xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảm xúc của những Mai Vàng đến sớm

NHÓM PV VHNT ghi

Những tác giả, đạo diễn, biên tập chương trình thay mặt cho tập thể những người cộng sự chia sẻ cảm xúc khi biết tác phẩm, chương trình của mình đoạt giải sớm

Biên tập viên chương trình Ngôi nhà mơ ước - Phước Lập: 

Bất ngờ, hạnh phúc

Tin vui này thật bất ngờ và đầy cảm xúc. Rạng sáng 12-1, nghệ sĩ Công Ninh nhắn  tin vào điện thoại chúc mừng tôi về Ngôi nhà mơ ước được Giải Mai Vàng 2011.

img

Tôi và anh em đồng nghiệp của mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ngôi nhà mơ ước được nhận tượng Mai Vàng lần này nữa là lần thứ 3. Cảm ơn Ban Tổ chức Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Cảm ơn bạn đọc của Báo Người Lao Động đã bình chọn cho Ngôi nhà mơ ước.
Ở đây, tôi thấy rằng có một điểm chung rất lớn giữa khán giả HTV và độc giả Báo Người Lao Động là luôn dành tình cảm sâu sắc cho những chương trình, những hoạt động an sinh xã hội. Việc Ngôi nhà mơ ước một lần nữa nhận Mai Vàng không chỉ là vinh dự cho những người làm truyền hình mà còn có ý nghĩa tôn vinh truyền thống nhân ái tốt đẹp của người Việt Nam.

Xin cảm ơn mọi sự sẻ chia từ cộng đồng. Đặc biệt, chúng tôi biết ơn những nhân vật của mình - vì chính họ, những con người tràn đầy tình yêu thương, mạnh mẽ nghị lực và ý chí vươn lên xây dựng cuộc sống đã để lại những bài học quý cho Ngôi nhà mơ ước.

Tác giả của ca khúc Căn phòng - Bảo Lê:

Cơ hội và niềm tin

Quá sức bất ngờ khi ca khúc Căn phòng của mình lại được bạn đọc Báo Người Lao Động yêu thích bỏ phiếu bầu chọn để chiến thắng tại Giải Mai Vàng lần này. Với giải thưởng lớn và uy tín như Mai Vàng, chiến thắng này là quá lớn với tôi. Bởi lẽ, tôi chỉ là một ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ.

img

Tôi được đào tạo tại nhạc viện về thanh nhạc nên việc sáng tác chỉ là đam mê tùy hứng. Những ca khúc tôi viết cho nhóm V.Music hay cả Căn phòng là cảm xúc bắt nguồn từ chính những câu chuyện của mình. Tôi cũng không biết phải dùng từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc của mình trong lúc này. Lời đầu tiên tôi muốn nói là gửi lời cảm ơn đến ca sĩ Dương Triệu Vũ, người đã thể hiện thành công ca khúc này. Chính anh là người đã chuyển tải trọn vẹn những cảm xúc trong tác phẩm đến được với công chúng.

Giải thưởng này chính là động lực để tôi bắt đầu chuyên tâm nhiều hơn cho công việc sáng tác của mình trong thời gian tới. Trước nay, tôi vẫn biết công việc sáng tác gắn liền với nghề ca sĩ là đường đi tất yếu của mình nhưng thật tình, tôi không tự tin lắm. Thế nhưng, bây giờ tôi thật sự tự tin. Cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã cho tôi một cơ hội, một niềm tin vào chính mình.

Đạo diễn phim Một thời ta đuổi bóng - Trương Dũng:

Trách nhiệm nhiều hơn

Đã dõi theo Giải Mai Vàng 2011 từ lúc ở vòng đề cử cho đến bây giờ nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng bộ phim Một thời ta đuổi bóng sẽ không có được cơ hội giành chiến thắng vì 4 phim còn lại đều nổi trội và có sức thu hút riêng. Tôi vẫn đang lo khai máy bộ phim mới Hạnh phúc muộn màng nên thật bất ngờ khi nghe bạn bè báo tin phim của mình đoạt giải.

img

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác ấm áp như lúc này.Vui vì biết khán giả vẫn còn nhớ đến mình, biết phim mình làm ra đã đến được với số đông khán giả và cũng hiểu rằng mình phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa với niềm tin của công chúng.

Có thể từ sau bộ phim này, tôi đã định hình được đối tượng khán giả của mình là ai để biết cách chọn lọc kịch bản, khai thác những khía cạnh gần gũi hơn với đời sống.

Đạo diễn vở Quyền lực của tình yêu - Hữu Châu:

Phải làm sao xứng đáng hơn

Tôi rất xúc động trước tình cảm của khán giả đã dành cho vở diễn Quyền lực của tình yêu. Qua Báo Người Lao Động online, tôi đã đọc được những ý kiến phản hồi của bạn đọc. Rất cảm động vì mình tìm được sự chia sẻ, đồng cảm và động viên.

img

Khi quyết định dựng vở kịch thơ này, tôi đã tự đặt ra cho mình những thử thách của nghề đạo diễn để nỗ lực vượt qua. Tôi cảm ơn những tứ thơ tuyệt đẹp của kịch bản mà tác giả Nguyễn Quang Vinh đã viết. Những cảm xúc gửi gắm của tác giả trong kịch bản rất chân tình nên dễ được mọi người đón nhận và bản thân người dựng, người diễn cũng cảm thấy có phần thăng hoa hơn.
Tôi cảm ơn đội ngũ thực hiện đã vô cùng tâm huyết và sát cánh cùng tôi để có được một tác phẩm sân khấu thành công. Cảm ơn những giọt nước mắt của khán giả, những tràng pháo tay động viên của công chúng qua mỗi suất diễn của vở kịch này. Giải Mai Vàng 2011 cho chúng tôi niềm hạnh phúc nhưng cũng đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm phải làm sao xứng đáng hơn trước tình cảm của khán giả, của bạn đọc Báo Người Lao Động.
 
Tài trợ giải mai vàng 2011
img

img

BẢO TRỢ TRUYỀN HÌNH

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo