Michael Jackson bị sát hại?

13/07/2009 00:26 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên tờ British Sunday, La Toya (chị của Michael Jackson) khẳng định em trai cô đã bị giết.

“Tôi tin là Michael đã bị sát hại và đã cảm nhận được điều này ngay từ đầu. Tôi nghĩ chuyện này không chỉ có liên quan tới một người mà còn liên quan tới cả một hệ thống. Michael làm việc với một hệ thống cộng sự thật tồi tệ. Michael là một người trầm tính và thân thiện. Những người ở quanh Michael chỉ lợi dụng điều này. Người ta tìm mọi cách để kết thân với nó nhưng lại không ủng hộ nó. Khoảng một tháng trước, tôi đã nói với Michael rằng nó sẽ chết trước khi tour diễn ỏ London diễn ra bởi quanh nó có quá nhiều người không đến với nó bằng tình cảm”.


Chị của Michael cũng tin rằng Michael bị sát hại vì tiền. “Chắc chắn đã có một âm mưu nhằm chiếm đoạt số tài sản lớn của em trai tôi. Số tài sản của Michael Jackson có thể lên đến 1 tỉ USD và người ta đã giết nó vì điều đó. Tôi sẽ làm tất cả những gì để có thể lôi kẻ đã giết em tôi ra ánh sáng” - cô nói. Cô cũng tiết lộ rằng ngay sau khi ông hoàng nhạc pop nằm xuống, số tiền và nữ trang ước tính khoảng 2 triệu USD trên người anh cũng đã “không cánh mà bay”.


Khi được hỏi về kết quả khám nghiệm tử thi của các bác sĩ pháp y (kết luận Michael Jackson lạm dụng thuốc giảm đau), La Toya cho biết: “Đó là một kết quả hết sức phi lý. Em tôi không hề lạm dụng thuốc. Họ đã cố tình không cho chúng tôi tham gia vào quá trình khám nghiệm. Giờ thì họ nói gì chẳng được. Nhưng dù họ có đưa ra bằng chứng gì đi chăng nữa thì tôi vẫn cho rằng em tôi đã bị sát hại và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra kẻ đã giết Michael Jackson”.