xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cặp đôi ăn khách

Cát Vũ

Mỗi khi nghĩ về Hồng Đào, tôi lại nhớ đến hình ảnh cô gái người Đức nhỏ nhắn, xinh xắn tên là Inga trong vở kịch Liên Xô “Đêm họa mi” được phát trên Đài Truyền hình TP HCM vào những năm đầu 1980.

Màn hình lúc ấy chỉ đen trắng, thỉnh thoảng còn bị nhiễu sóng nhìn không rõ nhưng những cảnh nàng Inga - Hồng Đào thơ ngây tươi tắn bên chàng chiến sĩ Hồng quân Liên Xô Vorodin - Thành Lộc nồng ấm cứ hút tầm mắt người xem không rời.

Còn với Quang Minh là hình ảnh anh công an đẹp trai, chững chạc và bản lĩnh trong vở Nhân danh công lý trên sân khấu đoàn kịch nói Kim Cương, cũng được trình diễn sau đó vài ba năm. Có thể đây chưa phải là những vai hay nhất của họ song là những dấu ấn đầu tiên mà họ đem lại cho công chúng yêu kịch. Khi ấy, Hồng Đào mới vào học năm thứ nhất Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) còn Quang Minh là diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp, được bà bầu Kim Cương nhận về đoàn để thử việc.

Thấm thoát vậy mà đã đến hơn 30 năm.

Trong những năm ngắn ngủi trước khi qua Mỹ định cư, Hồng Đào đã thật sự thăng hoa trong sự nghiệp khi về diễn ở Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần trong các vở nổi đình nổi đám như Tôi chờ ông đạo diễn (vai cô diễn viên trẻ), Ngôi nhà không có đàn ông (vai Hạ)..., cũng như trở thành gương mặt nhiều triển vọng trong một số phim như Lẽ nào em không nhận ra anh, Hào quang mê vọng, Lửa tình bóng tối, Tình duyên đầu năm... Thường đóng vai con của Hồng Vân trên sân khấu song ngoài đời, Hồng Đào - Hồng Vân là đôi bạn thân thiết, gắn bó từ sàn diễn cho đến “sàn” sô lẻ tấu hài, đến nỗi báo chí thời ấy gọi đây là hai “nàng Kiều” tài sắc của sân khấu TP HCM.


Vợ chồng nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vợ chồng nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

CUỘC TÌNH HỒNG ĐÀO - QUANG MINH nảy nở từ khi cả hai còn là đồng môn ở trường sân khấu, ngày ngày chở nhau trên chiếc Vespa nổ bành bạch vang động cả sân trường. Nhưng mối tình ấy bỗng dang dở khi Quang Minh đột ngột lấy vợ và xuất cảnh.

Ôm mối tình đầu ở lại với trái tim nặng trĩu, Hồng Đào tìm quên trong công việc cho đến 4 năm sau cùng gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO. Ngày ra đi, Hồng Đào khóc rất nhiều bởi từ nay phải rời xa quê hương, xa bè bạn song nước mắt rơi nhiều nhất là cho chính mình. Cô nuối tiếc bỏ lại sau lưng một sự nghiệp rực rỡ đang lên và chơi vơi không biết sẽ phải làm nghề gì để sống. Khi tìm gặp ông chủ trung tâm sản xuất băng đĩa ca nhạc hài Vân Sơn, Hồng Đào càng khóc dữ đến nỗi ông anh danh hài vừa dỗ vừa hỏi: “Sao em khóc hoài vậy Đào?”. Rồi nụ cười đã trở lại trên môi khi “cô em” được ông chủ Vân Sơn mời hợp tác, chỉ chưa đầy 3 ngày sau khi đặt chân đến Mỹ. Từ đó cho đến nay, hơn 20 năm, trừ những khi bận bịu, gần như mỗi cuối tuần, Hồng Đào đều “bay” sô. Mỗi khi nhớ lại chuyện “khóc, cười” thuở còn bỡ ngỡ nơi đất khách này, Hồng Đào lại muốn chắp tay vái tổ nghiệp, tổ không thương thì không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không còn sân khấu.

Cũng trong lần đầu từ miền Bắc bay xuống miền Nam California, được bạn dẫn tới nhà nghệ sĩ Vân Sơn, Hồng Đào tình cờ gặp Quang Minh ở một... trạm xăng. Bặt tin đã lâu, nay bỗng dưng thấy “người xưa” ở vùng đất lạ, thoáng chốc, Hồng Đào như linh cảm một điều đặc biệt. Và điều đó chính là việc Quang Minh đã trở về cuộc sống độc thân.

Chân ướt chân ráo mới qua, cuộc sống chưa đâu vào đâu, suốt thời gian đầu, Hồng Đào dành hết tâm trí cho công việc. Nhưng rồi, không phải chỉ chuyện “tình cũ không rủ cũng tới” mà đó vừa là duyên vừa là nghiệp. Họ chợt hiểu ra cả hai đều cần nhau trong đời và trong nghề. Có lần Quang Minh chở Hồng Đào đi trả kịch bản vì tìm hoài không kiếm được “kép” đóng chung, một lời gợi ý sao không thử đóng cùng Quang Minh, vậy là họ thành một cặp trên sân khấu!


Nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh và các con. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh và các con. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

NHU CẦU ĐƯỢC THƯỞNG THỨC VĂN NGHỆ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại khá cao song vì suốt tuần công việc bận rộn, họ chỉ xem được vào cuối tuần và các tiết mục cũng ngắn gọn, mang chất tạp kỹ. Hồng Đào, Quang Minh là những diễn viên được đào tạo bài bản, vốn là người của những vở kịch dài, những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn là những tiểu phẩm tấu hài cốt mua vui. Vì vậy, hai vợ chồng trong những năm qua cũng đã nỗ lực dựng được 2 vở kịch dài Những mảnh tìnhMột trăm ngày yêu do đạo diễn Hùng Lâm dàn dựng. Mỗi vở diễn gần 10 suất ở nhiều tiểu bang khác nhau, đã đáp ứng đúng tâm lý người xem là kiều bào khi có mặt các ca sĩ chuyên nghiệp trong vai trò diễn viên, vừa diễn giỏi vừa hát hay với một câu chuyện kể có đầy đủ khóc, cười. Tuy nhiên, để cho ra được một vở như vậy đòi hỏi sự kỳ công gom người và tập luyện nên không phải muốn là làm được.

Thật không ngoa khi nói năm 2016 là năm “vượng” của cặp vợ chồng Hồng Đào - Quang Minh bởi sự xuất hiện dày đặc của họ trong các chương trình game show cũng như trong các bộ phim điện ảnh gần đây. Trong phim Cho em gần anh thêm chút nữa (đạo diễn Văn Công Viễn), Quang Minh - Hồng Đào đóng vai cha mẹ của nhân vật nữ chính. Với lối diễn chân thực pha chút hóm hỉnh quen thuộc, bộ đôi “dàn bao” này tạo được sức hấp dẫn không kém cặp nam nữ chính. Tính cách của 2 nhân vật cha mẹ trong phim cũng hơi “nghịch lý” giống vợ chồng Hồng Đào - Quang Minh ngoài đời: mẹ mạnh mẽ, “men lì” nên thích được tặng rượu; cha giàu tình cảm, hay “mít ướt”, khoái chí với món quà là cuốn sách dạy... nấu ăn!

Ở địa hạt game show, họ là những nhân tố mới có sức hút lớn suốt từ tháng 3-2016 đến hết năm (dự kiến kéo sang tận năm 2017) trong các chương trình có tỉ số rating cao như Người bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật, Học viện danh hài, Người hóa thân số 1, Hoán đổi, Ơn giời, cậu đây rồi... Những ngày cuối năm, cặp vợ chồng đang “hot” này chỉ có thể rời trường quay về nhà lúc 2 giờ sáng. Dù vậy, niềm khao khát của đôi nghệ sĩ này khi về Việt Nam là được “sống” trong những vở kịch dài chất lượng như họ từng diễn lúc tuổi thanh xuân ở những năm khởi nghiệp.

Nồng nàn ngày trở về

Người thân hầu hết đều đang sinh sống ở nước ngoài nên Quang Minh - Hồng Đào đều ăn Tết với gia đình ở Mỹ. Kiều bào đều dành ngày nghỉ hằng năm cho Tết Âm lịch. Những năm gần đây, một số nơi còn cho người lao động châu Á nghỉ 1 ngày để ăn Tết. “Chợ Tết” cũng chen nhau đông đúc; bà con người Việt gọi nhau í ới, cây mai chở tới vàng cả một góc chợ; cỗ Tết bày cũng đầy đủ bánh chưng, dưa hành, củ kiệu... Đêm giao thừa cũng đốt pháo đì đùng, sáng mùng một cũng rủ nhau đi lễ chùa. Riêng gia đình Hồng Đào thì dành việc đặc biệt xông nhà cho ông xã Quang Minh vì là... đàn ông con trai! Sau Tết, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Đào - Quang Minh sẽ lại về Việt Nam, tiếp tục nồng nàn với những cuộc hội ngộ khán giả ái mộ quê nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo