xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bức tranh bạc màu

NGUYỄN THANH TÙNG

Sự thiếu đồng tâm hiệp lực của những người làm nghề nên thời trang Việt năm 2009 như một bức tranh không còn tươi tắn như vốn có trước đây

Tình hình suy thoái kinh tế ít nhiều có ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của những sự kiện văn hóa năm 2009. Có lẽ thời trang  là lĩnh vực có sự xuống dốc rõ nét nhất. Nếu năm 2008, để tìm ra một nhân vật hay một sự kiện thời trang nổi bật tạo nên ấn tượng tốt đẹp nơi công chúng đã rất khó khăn thì với năm 2009, điều đó còn khó khăn hơn bội phần.

img

Chương trình Đẹp fashion show 2009 với nhiều tranh cãi về các bộ sưu tập. Ảnh: C.T.V


Sôi động nhưng không ấn tượng


Nếu nói rằng không khí hoạt động nghề nghiệp của thời trang Việt 2009 không náo nhiệt sầm uất như mọi năm là không đúng. Ngoài những sự kiện phụ, những sự kiện chính vẫn diễn ra đúng mật độ của nó như những năm trước: vẫn Vietnam Fashion Week, vẫn Đẹp Fashion show, vẫn VN Collection Prand Prix và nhiều cuộc thi thiết kế thời trang khác. Ngành thời trang cũng tham gia vào những cuộc thi sắc đẹp đáng kể, trong năm qua cũng nở rộ và có nhiều điều để nói.

Tuy nhiên, điều đáng phải bận tâm là mặc dù sự kiện vẫn đông đảo như họp chợ, nhưng hình như đó là một bước đi lùi. Ngoại trừ Đẹp Fashion Show có tạo nên cơn sốt vé trước giờ biểu diễn và nhận được sự quan tâm của nhiều người, còn lại tất thảy đều nhạt nhòa, thậm chí ngay cả đối với những người trong cuộc. Fashion Week của Việt Nam có lẽ sẽ phải nuối tiếc rất nhiều về thời hoàng kim mà toàn xã hội chờ đón sự kiện này.

Mỗi dịp như thế trong quá khứ, TPHCM rực rỡ trong không khí đặc biệt mà hơi thở của ngành nghề thời trang mang lại. Rời khỏi nơi tập trung lực lượng thiết kế đông đảo và phát triển nhất nước, Fashion Week cũng chia tay dần với sự hào hứng của công chúng và cả người làm nghề.

Thông tin về tuần lễ thời trang không còn rộng khắp, đó là vì báo chí đã ngán ngẩm hỗ trợ cho một hoạt động chuyên nghiệp nhưng thiếu tính quảng bá hay bởi chính bản thân các màn biểu diễn không còn gì mới lạ? Chuyên nghiệp hơn, bởi Fashion Week có sự tham gia nhiều hơn của các nhãn hiệu thời trang quốc doanh nhưng co cụm hơn, phải chăng đó là một vấn đề khác ngoài nghề nghiệp? Thậm chí, những tên tuổi lớn của làng thời trang Việt cũng đã không mặn mà gì với sự kiện này.

Đẹp Fashion Show xứng đáng là show diễn được quan tâm nhiều nhất trong năm qua nhưng chỉ tập trung vào giới thượng lưu. Hay nói cách khác, với định hướng riêng của mình, Đẹp Fashion Show không có ý định tham gia vào nhiệm vụ chung của ngành thời trang với xã hội mà chỉ đơn thuần là buổi gặp gỡ của một giới cụ thể.

Một sự kiện được mang tên của đất nước nhưng không bao gồm những nhân vật tiêu biểu nhất của ngành nghề, sự làng nhàng của các phong cách thiết kế chưa rõ nét làm chương trình như tối dần đi: VN Collection. Sau 10 năm, có lẽ nhà tổ chức cũng nên hiểu rõ vấn đề: Tìm được mỗi năm một nhân tố tài năng mới của nghề là chuyện vô cùng khó trong khi chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ giải thưởng thường niên dành cho dân chuyên nghiệp để vinh danh những tài năng đã chín muồi.


Nhân vật tiêu biểu, tìm đâu?


Thực tế cho thấy giải thưởng thời trang dành cho dân không chuyên nay đã nhiều đến độ không còn nhận được sự quan tâm như trước. Những tên tuổi như Thiên Toàn, Thanh Long, Nguyên Sa... nếu trước đây được nhắc đến sau những lần đạt vinh quang thì nay hiếm người nhớ nổi những người mới là ai. 


Nhân vật tiêu biểu trong ngành thời trang cũng thật sự không còn biết phải nhắc đến ai. Các buổi trình diễn ít dần nên việc đưa ra một cá nhân đặc biệt cũng khó. Còn nếu như mọi năm, chúng ta vẫn xem rằng nhân vật nổi bật nhất là nhân vật được mời tham gia các hoạt động thi người đẹp thì sẽ có hai vấn đề kèm theo.

Thứ nhất, việc lựa chọn nhân vật này phụ thuộc vào ý muốn của ban tổ chức các chương trình, đó không thể là thước đo chính quy về ngành nghề. Thứ hai, quanh đi quẩn lại chúng ta cũng chỉ có bao nhiêu đó nhân vật: Võ Việt Chung, Công Trí, Việt Hùng, Nhật Huy, Đức Huy... gắn bó với các cuộc thi người đẹp quốc tế. Trong khi đó, những tài năng mới của ngành nghề lại ít được biết, do họ không được quảng bá nhiều. 

Viễn cảnh không tăm tối

Sinh viên ngành thiết kế thời trang ngày càng đông đảo, điều này có quá trái ngược với bức tranh thời trang? Thực tế, không có gì là mâu thuẫn cả. Sự phát triển chuyên nghiệp của đào tạo dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn bảo đảm được sự chính quy và nghiêm túc. Đó là nền móng cho thấy viễn cảnh của ngành thời trang vẫn có thể rất tươi sáng.

Giải thưởng thiết kế trong năm qua gần như tất cả đều thuộc về những nhân vật đi qua đào tạo. Những nhà thiết kế tài năng vẫn rất tâm huyết với nghề, thậm chí là tâm huyết với đào tạo. Nếu vượt qua được những đám mây đen che phủ ngành thời trang mấy năm qua, sự hợp lực trong sáng sẽ làm nên kỳ tích.
 


Tài trợ giải Mai Vàng 2009:

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo