Quái kiệt Tòng Sơn cấp cứu

12/01/2016 17:30 GMT+7

(NLĐO) - Chiều 12-1, nghệ sĩ vừa ăn chuối, uống bia vừa thổi kèn harmonica Tòng Sơn, 86 tuổi, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y (7A đường Nguyễn Trãi, TP HCM) vì khó thở. Ông vốn bị bệnh tim.

 

Nghệ sĩ Tòng Sơn sau khi ra phòng cấp cứu
Nghệ sĩ Tòng Sơn sau khi ra phòng cấp cứu

Nghệ sĩ Tòng Sơn tên thật là Dương Ngô Tòng. Dù tuổi đã cao, bệnh tật, ông vẫn miệt mài biểu diễn hằng đêm trên sân khấu. Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, có đêm, nghệ sĩ Tòng Sơn chạy đến ba, bốn sô. “Hay tin Tòng Sơn nhập viện cấp cứu nhưng đã qua giai đoạn nguy kịch, tôi rất mừng” - nhạc sĩ Thế Nhân nói.

Từ những năm 1950, tên tuổi Tòng Sơn đã lừng lẫy tại Sài Gòn nhờ tiếng kèn harmonica cảm xúc. Ông tâm sự: "Thuở trước, tôi có nhặt được một cây kèn và bập bẹ thổi rồi đam mê nhạc cụ này lúc nào không biết. Ngày nào, tôi cũng ôm kèn thổi và nhiều nhất là giai đoạn xa gia đình theo học trên Sài Gòn. Đến nay, tôi vẫn xem cây kèn như "người tình chung thủy" của mình. Bởi những khi buồn nhất, tôi lại lặng lẽ "ôm cây kèn than thở" và gửi gắm nỗi lòng vào âm nhạc”.

Theo lời kể của NSND Kim Cương, nghệ sĩ Tòng Sơn yêu kèn và gắn bó với nó, biểu diễn từ Nam đến Bắc và đôi khi còn sang cả nước ngoài nhưng đến nay vẫn chưa mua được một căn nhà. Tuổi già sức yếu nhưng nếu không diễn thì phụ lòng người, phụ luôn cả niềm đam mê của mình nên hễ có cơ hội, ông vẫn cố lên sân khấu.

 

Nghệ sĩ Tòng Sơn đang điều trị bệnh tim tại BV Quân Y 7A
Nghệ sĩ Tòng Sơn đang điều trị bệnh tim tại BV Quân Y 7A

Nghệ sĩ Tòng Sơn chỉ tự học thổi kèn mà chưa từng qua trường lớp nào. Ông có thể vừa thổi kèn bằng mũi vừa ăn chuối hoặc uống bia và biểu diễn khả năng này từ lâu.

Nghệ sĩ Tòng Sơn trong ngày sinh nhật lần thứ 86
Nghệ sĩ Tòng Sơn trong ngày sinh nhật lần thứ 86

Tòng Sơn dí dỏm tâm sự đã ăn hơn 10 tấn chuối, uống hơn 30.000 lít bia trong lúc biểu diễn, suốt những năm tháng qua. “Các con số nghe thì choáng váng nhưng hoàn toàn là thật. Tôi không ngờ mình ăn chuối và uống bia nhiều đến thế! Từ khi đi diễn đến nay, hơn 65 năm, tính bình quân mỗi đêm tôi có ba sô diễn, ăn hết ba trái chuối và uống hết ba lon bia và cứ thế nhân lên" – nghệ sĩ này từng kể.

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả vào bệnh viên thăm Tòng Sơn và hiện ông vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc.