ca khúc được công bố. Cũng theo nhạc sỹ Tô Vũ, ca khúc nêu trên đã được chính ông là người bạn thân thiết của nhạc sỹ Văn Cao đã ký âm lại và gìn giữ cho đến bây giờ, điều đặc biệt là ca khúc nọ lại chính là tiền thân của cả hai ca khúc nổi tiếng tiếng: Trương Chi và Suối Mơ... Kể cũng lạ, nhưng khi nghe Ánh Tuyết hát thì rõ ràng là giai điệu và nội dung của ca khúc nói trện rất giống với cả hai ca khúc Trương Chi và Suối Mơ, giống đến nỗi Ánh Tuyết đã phải xin phép khán giả cho mình được nhìn giấy để hát vì sợ nhầm lẫn bài này qua bài kia...