xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi bà Yingluck

H.Bình (Theo The Bangkok Post)

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 4-1 xin lỗi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bà phàn nàn việc bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi.

Phát biểu sau cuộc họp nội các đầu tiên trong năm mới, ông Prayut nhấn mạnh các sĩ quan được chỉ định đi theo cựu thủ tướng để bảo đảm an toàn cho bà.

Theo lập luận của thủ tướng đương nhiệm, cần phải có người bảo vệ bà Yingluck để tránh trường hợp xảy ra chuyện không hay, cựu thủ tướng sẽ đổ lỗi cho chính phủ không bảo vệ bà chu đáo. "Tôi đã dặn họ không chụp quá nhiều hình. Tôi muốn xin lỗi (bà Yingluck) vì điều này" - ông Prayut nói.


Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thực hiện nghi thức cúng dường trước khi chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên trong năm 2017. Ảnh: THE BANGKOK POST

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thực hiện nghi thức cúng dường trước khi chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên trong năm 2017. Ảnh: THE BANGKOK POST

Phản ứng của Thủ tướng Prayut được đưa ra sau khi Yingluck phàn nàn về việc bị cảnh sát mặc thường phục bám gót sát rạt mọi hoạt động trong kỳ nghỉ năm mới với con trai ở huyện Pai của tỉnh Mae Hong Son.

Bà Yingluck viết trên trang mạng xã hội Facebook hôm 3-1: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị các nhà chức trách, cảnh sát mặc thường phục theo dõi chặt chẽ như vậy. Những nơi tôi ghé thăm đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước đó. Nguồn lực của chính phủ lẽ ra phải được chi dùng tốt hơn để chăm lo người dân, chứ không phải theo sát tôi”.

Cùng ngày, ông Prayut nói với các phóng viên trước khi chủ trì cuộc họp nội các rằng ông đã sáng tác một bài hát mới. Người phát ngôn của chính phủ Thái Lan, ông Sansern Kaewkamnerd, cho biết sau ca khúc này nhằm truyền cảm hứng cho các thành viên nội các, quan chức chính phủ và người dân làm việc cùng nhau, như một cây cầu để vượt qua xung đột trong quá khứ và vấn đề cải cách quốc gia.

“Thủ tướng Prayut muốn khích lệ tinh thần của mọi người và sử dụng bài hát này như một thông điệp nhắc nhở, chỉ đạo đất nước” - ông Sansern nói. Bài hát có tựa là Sa-parn (tạm dịch: cây cầu), là bài hát thứ tư do ông Prayut sáng tác, được đăng tải trên trang Youtube hôm 3-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo