Ngọc Nga có duyên hài.

18/02/2004 13:42 GMT+7

Đó là tính cách nhân vật mà, Ngọc Nga, cô người mẫu khả ái từng đoạt giải Phong cách của tạp chí Thế giới Phụ nữ sẽ thể hiện trong phim.

- Anh Vũ Ngọc Đãng chưa đưa kịch bản cho ai cả vì ý anh không muốn cho bọn em bị gò bó và chịu áp lực của vai diễn trước khi quay, để diễn xuất được tự nhiên hơn.

. Thế thì bằng cách nào mà Nga đã lọt vào "mắt xanh'' của đạo diễn?

- Em không nghĩ rằng mình có được cơ hội như vậy đâu! Thật tình em chỉ chở bạn Thúy đi thử vai mà thôi. Khi thấy em mặc quần lửng, áo thun ba lỗ, thì không biết anh Đãng nghĩ sao mà bảo rằng trông em có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Anh cho em cùng Thúy diễn thử một đoạn trong kịch bản. Theo vai, lẽ ra Thúy phải khóc, thì em lại khóc! Anh Đãng nói em diễn hài chắc duyên lắm. Vậy là ngẫu nhiên em thành... "một cô gái chân dài''!

. Tâm trạng Nga thế nào khi lần đầu tiên được mời đóng phim, mà lại là phim nhựa?

- Cảm thấy tự tin lắm vì đây là cơ hội mà Nga chờ đợi đã lâu. Năm 18 tuổi, Nga từng thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh nhưng do trục trặc chuyện gia đình mà đành bỏ dở việc học.