Vụ Jang Ja-yeon “nhẹ nhàng” khép lại

25/04/2009 15:19 GMT+7

Sau hơn một tháng điều tra, ngày hôm qua, cảnh sát Bundang đã đi đến kết luận, có 9 người đàn ông có liên quan đến cái chết của nữ diễn viên xinh đẹp Jang Ja-yeon và vụ án gần như đã được khép lại một cách “nhẹ nhàng”.

Trong công bố đối với 9 người bị kết tội, cảnh sát không tìm thấy “bằng chứng” về tội lạm dụng tình dục đối với Jang Ja-yeon. Có 8 người bị kết tội ép nữ diễn viên xinh đẹp phải hầu rượu và quấy rối cô, người còn lại bị kết tội bôi nhọ thanh danh.

Ông Han Poong-hyun, cảnh sát Bundang cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành điều tra 20 người và kết tội 9 người trong số họ. Trong di thư để lại, cô Jang có đề cập đến vấn đề bị lạm dụng tình dục, nhưng tất cả những người bị thẩm tra đều một mực phủ nhận điều đó”. Cảnh sát cũng cho biết họ không tìm thấy “bằng chứng” về việc Jang Ja-yeon có quan hệ tình dục với các “sếp” của làng giải trí để họ giúp cô trong sự nghiệp.

Trong số 9 người bị kết tội có 3 quan chức báo chí, hai nhà sản xuất, 3 quan chức ngành tài chính và một giám đốc IT.

Người bị kết tội nặng nhất là ông Kim Sung-hoon, ông này bị kết tội hành hung Jang Ja-yeon, ép cô phải tiếp rượu một số thương gia và tội biển thủ công quỹ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại ông Kim vẫn đang “lưu vong” bên Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Yoo Jang-ho, người quản lý cũ của Jang Ja-yeon lại bị kết tội bôi nhọ thanh danh của ông Kim. Dù cảnh sát cho biết sẽ thẩm vấn thêm khi bắt được giám đốc Kim, nhưng xem ra vụ án Jang Ja-yeon đã “nhẹ nhàng” khép lại tại đây.

Phía gia đình cũng nộp đơn để toà án xem xét lại một số cái tên đã được ghi trong bản di chúc của Jang, nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời rằng “có lẽ cô ấy đã... nhầm”.