Bảo Ngọc tự tin trong phần thi của mình (Ảnh Dân Trí)
Trước khi cuộc thi chung kết diễn ra, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều dự đoán, Bảo Ngọc là ứng viên sáng giá của chiếc vương miện năm nay. Nhưng khi top 20 được xướng tên, Bảo Ngọc không có tên trong số đó. Kể cả số lượng giải phụ nhiều như mưa (17 giải) cũng không có tên của Siêu mẫu Hà thành một thuở.
Trở về từ cuộc thi, Bảo Ngọc cho biết, chị tiếp tục bắt tay vào công việc của công ty. “Tôi đã hết tuổi để ăn thua giành giật với chuyện gọi là giải thưởng, tôi chờ câu trả lời chính thức bằng văn bản từ BTC, nếu thỏa đáng tôi sẽ giữ lại chuyện đó cho riêng mình, nếu không thỏa đáng tôi mới lên tiếng”, cô nói.
Tại sao Bảo Ngọc lại “đòi hỏi” một chuyện ngược đời, có văn bản chính thức từ BTC như vậy? Thực tế, ngay tại đêm chung kết, trợ lý của siêu mẫu này cho biết, “Bảo Ngọc được mời tham gia chương trình với lời hứa là sẽ có giải”. Vì thế, cô đã gác lại công việc bận rộn của mình tại Hà Nội để tham gia. Kết quả cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn, khiến chính Bảo Ngọc ngỡ ngàng. Tại đêm chung kết, khi tên 20 người đẹp đọc lên xong, nhiều ống kính zoom về phía Bảo Ngọc chỉ thấy một hình ảnh quá đỗi ngạc nhiên, đến hốt hoảng của cô.
Bảo Ngọc bàng hoàng khi không lọt vào top 20
Bảo Ngọc cho biết, trưởng BTC, bà Đoàn Kim Hồng cũng liên tục nhắn tin cho cô kể từ sau đêm chung kết. Tuy nhiên, điều siêu mẫu này cần là một văn bản giải thích chính thức. Bởi trên thực tế, khán giả cũng đánh giá cao khả năng đoạt giải của Bảo Ngọc khi xem phần trình diễn của cô.
Bảo Ngọc cũng đưa ra quan điểm, một cuộc thi có quá nhiều ban bệ, liên quan đến quá nhiều người như Hoa hậu quý bà thì những điều bất ngờ xảy ra có lẽ cũng khó tìm được câu trả lời cuối cùng.
Siêu mẫu Bảo Ngọc, tên đầy đủ là Trần Bảo Ngọc, cao 1m81. |