xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở màn hoành tráng

Mạnh Duy

Thầy trò HLV Calisto đã giữ đúng lời hứa “Chơi tốt như ở AFF Cup” bằng màn trình diễn ấn tượng (Xem video clip trong bài) dù tổn thất cũng không nhỏ khi Công Vinh phải vắng mặt ở trận gặp Trung Quốc do nhận 2 thẻ vàng.

Màn trình diễn đầu tiên của đội tuyển VN trong năm 2009 không thể tốt hơn khi đoàn quân áo trắng giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Lebanon để tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2011. Thầy trò HLV Calisto đã giải đáp những hoài nghi của giới chuyên môn và người hâm mộ sau đỉnh cao AFF Cup 2008 đó bằng một chiến thắng thuyết phục trong trận đấu khó quên của Công Vinh và ông Calisto tiếp tục chứng tỏ khả năng cầm quân tuyệt vời.

img
Thắng thuyết phục, đội tuyển VN vươn lên dẫn đầu bảng. Trong ảnh: niềm vui của Công Vinh sau pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển VN. Ảnh: H.Anh


Lối chơi ngày càng biến hóa


Hai cái tên đem đến nhiều lo lắng nhất là Vũ Phong và Tấn Tài đều đã kịp bình phục chấn thương và ra sân từ đầu. Bất ngờ duy nhất trong đội hình xuất phát là sự có mặt của tiền vệ đội trưởng Minh Phương, còn Công Vinh vẫn được đẩy sang cánh trái. Sự điều chỉnh này cho thấy ông Calisto muốn giành trọn 3 điểm, hơn nữa Minh Châu vừa bị chấn thương nhẹ.

img
Pha sút phạt mở tỉ số 1-0 của đội trưởng Minh Phương 

Nhập cuộc tự tin và đầy hưng phấn, các cầu thủ VN không quá e ngại đối thủ có tầm vóc cao to hơn mình. Ngay ở phút thứ 11, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt bên phía cánh trái, một tình huống khá giống với pha sút phạt dẫn tới bàn thắng của Công Vinh ở trận chung kết lượt về AFF Cup. Vẫn là đội trưởng Minh Phương đứng trước bóng và bên trong là Công Vinh quấy rối hàng phòng ngự đội khách. Nhưng lần này đội trưởng Minh Phương đã gây bất ngờ cho thủ môn Mehana của Lebanon bằng cú sút hiểm đưa bóng sát cột dọc vào lưới. Pha dứt điểm thể hiện tài năng của tiền vệ Đồng Tâm Long An và chứng tỏ anh đã không phụ lòng trông đợi của thầy Calisto.

Bị dẫn bàn trước, Lebanon không thể hiện được nhiều, trong khi lối chơi của VN ngày càng mạch lạc và lưới đội khách một lần nữa rung lên sau pha phối hợp đẹp mắt từ cánh trái. Tài Em chuyền bóng để Việt Thắng bay người đánh đầu ngược loại toàn bộ hàng thủ Lebanon và Công Vinh có thời gian chỉnh bóng trước khi sút chéo góc hạ thủ môn đối phương.

img
Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo Công Vinh

Mở ra hy vọng lớn


Sau trận thắng này, đội tuyển được VFF thưởng 300 triệu đồng, hai doanh nghiệp tặng 2.000 USD. Thầy trò ông Calisto sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến ngày 18-1 trước khi lên đường sang gặp Trung Quốc ở lượt trận thứ hai vào ngày 21-1.

Dẫn trước 2 bàn, đội tuyển VN càng có điều kiện chơi phòng ngự phản công. Nhưng phút 54, Công Vinh nhận được bài học khó quên trong màu áo tuyển quốc gia khi anh nhận thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ. Thi đấu trong thế thiếu người, HLV Calisto buộc phải tung Minh Châu chưa hoàn toàn bình phục chấn thương thay cho Minh Phương để chuyển từ thế công sang thế thủ. Tuy nhiên, chính đội chủ nhà mới gây bất ngờ bằng bàn thắng thứ ba ở phút 69. Sau pha nỗ lực đi bóng đáng khen trước khi chuyền vào của Việt Thắng, Quang Hải dứt điểm, hậu vệ phá ra dội cột nhưng Vũ Phong kịp lao vào đá bồi tung nóc lưới.

Không còn gì để mất, Lebanon đẩy cao đội hình và Moghrabi rút ngắn tỉ số cho đội khách ở phút 74. Tuy nhiên, trước lối chơi quyết liệt của hàng phòng ngự chủ nhà, đặc biệt là trung vệ Phước Tứ và thủ môn Hồng Sơn, đội bóng Trung Đông không thể lật ngược tình thế.

img
Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 của Vũ Phong

Thắng trận này, tuyển VN vươn lên dẫn đầu bảng D, hơn hiệu số bàn thắng bại so với Syria, đội thắng Trung Quốc 3-2 sau khi dẫn trước 3-0 trong hiệp 1. Chiến thắng mở ra hy vọng lớn để thầy trò ông Calisto trong cuộc chạy đua giành một trong hai suất đầu bảng vào vòng chung kết. Điều quan trọng nhất là cách giành chiến thắng của thầy trò Calisto một lần nữa chứng tỏ đội tuyển VN đã tạo được lối chơi phù hợp dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân Bồ Đào Nha.

img
Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Moghrabi

img
Vũ Phong vui mừng sau bàn thắng thứ ba cho tuyển VN. Ảnh: H.ANH


Phát biểu sau trận đấu

- HLV Calisto: Chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu đề ra trước trận. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp những tổn thất lớn về lực lượng: Tấn Tài bị tái phát chấn thương, Công Vinh bị treo giò trong trận làm khách ở Trung Quốc. Dù sao, chiến thắng này cũng đã mang lại cho cầu thủ thêm nhiều hưng phấn trước các trận còn lại.

- HLV Emile Rustom: Tuyển VN đã thắng xứng đáng. Sự tiến bộ của đội chủ nhà đáng để cho những cầu thủ Lebanon phải học tập. Hôm nay, chúng tôi đã chơi không tốt và không tập trung, nhất là hàng phòng ngự. Sự thiếu vắng của tiền đạo Rota Antar đã gây ra những khoảng trống không thể  khỏa lấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo