Nhan Phúc Vinh sẽ "về vườn" nếu vướng thị phi

tieuquyen
03/01/2013 11:59 GMT+7

(NLĐO) - Luôn có những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, “được lòng” cả khán giả lẫn giới chuyên môn, Nhan Phúc Vinh hiện có mặt trong tốp 5 giải Mai vàng 2012. Nam diễn viên này chia sẻ nếu ngày nào đó bị cuốn vào thị phi của giới showbiz, anh thà "về vườn" vì xấu hổ với bản thân.

Từng muốn bỏ nghề vì mất vai vô duyên
*Phóng viên: Cảm xúc của Vinh như thế nào khi biết mình có mặt trong tốp 5 Giải Mai Vàng 2012?

- Nhan Phúc Vinh: Có lẽ, Vinh khá có “duyên” với Giải Mai Vàng, đã được khán giả đề cử cho hạng mục "Nam diễn viên truyền hình – điện ảnh" liên tiếp 3 năm (năm 2010 là vai Hải Nam trong phim Chạm vào quá khứ, 2011 là vai Nguyên trong phim Ngày ta yêu nhau - PV). Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vinh được vào vòng bầu chọn. Sau những nỗ lực của bản thân, kết quả được vào tốp 5 là sự khích lệ rất lớn, động lực để Vinh phấn đấu hơn nữa, đáp lại tình cảm mà khán giả dành cho mình.
                                                                                                                        
*Vinh từng bộc bạch đôi lúc nản lòng vì phải làm việc cật lực theo kiểu chạy đua với thời gian khi đóng phim Sao đổi ngôi. Nhưng hai nhân vật đối lập Quốc Hưng và Mười Ba trong phim này đã cho Vinh cơ hội ghi điểm với khán giả...

- Vinh rất vui vì khán giả đã yêu mến hai vai diễn này, xem như "nỗ lực cày cuốc" của mình trong năm qua đã được bù đắp. Quốc Hưng và Mười Ba là những vai diễn không hề dễ dàng, trên phim trường Vinh luôn phải trao đổi với đạo diễn rất nhiều, từ trang phục, kiểu tóc, xử lý thoại, cách thể hiện cái tôi của từng nhân vật… Thật sự nếu tiến độ sản xuất được rộng rãi hơn, có được điều kiện làm việc tốt hơn, Vinh chắc chắn chắn phim sẽ có thể ghi thêm điểm với khán giả. 


Nhan Phúc Vinh luôn có những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh nhỏ
       
*Đường Đua có phải vai diễn mở đầu hành trình chinh phục màn ảnh rộng của Vinh sau một thời gian tạo ấn tượng trên màn ảnh nhỏ?                                                                        
                                                             
- Năm 2010, Vinh từng muốn bỏ nghề diễn khi bản thân không chịu được áp lực bị mất vai diễn điện ảnh một cách…rất vô duyên. Sự cố này khiến Vinh bị căng thẳng trong mấy tháng, sau đó mới dần ngộ ra mọi việc. Sau sự cố đó, Vinh nỗ lực nhiều hơn để tự tạo cơ hội cho mình, cho đến khi được tham gia phim “Đường Đua”.
Để đến được với “Đường Đua” là cả một chặng đường dài mà Vinh phải học tập, trau dồi kỹ năng trên các phim trường của phim truyền hình, và luôn khát khao tìm kiếm một vai diễn hay trên màn ảnh rộng. Vinh tình cờ được ê kíp phim “Đường Đua” mời thử vai, và phần thử vai của Vinh cũng là một trải nghiệm rất thú vị khi Vinh đã thể hiện những khía cạnh rất khác bản thân mình, có lẽ đó chính là lý do mà đạo diễn đã chọn Vinh.
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Lịch lãm, sang trọng ...


... lắm lúc "nghịch ngợm, hài hước" như nhận xét của nhiều người quen biết Vinh

Chấp nhận bước chậm, nhưng phải vững!
                 
*Diễn viên nào cũng muốn bước lên màn ảnh rộng, nhưng không thể phủ nhận chính màn ảnh nhỏ mới là bước đệm quan trọng góp phần giúp họ hoàn thiện kỹ năng diễn xuất, tự tin hơn khi đến với phim nhựa. Vậy mà, Vinh từng chọn cách từ bỏ phim truyền hình...

- Bản thân Vinh không đủ may mắn để có thể “chộp” được 1 bộ phim điện ảnh khi mới đến với nghề diễn như một số người khác. Trong 4 năm qua, Vinh đã phải miệt mài tập chạy trên “con đường làng” để rèn luyện bản thân, để tìm kiếm cơ hội, để bản thân mình cảm thấy đủ sức nắm bắt cơ hội bước ra “đại lộ” thi thố tài năng. Sau khi “va chạm” điện ảnh xong, Vinh sẽ trở về “đường làng” để tiếp tục hoàn thiện bản thân mình, và tiếp tục chờ đợi những cơ hội khác lớn hơn.
             
Vinh không từ bỏ phim truyền hình và đang có một vai diễn mới rất hay. Đó là, vai Bằng trong Hồn đá, một vai diễn thể hiện rất chân thực lối sống và cách suy nghĩ của một bộ phận thanh niên sống quá thực dụng, bị đồng tiền chi phối đến ý thức và làm lu mờ đi những hoài bão của bản thân, lạc vào con đường tội lỗi (buôn lậu). Tuy nhiên, sự quyết đoán trong tính cách và máu “đại trượng phu” của Bằng chính là điểm rất nổi bật giúp cho Bằng sửa chữa sai lầm kịp lúc. Một vai diễn với chuyển biến tâm lý phức tạp, có cả những cảnh võ thuật – hành động chính là lý do thuyết phục Vinh trở lại.

Trong cuộc sống đời thường

*Vinh nghĩ thế nào khi không ít khán giả xem phim Vinh đóng có nhận xét hình ảnh, cách diễn xuất của Vinh rất giống Bi Rain?                                
                                                        
- Nền giải trí Hàn Quốc phát triển và văn hóa dân tộc của họ được thể hiện rất nhiều trong phim ảnh. Trong khi đó, văn hóa ứng xử, xã hội của mình rất khác Hàn Quốc, vì vậy không thể áp dụng một số kỹ năng diễn xuất đặc thù của họ vào phim Việt được. Tuy vậy, họ vẫn có những điểm mạnh mà mình hoàn toàn có học tập và khai thác lại một cách tinh tế hơn và phù hợp hơn, bản thân Vinh thỉnh thoảng vẫn có theo dõi phim Hàn để phân tích nhiều thể loại vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, đến khi Vinh thể hiện, chắc chắn đó sẽ là một vai diễn thuần Việt.
 
*Có ý kiến nói rằng, Nhan Phúc Vinh không phải là gương mặt “vụt sáng thành sao”, đi chậm nhưng bền vững. Đây có phải là con đường mà Vinh lựa chọn ngay từ ngày đầu chạm ngõ nghề diễn viên?
                                               
- Vinh gọi đó là sự sắp xếp nghiêm túc. Bản thân Vinh là người khá cầu toàn, Vinh luôn chuẩn bị chu đáo cho từng bước đi của mình. Vinh chấp nhận bước chậm, nhưng phải vững.
Chân tôi còn dính đầy phèn nữa mà!
       
*26 tuổi, vẫn còn rất trẻ nhưng có vẻ như Vinh đang có trong tay rất nhiều thứ, vậy “đỉnh cao” Vinh muốn vươn tới trong cuộc sống sẽ là gì?
                                                                                                                                                                             
- Dù bạn là ai, làm bất kỳ công việc gì, bạn cũng sẽ luôn có những mục tiêu khiến bản thân bạn cố gắng phấn đấu để hoàn thành. Với Vinh, sẽ không có cái đỉnh nào là cao nhất trong cuộc sống này, tại mỗi thời điểm tự bản thân sẽ có khát vọng muốn chinh phục những điều mà bản thân cứ nghĩ là ngoài tầm tay. 


Kiên định, mạnh mẽ, cầu toàn, luôn nỗ lực là những thái độ sống Vinh lựa chọn khi đến với điện ảnh

*Không có đỉnh nào cao nhất, nhưng mỗi một ngày người ta đều muốn bước thêm một nấc thang…?

- Lúc mới lên Sài Gòn lập nghiệp, Vinh chỉ dám mơ đến những vai chính và cố gắng phấn đấu để biến ước mơ đó thành hiện thực. Còn bây giờ Vinh lại mong muốn tìm được những vai thật hay, đòi hỏi những kỹ năng thật khó để bản thân có thêm nhiều trải nghiệm mới và khám phá thêm về bản thân mình. Trước mắt, Vinh vẫn còn rất nhiều những cái đỉnh đang chờ Vinh chinh phục, và tất nhiên đằng sau những cái đỉnh đó sẽ là trùng điệp những cái đỉnh khác đang chờ Vinh trong tương lai, sẽ rất áp lực nhưng nó sẽ khiến mình mạnh mẽ hơn!
                                                                                          
*Từng lên án những kiểu phát ngôn gây sốc, chụp ảnh khỏa thân để nổi tiếng hay làm nghề thiếu trách nhiệm, nhưng bản thân đang sống trong showbiz Việt vốn đầy thị phi, Vinh có sợ  đến một lúc nào đó mình cũng sẽ  bị cuốn theo…?
              
- Vinh chỉ lên án những người làm việc không nghiêm túc và thiếu sự tôn trọng với chính công việc họ đang làm. Nếu có ngày nào đó mà Vinh bị cuốn vào thì Vinh thà “về vườn” chứ chẳng cần phải níu kéo showbiz làm gì, xấu hổ với bản thân lắm!

*Với Vinh, giá trị cho một sự tỏa sáng bền vững là gì? 
                     
- Vinh rất tâm đắc câu "Hữu xạ tự nhiên hương", Vinh nghĩ nó là một trong những yếu tố tiên quyết để sự tỏa sáng của mình được nhiều người công nhận và trân quý.



 
Cứ “điếc không sợ súng” để bước ung dung

*Nghệ thuật có những niềm vui, những hào quang, sự nổi tiếng, trở thành thần tượng của số đông… Với Vinh, có không cái gọi là “mặt trái”…?
 
- Cái “mặt trái” đó Vinh nghe kể thì nhiều, chứ chưa được chứng kiến tận mắt những thứ đó. Nhưng có lần về thăm gia đình, sau bữa cơm tối mẹ đã rất vô tư hỏi rằng: “Mẹ nghe hàng xóm nói là muốn có vai diễn thì phải trao đổi “này nọ”, hoặc phải mua vai...phải không con?!”. Mẹ hỏi xong mà Vinh chỉ biết im lặng, không biết phải nói như thế nào. Lúc đó, Vinh thấy chạnh lòng lắm, chỉ mong sao một ngày nào đó khi về thăm gia đình, có thể dõng dạc trả lời với mẹ rằng: Không, bây giờ không còn chuyện đó!
*Nhiều người nói Nhan Phúc Vinh may mắn, mọi cơ hội rộng mở phía trước. Nhưng có điều gì “khó khăn, thử thách” mà chỉ một mình Vinh biết?
                        
- Khi bạn nhìn vào những người đã thành công, có thể bạn cũng như nhiều người khác sẽ chỉ thấy những người thành công đó bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Nhưng mọi người đâu biết rằng phía dưới lớp hoa rất đẹp và rực rỡ đó là đầy gai nhọn. Người ta cũng chỉ muốn mang đến niềm vui, sự thoải mái cho những ai đang quan tâm theo dõi bước đi của họ, còn lại nỗi đau họ sẽ “thích” giữ cho riêng mình. Cái hay của Vinh có lẽ là rất lì đòn và chịu đau tốt, giống như “điếc không sợ súng”. Vì vậy mà Vinh cứ nhắm thẳng phía trước và cứ ung dung bước tiếp (cười).
 

Vinh tự tin "lì đòn" và chịu đau tốt

*Vinh còn nhớ cái thời “chưa là gì” của nghệ thuật?
                
- Những ngày mới vào nghề, Vinh có vô số những hành động kỳ hoặc để bản thân mình “tự tạo ra cơ hội để trải nghiệm”. Ví dụ như thỉnh thoảng tìm chuyện gì đó để mình được…buồn, rồi leo lên sân thượng ngắm trăng tự gặm nhấm nỗi buồn đó, rồi tự ghi nhận lại cái cảm giác buồn đó nó như thế nào. Bản thân mình cảm thấy gì, mình sẽ suy nghĩ ra sao, muốn làm gì nhất khi buồn…. Thỉnh thoảng ngồi xem phim chỉ để được cùng khóc với nhân vật trong phim. Có lần đang xem chưa đến cảnh khiến mình có thể xúc động thì Vinh đã rưng rưng, thấy mình Vinh đã “vào vai” trước cả diễn viên.
*Tình yêu với Vinh ở thời điểm này có là quan trọng?

- Sự nghiệp quan trọng, nhưng tình yêu mới là điều luôn tạo cho Vinh nhiều cảm hứng trong cuộc sống, cho Vinh những trải nghiệm cảm xúc rất tuyệt vời để Vinh có thêm nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Đó cũng chính là động lực để Vinh có đủ sức mạnh và niềm tin đi “chậm mà chắc” trên con đường của mình. Quan trọng hơn cả, chính tình yêu giúp Vinh trưởng thành hơn–dù có thể nhiều lần thất bại (cười). 
 

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, quê Cần Thơ. Tốt nghiệp khoa sư phạm Thể dục – Đại học Cần Thơ nhưng Vinh bất ngờ rẽ ngang khi nghe lời bạn bè tham gia thi Siêu mẫu Việt Nam 2008.
 
 
Dừng chân ở vòng chung kết Siêu mẫu Việt Nam nhưng cũng từ đó Vinh có được nhiều cơ hội làm nghề, đại diện các nhãn hàng và bắt đầu tham gia đóng phim. Để phát triển sự nghiệp, Vinh quyết định thi vào khoa diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Tham gia một số vai nhỏ trong phim Dòng sông định mệnh, Giải cứu thần chết và bắt đầu gây ấn tượng từ phim Chạm vào quá khứ, đến nay, “gia tài” của Vinh là các vai diễn trong phim Theo dấu hương xưa, Ngày ta yêu nhau, Chào tình yêu, Truy tìm kho báu, Sao đổi ngôi, phim ngắn Hoa nắng... và sắp tới là Hồn đá. Nhiều người trong giới nhận xét Nhan Phúc Vinh luôn có lối diễn xuất rất riêng, không thể trộn lẫn.
             
“Bản thân Vinh rất ghét sự hời hợt trong diễn xuất, vì vậy sau mỗi vai diễn, Vinh luôn phải cố gắng tạo ra những điểm mới cho cá tính diễn xuất của mình, Vinh luôn phải xem lại những gì mình đã thể hiện phân tích những ưu khuyết điểm của mình, cố gắng hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình sau mỗi vai diễn” – Nhan Phúc Vinh bộc bạch.

Làm nghề nghiêm túc, có được những vai diễn ấn tượng cùng với ngoại hình được khen là “khá chuẩn, thu hút bằng nét nam tính, lãng tử”, Nhan Phúc Vinh càng lúc càng có nhiều khán giả hâm mộ.
 
 

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn 16:06

(NLĐO) - Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt

Cận cảnh nhan sắc tân Hoa hậu Na Uy gốc Việt 14:09

(NLĐO) - Kaja Carolin Kojan, 20 tuổi, có cha người Việt và mẹ người Na Uy, vượt qua 14 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 15:13

(NLĐO) - Maria Poonlertlarp Ehren, 25 tuổi, người mẫu cao đến 1.84m, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan năm 2017.

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản

Cận cảnh nhan sắc Tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 16:00

(NLĐO) - Momoko Abe, 22 tuổi, đã vượt qua 45 thí sinh khác trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản.

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính

Nam người mẫu bị giết vì phong cách thời trang phi giới tính 12:12

(NLĐO) - Một người mẫu nam đã bị tra tấn và giết chết chỉ vì kiểu tóc và những trang phục chọn mặc theo phong cách phi giới tính của mình.

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội

Hai siêu mẫu xin lỗi sau khi bị chỉ trích dữ dội 14:04

(NLĐO) - Hai siêu mẫu trẻ Kendall và Kylie Jenner đã xin lỗi công khai và hủy hết dòng áo thun mới sau khi bị chỉ trích dữ dội vì in ảnh sao âm nhạc quá cố lên áo.

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú

Siêu mẫu Miranda Kerr nộp lại quà tặng từ tỉ phú 14:21

(NLĐO) - Siêu mẫu Miranda Kerr đã nộp lại trang sức trị giá 8.1 triệu USD từng nhận từ tình cũ là tỉ phú Malaysia cho nhà chức trách Mỹ.

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng

Bản đồ đầu tiên của Disneyland bán giá khủng 16:08

(NLĐO) – Tấm bản đồ đầu tiên của công viên Disneyland bán 708.000 USD (hơn 16 tỉ đồng) tại một nhà đấu giá ở California – Mỹ.

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini

Tranh cãi việc thí sinh hoa hậu che mặt trình diễn bikini 16:05

(NLĐO) – Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2017 trở thành chủ đề gây tranh cãi sau phần trình diễn bikini của các thí sinh. Nguyên nhân các thí sinh mang mạng che mặt màu đen.

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc

Người đẹp Ý bị tạt axit quay lại làm việc 15:59

(NLĐO) - Gessica Notaro, 28 tuổi, là MC, người mẫu và từng vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Ý năm 2007. Cô bị bạn trai cũ tạt axit hủy hoại gương mặt nhưng vẫn nỗ lực sống lạc quan.

Xem thêm