U23 VN - U23 Myanmar 0-0: Hụt hẫng, chán ngán

thuhang
05/11/2011 17:14 GMT+7

(NLĐO) - Trận đấu giữa U23 VN-U23 Myanmar kết thúc trong sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của khán giả nhà. Trong khi lối đá khá khó chịu của Myanmar duy trì rất tốt từ đầu tới cuối trận thì U23 VN không ít lần tỏ ra khá rối dù có lợi thế hơn người.

Với những gì U23 Brunei và U23 Đông Timor vừa thể thiện, trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar tối nay sẽ quyết định suất vào bán kết đầu tiên của bảng B. Chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam chắc suất đầu bảng, thuận lợi trong việc chọn đối thủ ở bán kết. 
 

Lâm Anh Quang sút tung lưới Myanmar, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận. - Ảnh: Quang Liêm
 
 
 
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tuấn Mạnh
Hậu vệ: Huỳnh PHú, Anh Quang, Ngọc Anh, Xuân Hiếu;
Tiền vệ: Văn Bình, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Trọng Hoàng;
Tiền đạo: Văn Thắng, Văn Quyết.
 
Trong thành phần xuất phát U23 Myanmar, bất ngờ là tiền đạo Min Min Thu ngồi dự bị. Không rõ HLV Hansson có "chiêu" gì để gây bất ngờ cho đồng nghiệp F. Goetz phía U23 Việt Nam.
 
Với đội hình này, ông Goetz tạo cơ hội cho Trọng Hoàng tham gia tấn công nhiều hơn, đặc biệt là chú trọng quả sút xa của cầu thủ xứ Nghệ.
 
HIỆP 1
 
Ngay những phút đầu tiên, nhận thấy U23 VN dồn lên tấn công, U23 Myanmar liên tục phạm lỗi để ngăn các cầu thủ VN xâm nhập khu cấm địa.
 
4 phút đầu tiên liên tục chứng kiến sức ép do các học trò HLV Falko Goetz tạo ra,tuy nhiên vẫn chưa có tình huống thực sự nguy hiểm trước khung thành thủ môn Thihasthu.
 
Thế trận trên sân khá ngang ngửa khi U23 Myanmar chơi áp sát để hạn chế những đường bật tường của U23 Việt Nam.
 
Phút 9, U23 VN được hưởng quả đá phạt nhưng Văn Bình lại treo bóng quá mạnh.
 
Trọng tài người Hàn Quốc Kim Jong Hyeok liên tục nhắc nhở thái độ thi đấu của U23 Myanmar vì lối chơi khá rát.
 
Sau 12 phút đầu tiên, thủ môn Bửu Ngọc vẫn chưa lần nào phải trổ tài.

 
Phút 17, U23 VN tạo một pha hỗn loạn trước khung thành U23 Myanmar nhưng lại không tìm được bàn thắng.
 
Phút 18, U23 Myanmar có cơ hội đầu tiên khi sau tình huống đá phạt góc, Trọng Hoàng đánh đầu về khá thót tim.
 
Ngay sau đó, đến lượt thủ môn Bửu Ngọc cũng gây thót tim khi không bắt dính quả đá phạt góc thứ hai của Myanmar nhưng may mà bóng đi ra ngoài.
 
Phút 20, U23 được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm địa nhưng đội trưởng Thành Lương sút bóng chạm hàng rào.
 
Thành Lương vẫn chưa tìm được cảm giác ghi bàn. - Ảnh: Quang Liêm
 
Trận đấu đã bắt đầu nóng hơn khi hai đội liên tục có những tình huống áp sát khung thành nhau.
 
U23 Myanmar bắt đầu gây sức ép trở lại lên hàng phòng ngự U23 VN. Tuy nhiên,cho đến thời điểm này các hậu vệ U23 VN vẫn chưa để lộ sai sót này.
 
Hai đội vẫn đang chơi ăn miếng trả miếng, trong khi U23 VN liên tục chuyền bóng nhỏ và sệt để tiếp cận khung thành thủ môn Thihasthu thì ngược lại, U23 Myanmar chủ yếu treo bóng dài cho các tiền đạo tuyến trên dứt điểm.

 
Phút 29, Thành Lương đi bóng qua hai hậu vệ Myanmar nhưng lại sút bóng vọt xà dù trước khung thành khá trống trải.
 
Ngay sau đó 1 phút, Trọng Hoàng tạt bóng đẹp mắt nhưng Văn Thắng và Thành Lương liên tục đánh đầu hụt, bỏ lỡ một tình huống nguy hiểm cho U23 VN.
 
Văn Thắng đánh đầu hụt. - Ảnh: Quang Liêm
 
Phút 32, vẫn là Thành Lương tạo ra sóng gió trước khung thành U23 Myanmar nhưng đường chuyền của Lương loại được thủ môn Thihasthu nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào đá bồi.
 
HLV Falko Goetz liên tục có những chỉ đạo nơi hàng thủ khi thấy U23 VN có dấu hiệu lơi lỏng.
 
HLV Falko Goetz liên tục có những chỉ đạo nơi hàng thủ khi thấy U23 VN có dấu hiệu lơi lỏng. - Ảnh: Quang Liêm
 
Phút 37, U23 VN được hưởng quả đá phạt, Lâm Anh Quang đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài biên lại phất cờ việt vị.
 
 
Lâm Anh Quang ăn mừng hụt. - Ảnh: Quang Liêm


Phút 40 của hiệp 1, tỉ số vẫn đang là 0-0.
 
Bàn thắng hụt càng thúc đẩy U23 VN tấn công dồn dập hơn nhưng cho đến thời điểm này hàng thủ U23 Myanmar vẫn đứng vững.
 
Khoảng 4 phút cuối hiệp 1, bóng hầu như chỉ xuất hiện trên phần sân U23 Myanmar. Tiếc rằng U23 Việt Nam vẫn chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.
 
Phút 43, U23 Myanmar thay người: Myint Aye vào sân thay Phyo OO.
 
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ, U23 Myanmar chủ động giảm nhịp độ trận đấu.
 
Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hoà nhau 0-0. Khả năng trong hiệp 2, HLV Falko Goetz sẽ có những điều chỉnh trên hàng công để thay đổi thế trận bế tắc trong hiệp 1.
 
HIỆP 2
 
Khác với trận gặp U23 Philippines, đầu hiệp 2 HLV Falko Goetz vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu.
 
Ngay phút 47, U23 VN đã có tình huống nguy hiểm trước khung thành U23 Myanmar,tiếc rằng đường chuyền của Thành Lương không có đồng đội nào kịp băng vào ghi bàn.

U23 Việt Nam vẫn cố gắng tiếp cận khung thành thủ môn Thihasthu nhưng những tình huống nguy hiểm thực sự vẫn chưa có được.

Phút 55, Thành Lương tung cú sút cực mạnh nhưng thủ môn Thihasthu vẫn cản phá được.
 
Phút 58, Văn Quyết bị đốn ngã ngay trước khu vực cấm địa,trọng tài Kim Jong Hyeok rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Moe Win.
 
Cú sút phạt sau đó của U23 VN bay khá hiểm hóc nhưng thủ môn Thihasthu vẫn đẩy bóng ra được.
 
Phút 61, HLV Falko Goetz tung tiền vệ Hoàng Thiên vào thay Hoàng Văn Bình.
 
Phút 65, Văn Quyết nhận bóng từ Trọng Hoàng nhưng cú xoay lưng sút bóng lại không chính xác.
 
Phút 67, thêm một quả phạt cho đội bóng áo trắng.
 
Phút 68, Văn Quyết sút phạt từ khoảng cách 25 m nhưng thủ môn Thihasthu vẫn xuất sắc cản phá được.
 
Trận đấu đã bước sang phút 72 nhưng hàng thủ U23 Myanmar vẫn chống chọi rất tốt những tình huống tấn công dồn dập của U23 VN.
 
Phút 75, trung vệ Huỳnh Phú mất bóng khá nguy hiểm nhưng Aung Myint Aye lại sút bóng không đủ lực để đánh bại Bửu Ngọc.

U23 Myanmar dồn toàn lực lui về phòng ngự với hy vọng bảo toàn được kết quả hoà.
 
Hoàng Thiên đánh đầu. - Ảnh: Quang Liêm
 
Phút 79, U23 thay người, tiền đạo Tuấn Anh vào thay Văn Thắng chơi không hiệu quả.
 
Trận đấu chỉ còn 7 phút nữa sẽ khép lại, tỉ số trên sân vẫn đang là 0-0. Bất chấp nỗ lực tấn công U23 Myanmar vẫn phòng ngự rất chắc chắn.
 
Phút 84,  HLV Falko Goetz thay Hoàng Thiên bằng Thanh Trung với hy vọng cải thiện hàng công đang bế tắc.
 
Phút 85, hàng thủ U23 VN bị một phen hú vía khi Huỳnh Phú chuyền bóng hỏng, tạo cơ hội cho U23 Myanmar phản công, nhưng may mắn cho các học trò HLV Falko Goetz, tiền đạo Aung Myint Aye lại sút bóng quá nhẹ khi chỉ còn một mình đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc.
 
Lối đá của Myanmar duy trì rất tốt từ đầu tới cuối trận. Trong khi đó, càng về cuối trận U23 VN càng đá rối.
 
Phút 90, một lần nữa khung thành U23 VN chao đảo khi một cầu thủ Myanmar sút phạt đưa bóng chạm xà ngang.
 
3 phút đá bù giờ của trận đấu kết thúc với nỗ lực tấn công cuối cùng của U23 Việt Nam và quả đá phạt cho U23 Việt Nam  ở cự ly 27m. Thành Lương treo bóng, Anh Quang đánh đầu nhưng không thể ghi bàn.
 
Thành Lương (số 19) luôn bị kèm chặt. - Ảnh: Quang Liêm
 
Đúng lúc đó trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả hoà 0-0 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Rõ ràng U23 Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
 
Thi đấu hơn người, nhưng chỉ dành được 1 điểm, U23 Việt Nam chỉ có thể tự trách mình phung phí quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận đấu.
 
U23 Myanmar ăn mừng kết quả trận đấu... - Ảnh: Quang Liêm
 
...trong khi các cầu thủ U23 tỏ ra không vui. - Ảnh: Quang Liêm
 
Thày Goetz không thể lý giải nổi về kết quả trận đấu. - Ảnh: Quang Liêm
  

Kết quả đối đầu

Bán kết SEA Games 18 (1995)
Việt Nam - Myanmar:  2 - 1

Vòng bảng SEA Games 20 (1999)
Việt Nam - Myanmar:  2 – 0

Vòng bảng SEA Games 23 (2005)
Việt Nam - Myanmar:  1 - 0

Bán kết SEA Games 24 (2007)
Việt Nam - Myanmar: 0 - 0
(Luân lưu 11m: 1-3)

Vòng bảng Tiger cup 1996
Việt Nam - Myanmar:  4 - 1

Vòng bảng Tiger Cup 2002
Việt Nam - Myanmar:  4 - 2

Vòng bảng Tiger Cup 2010
Việt Nam - Myanmar:  7 - 1

VFF Cup 2011
Việt Nam - Myanmar:  5 - 0

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Bóng đá Việt Nam ngày càng tệ

Bóng đá Việt Nam ngày càng tệ

Bóng đá Việt Nam ngày càng tệ 11:41

Cơn ác mộng SEA Games 2011 chưa phải là thảm bại kinh hoàng nhất trong lịch sử của U23 Việt Nam nhưng lại gây thất vọng nhất vì chưa bao giờ đội nhà yếu toàn diện như vậy...

Khó tránh tranh cãi tại SEA Games

Khó tránh tranh cãi tại SEA Games 21:57

SEA Games 26 đã bế mạc vào tối 22-11 với một kịch bản thường thấy: Ưu thế tuyệt đối thuộc về nước chủ nhà, những lời phàn nàn về trọng tài và việc quá nhiều môn thể thao “làng” được đưa vào chương trình thi đấu

Ông trưởng đoàn mát tay

Ông trưởng đoàn mát tay

Ông trưởng đoàn mát tay 21:53

Không thể không nhắc đến vai trò và tài thao lược của người làm tướng khi đoàn quân thắng trận. Trên đất Indonesia, suốt gần một tháng qua, trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Lâm Quang Thành - lúc nào cũng có mặt ở những điểm nóng nhất

Trưởng đoàn TTVN: U23 VN vẫn ngẩng cao đầu

Trưởng đoàn TTVN: U23 VN vẫn ngẩng cao đầu

Trưởng đoàn TTVN: U23 VN vẫn ngẩng cao đầu 18:13

(NLĐO)- Tối 22-11, ngọn đuốc thiêng tại đài lửa ở Palembang sẽ tắt, chính thức khép lại chuỗi ngày tranh tài đầy hứng khởi của ĐH thể thao Đông Nam Á lần thứ 26. Để có cái nhìn tổng quan về SEA Games 26, PV báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với Trưởng đoàn TTVN Lâm Quang Thành về quá trình tranh tài của Đoàn TTVN cũng như những thay đổi trong tương lai của Đại hội khu vực này.

Kinh hoàng 2 CĐV Indonesia bị dẫm đạp đến chết

Kinh hoàng 2 CĐV Indonesia bị dẫm đạp đến chết

Kinh hoàng 2 CĐV Indonesia bị dẫm đạp đến chết 07:30

(NLĐO)- Không chỉ mang nỗi buồn thua trận, bóng đá Indonesia còn phải chịu nhiều thiệt hại sau trận chung kết tại SEA Games 26, khi sân BungKarno trong tình trạng quá tải, khiến nhiều người phải dẫm đạp lên nhau, khiến 2 CĐV chết và nhiều người bị thương.

U23 Malaysia xuất sắc bảo vệ ngôi vương

U23 Malaysia xuất sắc bảo vệ ngôi vương

U23 Malaysia xuất sắc bảo vệ ngôi vương 22:53

(NLĐO) - U23 Malaysia đứng vững trước sức ép cực lớn trong trận chung kết đêm 21-11 để một lần nữa thắng chủ nhà U23 Indonesia, bảo vệ được HCV bóng đá nam SEA Games sau 120 phút căng thẳng và loạt sút luân lưu 11 m nghẹt thờ.

“Treo còi” trọng tài pencak silat Singapore gây xì-căng-đan

“Treo còi” trọng tài pencak silat Singapore gây xì-căng-đan

“Treo còi” trọng tài pencak silat Singapore gây xì-căng-đan 21:55

(NLĐO) – Liên đoàn pencak silat Singapore (SSF) đêm 20-11 họp gấp và quyết định kỷ luật vô thời hạn trọng tài Jasni Salam sau khi ông này cho võ sĩ chủ nhà giành chiến thắng đầy tranh cãi ở trận chung kết hạng cân dưới 50 kg dù phạm luật và thua điểm!

Kết quả dự đoán trận U23 VN - U23 Myanmar

Kết quả dự đoán trận U23 VN - U23 Myanmar

Kết quả dự đoán trận U23 VN - U23 Myanmar 21:30

(NLĐO) - Chúc mừng bạn đọc Trần Hữu Cường (số CMND 270854311) đã may mắn giành giải nhất chương trình dự đoán trúng thưởng "Vui cùng U23, trúng quà thiết thực" khi xuất sắc dự đoán đúng đội U23 Myanmar thắng U23 VN với tỉ số 4-1 với số phiếu chênh lệch ít nhất.

U23 VN - U23 Myanma 1-4: HCĐ cũng không giành nổi

U23 VN - U23 Myanma 1-4: HCĐ cũng không giành nổi

U23 VN - U23 Myanma 1-4: HCĐ cũng không giành nổi 16:40

(NLĐO)- Hơn 90 phút trận đấu giữa U23 VN và U23 Myanmar đã kết thúc với tỉ số 4-1 nghiêng về U23 Myanmar. Dù có nhiều nỗ lực nhưng U23 VN vẫn thất bại cay đắng.

Trực tiếp SEA Games: ĐT Futsal nữ chỉ giành HCB

Trực tiếp SEA Games: ĐT Futsal nữ chỉ giành HCB

Trực tiếp SEA Games: ĐT Futsal nữ chỉ giành HCB 15:20

(NLĐO)- Quyền Anh mang về HCV thứ 96 cho Đoàn TTVN nhờ công võ sĩ Lương Văn Toàn hạng cân 81 kg. Trước đó, đội lặn 4 x 100m vòi hơi chân vịt nữ giành chiến thắng với thành tích 2'56"47, xuất sắc phá kỷ lục SEA Games.

Xem thêm