Mùa Xuân đến sớm

thanh
20/01/2009 01:56 GMT+7

Hơn 20.000 công nhân Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (TPHCM) ăn Tết xa nhà đã được sống trong không khí tưng bừng đón Xuân, bằng một chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc do các nghệ sĩ vừa đoạt Giải Mai Vàng 2008 và nghệ sĩ khách mời của chương trình mang đến

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Giải Mai Vàng 2008, nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng 2008 đến giao lưu và biểu diễn phục vụ khán giả công nhân, chương trình  live show Mai Vàng đón Tết cùng công nhân, do Báo Người Lao Động phối hợp với Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân - TPHCM tổ chức, nhãn hàng Trà xanh không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ, diễn ra tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc vào đêm qua, 19-1, đã thật sự mang đến không khí vui Xuân sớm cho khán giả công nhân tại đây.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chương trình được dàn dựng trên sân khấu chuyên nghiệp với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ đang được công chúng yêu thích hiện nay: Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Cẩm Ly, Nguyên Vũ, Thanh Thảo, Từ Minh Hy, Thiên Vương, nhóm 5 Dòng Kẻ; NSƯT Minh Vương, NSƯT Lệ Thủy cùng các vũ đoàn Sài Gòn, Hoàng Thông và nhóm người mẫu thời trang PL nên không chỉ khán giả công nhân Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc háo hức chờ đón mà không ít khán giả là người dân địa phương cũng náo nức đón chờ.


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn được khán giả chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Thạnh – Thúy


Sân bãi Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, nơi diễn ra chương trình có sức chứa hàng chục ngàn khán giả, đã chen kín người xem từ 19 giờ, mặc dù đến 20 giờ 30 phút chương trình mới khai diễn.

Không khí đón Xuân bắt đầu khi nhóm múa Sài Gòn mở màn ấn tượng bằng tiết mục múa Trống hội mừng Xuân, nghe lời chúc Tết công nhân của Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận. Thông qua chương trình này, ông

Chương trình này đã được Đài Truyền hình TPHCM trực tiếp truyền hình trên kênh HTV9 và được nối sóng qua các đài Phát thanh Truyền hình: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương và VTC9, phục vụ cho hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ trong cả nước.

Nguyễn Huy Cận cũng đánh giá cao những hoạt động của Giải Mai Vàng 2008, đặc biệt là chương trình Tiền Mai Vàng, đưa nghệ sĩ đến giao lưu và biểu diễn phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TPHCM.

Ba độc giả trúng thưởng giải nhất vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2008 cũng đã có mặt để nhận giải thưởng từ Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2008 trao và chung vui cùng công nhân không khí đón Xuân sớm.

Ca sĩ trẻ Từ Minh Hy mang đến không khí chào Xuân sớm nhất bằng ca khúc Xuân hoan ca (Văn Thiện) cùng biểu diễn với vũ đoàn Sài Gòn và cùng ca sĩ Thiên Vương trong tiết mục song ca sôi động Tát nước đầu đình (lời: ca dao Bắc Bộ; nhạc: Y Vân). Đây là tiết mục kết hợp thật ăn ý giữa hai giọng ca trẻ này trong một ca khúc vừa mang sắc thái dân tộc vừa hiện đại.

Món quà mà ca sĩ Hà Anh Tuấn mang đến chương trình là một ca khúc sôi động, vui tươi rất Xuân. Ca sĩ Thanh Thảo cũng đã mang đến chương trình ca khúc rộn ràng sắc Xuân: Tết Nguyên đán (Phương Uyên). Ca sĩ Nguyên Vũ và nhóm 10 người mẫu của Công ty PL, trong bộ sưu tập Mai đào khoe sắc của nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung, đến với khán giả qua ca khúc Bình minh dịu êm (Nguyễn Văn Chung). Anh cũng không quên dành tặng cho khán giả một ca khúc Xuân quen thuộc Thì thầm mùa xuân (Ngọc Châu). Đôi song ca Cẩm Ly - Quốc Đại góp vào đêm tiệc âm nhạc mừng Xuân bằng tác phẩm rất mộc mạc chân tình Xuân quê tôi (Minh Vy). Ca sĩ Thanh Thảo  với ca khúc Tình yêu của tôi (Phương Uyên) và Tết Nguyên đán đã làm khuấy động không khí khán giả. Nhưng khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện thì không khí Xuân thật sự vỡ òa. Nam ca sĩ Mai Vàng 2008 có sức hút quả thật rất lớn đối với khán giả công nhân.

Xúc động nhất là sự có mặt của hai nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy. Nghệ sĩ Lệ Thủy đã vượt một quãng đường dài từ Đồng Tháp về đến đây để ca diễn cho khán giả nghe một trích đoạn trong vở Lá sầu riêng. Và trên sân khấu này, nghệ sĩ Lệ Thủy đã xúc động nhận tượng Mai Vàng 2008 từ tay của NSƯT Minh Vương mà trong lễ trao giải đêm 18-1, chị đã không có mặt để nhận.  Nhóm 5 Dòng Kẻ kết thúc chương trình bằng ca khúc Khúc hát mừng Xuân cùng hát với công nhân, để lại ấn tượng đẹp cho đêm diễn vào những ngày đón Xuân về.

Thư cảm ơn

Ban Biên tập, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ XIV- 2008 trân trọng cảm ơn Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc (quận Bình Tân - TPHCM) đã phối hợp tổ chức thành công chương trình live show Mai Vàng 2008 đón Tết cùng công nhân, diễn ra vào tối qua, 19-1, tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, phục vụ trực tiếp cho hơn 20.000 công nhân. Cảm ơn nhãn hàng Trà xanh không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tài trợ chương trình. Cảm ơn các nghệ sĩ: NSƯT Minh Vương, NSƯT Lệ Thủy; các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn, Nguyên Vũ, Thanh Thảo, Từ Minh Hy, Thiên Vương, nhóm 5 Dòng Kẻ, vũ đoàn Sài Gòn, vũ đoàn Hoàng Thông, nhóm người mẫu Công ty Người mẫu PL và nhà thiết kế Võ Việt Chung; hai MC Quyền Linh và Hồng Phượng đã nhiệt tình tham gia biểu diễn trong chương trình. Cảm ơn các cơ quan báo đài đã đến ghi hình đưa tin, thu sóng chương trình. Đặc biệt cảm ơn Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức trực tiếp truyền hình chương trình và các đài phát thanh truyền hình: Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ và VTC9 đã tổ chức nối sóng trực tiếp chương trình đến khán giả trong cả nước.


Ban Tổ chức


 

Dư âm lễ trao Giải Mai Vàng 2008

ÔNG NGUYỄN VĂN TẤN, VỤ TRƯỞNG, GIÁM ĐỐC CƠ QUAN ĐẠI DIÊN BỘ VH-TT-DL PHÍA NAM:

Bạn đọc của báo rất tinh

Lần đầu tiên, tôi dự trọn buổi trao Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Với tôi, đây là nét đẹp văn hóa mà Báo Người Lao Động đã đem đến cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân. Qua đề cử của bạn đọc Báo Người Lao Động, tôi thấy họ rất tinh. Những nghệ sĩ được bạn đọc đề cử, tôi thấy ai cũng xứng đáng nhưng tiếc giải thưởng chỉ có một. Qua báo chí, tôi biết Giải Mai Vàng không chỉ tôn vinh các nghệ sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn... mà còn mang đến cho công nhân, sinh viên những đêm ca nhạc đầy hào hứng. Đó là những điều đáng trân trọng ở Giải Mai Vàng này.


Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM:

Hoạt động văn hóa có ý nghĩa

Lần này là lần thứ hai tôi tham dự chương trình trao Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Đây là hoạt động văn  hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh những văn nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho đời sống văn hóa nghệ thuật trong suốt một năm. Cùng một số gương mặt mới được tôn vinh trong Mai Vàng 2008, tôi thấy không ít gương mặt cũ xuất hiện. Điều này cho thấy, anh em văn nghệ sĩ luôn cố gắng, phấn đấu vươn lên  trong nghề nghiệp để cống hiến tài năng của mình vào đời sống văn hóa nghệ thuật TPHCM. Buổi lễ trao giải cũng được dàn dựng quy mô, sân khấu mang nét văn hóa cổ truyền đặc trưng của người Việt Nam càng tăng thêm ý nghĩa của chương trình khi Tết đến, Xuân về.

Tôi mong muốn Mai Vàng luôn là giải thưởng có ý nghĩa cho các văn nghệ sĩ và ngày càng mang tính chuyên nghiệp để thu hút  nhiều bạn đọc tham gia bầu chọn.


Ông Nguyễn Thành Rum, Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM:

Giải Mai Vàng là sự động viên lớn đối với nghệ sĩ

Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động là một trong những giải thưởng có truyền thống và uy tín lâu năm. Dễ dàng nhận thấy bề dày lịch sử của Giải Mai Vàng thông qua sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Ban Tổ chức cũng như sự theo dõi sát sao và bình chọn sôi nổi của bạn đọc.

Với mục đích tôn vinh nghệ sĩ ở rất nhiều lĩnh vực như: điện ảnh, ca nhạc, thời trang, sân khấu..., Mai Vàng chính là cơ hội để động viên nghệ sĩ cũng như chia sẻ những đóng góp của nghệ sĩ cho đất nước. Giải cũng giúp khán giả hiểu và trân trọng những khó khăn trong nghề nghiệp của nghệ sĩ.

Tôi có thể nhận thấy được sự yêu mến của bạn đọc đối với nghệ sĩ và Giải Mai Vàng qua phần tôn vinh tại thảm đỏ ngay trước giờ biểu diễn. Đông đảo nghệ sĩ đã nhiệt tình giao lưu với khán giả và tạo không khí lễ hội sôi nổi.


ÔNG NGUYỄN HUY CẬN, CHỦ TỊCH LĐLĐ TPHCM:

Vừa dân tộc vừa hiện đại

Giải Mai Vàng năm nay, Báo Người Lao Động tổ chức hoành tráng hơn. Cách bài trí và sử dụng âm nhạc vừa dân tộc vừa hiện đại. Các cá nhân và nhóm nhạc đoạt Giải Mai Vàng lần này rất xứng đáng. Điều này nói lên bạn đọc của Báo Người Lao Động được hưởng thụ văn hóa ngày càng cao và bầu chọn cũng... khá khắt khe. Hy vọng Giải Mai Vàng 2009, sẽ có thêm nhiều bạn đọc của Báo Người Lao Động trong cả nước hưởng ứng để góp phần động viên, nhắc nhở đội ngũ nghệ sĩ của chúng ta nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân nói chung, đội ngũ CNLĐ nói riêng.


NSƯT Việt Anh (khách mời trao giải):

Nhiều dư âm đẹp đọng lại

Mỗi năm lễ trao Giải Mai Vàng đã có được một phong cách riêng. Một buổi tiệc văn hóa nghệ thuật rất vui mà khi ra về nhiều dư âm đẹp đọng lại trong lòng người xem. Tôi tin lễ trao giải năm sau sẽ được dàn dựng phong phú, hấp dẫn hơn, để giải thưởng này luôn là niềm vui trước Tết của bạn đọc yêu nghệ thuật.


NSƯT Kim Xuân (khách mời trao giải):

Người xem hài lòng

Tôi vinh dự được mời trao giải năm nay. Chương trình dàn dựng rất công phu, tạo được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả mộ điệu sân khấu. Vui nhất có lẽ là được nhìn ngắm nghệ sĩ trong bộ trang phục áo dài truyền thống và vui hơn khi nhìn thấy ai cũng đẹp. Một buổi trao giải mà người xem hài lòng với cách bố cục rất hợp lý của ê kíp thực hiện. Tôi xin chúc mừng sự thành công của lễ trao giải Mai Vàng năm nay.


Diễn viên Hồng Ánh (khách mời trao giải):
Tôi rất thích cách dàn dựng chương trình  

Tôi đã đi dự nhiều liên hoan phim trong nước và quốc tế, tôi nhận thấy hầu hết các chương trình trao giải diễn ra rất nhanh, ít có những tiết mục ca nhạc được xen vào giữa những chương trình công bố giải thưởng. Dù có thiết kế thêm những tiết mục biểu diễn văn nghệ, nhưng chương trình trao giải đã diễn ra gọn và tạo được ấn tượng. Tôi rất thích cách dàn dựng sân khấu mang tính truyền thống của Giải Mai Vàng năm nay. Tôi cũng đã từng đứng trên sân khấu nhận Giải Mai Vàng nên rất hiểu cảm xúc của những người đoạt giải. Rất nhiều người đã không làm chủ được cảm xúc của mình. Cả khách mời trao giải đôi lúc cũng cảm thấy hòa vào niềm vui chung với người đoạt giải. 

Q.Hiền - M.Nhung - T.Hiệp  - T.Q ghi

 

Nghệ sĩ đoạt giải tâm sự

Ca sĩ Mỹ Tâm:
Vui và hãnh diện
Tiếc quá, vì tôi đã không thể có mặt để được tận hưởng giây phút được vinh danh trong lễ trao Giải Mai Vàng 2008 vừa qua. Khi nhận được điện thoại chúc mừng từ mọi người, tôi vừa ngỡ ngàng vừa bán tín bán nghi. Và khi theo dõi thông tin sáng nay, tôi hoàn toàn tin mình một lần nữa được nhận chiếc cúp Mai Vàng. Bất cứ nghệ sĩ nào, trong đó có tôi, khi được nhận Giải Mai Vàng cũng đồng nghĩa những cống hiến của mình trong suốt năm qua được công chúng ghi nhận. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã gầy dựng nên một sân chơi để tôn vinh những cống hiến của giới văn nghệ sĩ trong một năm. Năm qua, với mong muốn mang những sáng tạo âm nhạc của mình đến mọi tầng lớp khán giả, tôi đã làm việc cật lực. Giải Mai Vàng là một bằng chứng về sự thành công của tôi.  Nhận giải thưởng này tôi rất vui và hãnh diện nhưng cũng mong mỏi, giải thưởng đầy ý nghĩa này sẽ đến được những nghệ sĩ trẻ. Bởi giải thưởng chính là động lực để họ có thêm quyết tâm cống hiến cho sự nghiệp ca hát vốn nhiều gian truân này.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền:

Vui như cậu bé nhận bằng khen học sinh giỏi

Hai đứa con tôi khi mang bằng khen học sinh giỏi về nhà, sau khi nói lời chúc mừng và cả tán dương, chúng tôi lại cùng nhau chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm và đáng nhớ. Điều đó trở thành truyền thống của gia đình tôi từ nhiều năm nay. Hôm qua, tôi hơi tiếc vì truyền thống chụp ảnh và chúc mừng của riêng gia đình tôi không được thực hiện ngay lập tức vì tôi bận bịu công việc. Cảm xúc trong tôi lúc này là rất vui, bởi đây là lần thứ 3 tôi đoạt Giải Mai Vàng, điều này vượt ngoài mong đợi của tôi.


Nguyễn Hồng Thuận:

Một món quà quá lớn

Khi tên mình được xướng lên tại lễ trao Giải Mai Vàng 2008, tôi không thể tin được đó lại là sự thật. Khi cầm chiếc cúp trên tay, vui quá khiến tôi luống cuống, mọi người chúc mừng mà tôi chỉ biết cười thay vì phải nói lời cảm ơn. Một món quà quá lớn dành cho tôi bởi tôi là một nhạc sĩ trẻ, một người thật sự đam mê nhạc nhưng còn ở giai đoạn hoàn thiện bản thân và những tác phẩm tâm huyết của mình. Chưa bao giờ, tôi dám nghĩ mình lại có vinh dự này.  Lời nói duy nhất của tôi là lời cảm ơn tận đáy lòng dành cho khán giả, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2008.


Người mẫu – diễn viên Thanh Hằng:

Bằng chứng nhận diễn viên

Tết năm nay hoa mai không được mùa cho lắm, nhưng rất may mắn là tôi đã có được một hoa Mai Vàng thật đặc biệt. Thật sự, tôi rất vui vì với giải thưởng này, tôi thấy mình đã được công chúng ghi nhận là một diễn viên thực thụ. Đây là bằng chứng nhận diễn viên, là động lực, mà cũng là áp lực để tôi phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi cũng xin chia sẻ với các đồng nghiệp của mình - những người đã được đề cử vì họ thật sự là những diễn viên rất tài năng. Chân thành cảm ơn độc giả- khán giả đã bầu chọn cho Thanh Hằng.


Diễn viên Việt Anh:

Tôi nhận được quá nhiều lời chúc mừng  

Ngay sau khi tên mình được xướng lên tại lễ trao Giải Mai Vàng 2008, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc của người thân, bạn bè – những người đã theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ. Đạo diễn Nguyễn Minh Cao cũng đã nhắn tin chúc mừng tôi và cả Thanh Hằng ngay khi chúng tôi vừa nhận được tượng Mai Vàng 2008. Điều đó khiến cho tôi vô cùng xúc động. Bất kỳ người nghệ sĩ nào khi nhận được Giải Mai Vàng đều nhận thức được rằng mình phải có trách nhiệm với niềm tin của khán giả. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để không phụ lòng với niềm tin ấy.


Nghệ sĩ Hòa Hiệp:

Mẹ tôi mừng đến khóc

Gia đình tôi vui mừng lắm, ba mẹ tôi đã có được một cái Tết đến sớm khi biết tin tôi đoạt giải. Mẹ tôi mừng đến khóc còn các bạn tôi và khán giả hâm mộ thì reo hò chúc mừng tôi. Sau khi lãnh giải, tôi về Kịch Phú Nhuận và được các nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp chúc mừng. Người vui nhất là NSƯT Hồng Vân, người đã đỡ đầu, giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp nghệ thuật. Xin cảm ơn tình cảm của bạn đọc dành cho những vai diễn của tôi trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận.


NSƯT Minh Vương:

Xúc động đến không ngủ được

Tôi mừng quá đến quên cả tên Sân khấu Vàng. Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, đã từng nhận giải Khôi nguyên vọng cổ năm 1964, nhưng thật sự chưa có buổi lễ tôn vinh nghệ sĩ nào ấn tượng và hoành tráng như Giải Mai Vàng 2008. Tôi xúc động đến không ngủ được. Đối với tôi, giải thưởng này là của tập thể anh chị em nghệ sĩ Sân khấu Vàng, vì nếu không có tập thể thì không có được thành quả như hôm nay.




NSƯT Lệ Thủy:

Chưa bao giờ được tôn vinh hoành tráng

Tôi xúc động không kém gì anh Minh Vương, vì những nỗ lực của bản thân và tập thể đã được bạn đọc, công chúng ghi nhận. Tôi cho rằng Giải Mai Vàng đã tạo được uy tín đối với bạn đọc, đối với xã hội, vì chưa bao giờ nghệ sĩ cải lương được tôn vinh trang trọng và hoành tráng như vậy. Xin cảm ơn ban tổ chức và ê kíp thực hiện chương trình đã làm nên một đêm hội đầy ý nghĩa cho văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.


Nghệ sĩ Tuyết Thu:

Xin lỗi khán giả

Do bận diễn nên trước đó tôi đã có lời xin lỗi ban tổ chức là không đến dự trong đêm 18-1 được. Đang diễn tôi nhận được điện thoại của biên tập viên Thu Hồng (HTV), chị cho biết tôi đoạt giải và diễn viên Hòa Hiệp đã lãnh tượng Mai Vàng 2008 thay tôi. Thật sự tôi bất ngờ đến lặng người, vừa không tin vừa ngờ vực, sau đó anh NSƯT Việt Anh xác nhận lại qua một cú điện thoại, lúc đó tôi mới thật sự tin. Tôi hạnh phúc lắm vì vai Hạ trong vở Đôi bờ là vai diễn tâm đắc của tôi. Xin cảm ơn bạn đọc Báo NLĐ đã dành tình cảm cho vai diễn này và cho tôi xin lỗi vì không có mặt trong lễ trao giải.

Nghệ sĩ hài Mạnh Tràng:

Cảm giác toát mồ hôi

Gần đến đêm trao giải, tôi trằn trọc không ngủ được, dù biết mình mới có tên trong bảng đề cử thôi, chứ làm sao qua được các đàn anh, đàn chị nặng ký hơn mình. Thế nhưng đêm trao giải đã làm tôi toát mồ hôi, cảm giác đó còn xảy ra một lần nữa với tôi khi cầm trên tay những tờ báo có đăng tên mình trong danh sách đoạt Giải Mai Vàng năm nay. Một lễ trao giải thật ấn tượng đối với tôi và tất cả anh em nghệ sĩ.

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
Jennifer Lopez kiếm được gần 38 tỉ đồng trong 40 phút

Jennifer Lopez kiếm được gần 38 tỉ đồng trong 40 phút

Jennifer Lopez kiếm được gần 38 tỉ đồng trong 40 phút 15:39

(NLĐO) – Jennifer Lopez nhận thù lao lên đến 1,75 triệu USD (gần 38 tỉ đồng) cho 40 phút trình diễn tại buổi tiệc riêng tư ở Macau.

Miley Cyrus quậy tưng bừng mừng sinh nhật

Miley Cyrus quậy tưng bừng mừng sinh nhật

Miley Cyrus quậy tưng bừng mừng sinh nhật 11:45

(NLĐO) – Nữ ca sĩ trẻ Miley Cyrus cùng bạn trai mới Patrick Schwarzenegger và bạn bè thân thiết quậy tưng bừng trong ngày sinh nhật cô.

Thành Long "năn nỉ" đừng làm tổn thương vợ

Thành Long "năn nỉ" đừng làm tổn thương vợ

Thành Long "năn nỉ" đừng làm tổn thương vợ 10:32

(NLĐO) – “Tôi có thể chịu đựng nhiều áp lực nhưng xin mọi người đừng làm tổn thương mẹ của Phòng Tổ Danh là Lâm Phụng Kiều" – diễn viên Thành Long lên tiếng trong một cuộc họp báo ngày 23-10 ở Bắc Kinh - Trung Quốc.

“Người máy biết yêu” đã yên nghỉ

“Người máy biết yêu” đã yên nghỉ

“Người máy biết yêu” đã yên nghỉ 21:40

Ngày 11-8 vừa qua, Hollywood và những người yêu điện ảnh Mỹ đã tiễn biệt một tài năng mà những vai diễn, giọng nói, tiếng cười, tiếng hát của ông đã trở thành một phần ký ức đẹp của nhiều thế hệ khán giả: Robin Williams.

Triệu Vy đưa chồng con thăm văn sĩ Quỳnh Dao

Triệu Vy đưa chồng con thăm văn sĩ Quỳnh Dao

Triệu Vy đưa chồng con thăm văn sĩ Quỳnh Dao 17:56

(NLĐO) - Nữ diễn viên Triệu Vy tranh thủ thời gian đưa chồng con đến thăm Quỳnh Dao. Cô chia sẻ ảnh chụp cùng nữ văn sĩ với người hâm mộ.

Thu Thủy – Daniel hóa thân cây trong "Bước nhảy hoàn vũ"

Thu Thủy – Daniel hóa thân cây trong "Bước nhảy hoàn vũ"

Thu Thủy – Daniel hóa thân cây trong "Bước nhảy hoàn vũ" 10:31

(NLĐO) - Hóa trang thành 2 thân cây khô cằn để thể hiện chủ đề môi trường trên nền ca khúc rock “Still Loving You”, ca sĩ Thu Thủy và bạn nhảy Daniel đạt số điểm cao nhất đêm thi chủ đề rock tối 8-2 với nhiều phần thi sôi động. Ban tổ chức cũng bất ngờ “lì xì” Tết cho các thí sinh khi quyết định không loại cặp nào trong đêm thi này.

Hoài Linh vàng rực trên thảm đỏ

Hoài Linh vàng rực trên thảm đỏ

Hoài Linh vàng rực trên thảm đỏ 18:30

(NLĐO) – Hoài Linh xuất hiện với áo dài vàng rực rỡ, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Lễ trao giải diễn ra tối 18-1, tại Nhà hát Thành phố (TP HCM) và được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và trên Let’s Viet- VTC9.

Nước mắt rơi sau công bố đề cử Oscar 2014

Nước mắt rơi sau công bố đề cử Oscar 2014

Nước mắt rơi sau công bố đề cử Oscar 2014 13:39

(NLĐO) - Một phóng viên CNN đã rơi nước mắt khi biết anh trai mình, nam diễn viên Chiwetel Ejiofor, 36 tuổi, được đề cử Oscar 2014 hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhà sản xuất “Người giấu mặt” trần tình về cảnh bán khỏa thân

Nhà sản xuất “Người giấu mặt” trần tình về cảnh bán khỏa thân

Nhà sản xuất “Người giấu mặt” trần tình về cảnh bán khỏa thân 14:56

(NLĐO)- Tối 14-12, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Người giấu mặt” đã chính thức phản hồi về những hình ảnh bán khỏa thân của một số thí sinh nữ trong tập 31 của chương trình này được phát trên kênh VTV6 tối 12-12. Vụ việc khiến nhiều khán giả tức giận nhưng cũng có người cho rằng chương trình đang "cố đấm ăn xôi" muốn tạo xì-căng-đan sốc để gây chú ý.

Café với sao: Gặp gỡ diễn viên Thanh Thúy

Café với sao: Gặp gỡ diễn viên Thanh Thúy

Café với sao: Gặp gỡ diễn viên Thanh Thúy 00:01

Trong chương trình café với sao lần đầu tiên được phát trên truyền hình Báo Người Lao Động, chúng tôi xin mời quí vị và các bạn gặp gỡ vị khách mời là diễn viên Thanh Thúy

Xem thêm