xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện giờ mới kể về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Bài và ảnh: XUÂN HOÀNG

(NLĐO) - Hàng xóm cho hay có lẽ cha mẹ của nghi phạm không ngờ 2 đứa con mình phạm tội liều lĩnh đến thế nên đã bỏ đi

Ngày 7-9, tìm đến nơi gia đình nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thì hàng xóm xung quanh còn bàn tán râm ran về 2 anh em nghi phạm bị nghi đã gây ra những vụ việc động trời.

Gia đình nghi phạm Phạm Mạnh Hùng sống ở ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Đây là vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai- Bình Thuận. Từ Quốc lộ 1 rẽ vào xã lộ khoảng 2 km là vùng đất khá yên bình lại dấy lên câu chuyện chỉ nghe qua ai cũng sợ, những nông dân chân lấm tay bùn tại đây thầm thì to nhỏ nói không thể tưởng ra câu chuyện ghê gớm đến vậy.

Chuyện giờ mới kể về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Căn nhà bố mẹ nghi phạm nằm im lìm sau rặng cây, đóng cửa từ mấy ngày nay

Nằm núp dưới vườn cây, căn nhà xây nhỏ nhắn của ông bà V. đóng cửa im lìm. Hàng xóm cho biết mấy hôm nay ông bà đóng cửa nhà, bỏ đi nơi khác ở. Những người xung quanh cho hay có thể hai ông bà già không chịu nổi áp lực xung quanh chuyện hai đứa con nên không dám ở lại nhà.

Cha mẹ nghi phạm đã xế chiều, trên dưới 60 tuổi. Ông bà người Bắc, trước đây vào sinh sống ở ấp 1, cách đây hơn mười năm thì mua nhà sống ở ấp 2, xã Xuân Hòa. Ông bà chỉ có 2 người con trai. Từ lúc các con còn nhỏ, gia đình ông bà khá hạnh phúc. Trong chục năm trở lại đây, khi 2 con lớn lên thì chúng đi biệt. Ông bà nói với mọi người chúng đã làm ra tiền.

Thế nhưng, sự thật đau lòng rồi cũng không giấu được mãi. Bởi thời gian chúng đi biệt chính là thời gian chúng làm chuyện khủng khiếp: đặt bom khủng bố nhằm tống tiền một cán bộ lãnh đạo tại tỉnh Bình Dương.

Thế là gần đây, làng xóm chứng kiến hai vợ chồng già lầm lũi mưu sinh bằng nghề nhặt lá, chặt củi bán cho người ta và thăm nuôi 2 đứa con trai sức dài vai rộng phạm tội tày trời. Cũng từ đó, ông bà sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm nữa.

Chuyện giờ mới kể về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm cướp ngân hàng trích xuất từ camera

Đùng một cái, mới đây khi căn nhà có chút vui vẻ trở lại khi hai con trở về, đứa con lớn còn mang theo bạn về, thì một lần nữa lại xảy ra chuyện kinh hoàng. Người con trai lớn bị công an ập vào bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm, kẻ còn lại là nghi phạm đặt bom đe dọa để cướp ngân hàng rồi trốn biệt tăm, hiện đang bị truy bắt.

Bà Trương Thị Hồng Liên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa, cho biết địa phương có nắm về nhân thân gia đình và thông tin vụ việc nghi phạm cướp ngân hàng. Bà cho biết cha mẹ nghi phạm là người hiền lành, người bố trước đây còn sinh hoạt trong hội cựu chiến binh, sau đó thì nghỉ không tham gia nữa. Từ ngày 2 đứa con lớn lên rồi đi xa, hai ông bà lặng lẽ cặm cụi làm ăn. "Sinh ra ở vùng đất nghèo yên bình mà không ngờ hai đứa trẻ lớn lên làm chuyện kinh hoàng như vậy", bà bí thư xã nói.

Trước đó, ngày 6-9, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan vụ cướp ngân hàng cách đây 1 tuần tại huyện Xuân Lộc hiện đã xác định được danh tính nghi phạm tuy nhiên đối tượng đang bỏ trốn. Đặc biệt xác định đối tượng này từng đặt mìn khủng bố gây ra một vụ nổ xe ô tô của một cán bộ ở tỉnh Bình Dương.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Phạm Mạnh Hùng, 28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuân Hòa. Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo. Công an còn bắt giữ Phạm Văn Lâm, anh trai của Hùng để điều tra làm rõ hành vi không tố giác tội phạm.

Điều tra ban đầu cho thấy, chiếc xe máy Hùng sử dụng di chuyển trong vụ cướp ngân hàng là do Lâm mượn của một người bạn rồi giao cho Hùng sử dụng. Sau khi thực hiện vụ cướp, Hùng dùng xe máy chạy đến khu rừng thuộc phân trường Gia Phu – Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (địa phận xã Xuân Hòa) cất giấu rồi bỏ trốn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Hùng là đối tượng có tiền án về tội khủng bố. Trước đó, rạng sáng ngày 19-4-2010, Hùng đã gây ra vụ nổ tại nhà ông Đỗ Văn C. - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh Bình Dương.

Chuyện giờ mới kể về nghi phạm cướp ngân hàng ở Đồng Nai - Ảnh 4.

Hình ảnh phòng giao dịch ngân hàng HDBanhk tại huyện Xuân Lộc sau khi bị cướp

Thời điểm trên, Hùng đã đặt 2 quả mìn tự tạo trong xe của ông C. đang đậu tại nhà riêng của vị cán bộ. Một trong 2 quả mìn đã phát nổ trong chiếc xe Toyota Land Cruiser. Tuy nhiên do lượng thuốc nổ ít nên sức công phá không mạnh.

Quả mìn thứ 2 đặt dưới nắp capo một chiếc xe khác chưa phát nổ, quả mìn này được đấu nối với điện thoại di động, kiểm tra sau đó thấy 4 cuộc gọi nhỡ để kích hoạt nhưng không thành.

Quả mìn tự tạo được tháo gỡ sau đó, có kích thước hình trụ, nặng khoảng 500g, chứa khoảng 200 g thuốc nổ. Tại thời điểm đó, bên cạnh quả mìn chưa nổ, cơ quan điều tra còn phát hiện bức thư lời lẽ đe dọa nhằm tống tiền. Lúc đó, khám xét nhà đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ tang vật là các bình hóa chất, lọ thủy tinh, dây điện, ống nhòm, bản đồ…được xác định dùng để chế bom, mìn tự tạo.

Tháng 3-2011, TAND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Lâm 7 năm 6 tháng tù, Hùng 6 năm tù.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 1-9, xảy ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch ngân hàng HDBank tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng sau khi đặt một quả mìn giả và dùng các hung khí đe dọa nhân viên để cướp tài sản, hiện đang bỏ trốn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo