Tuy nhiên, không phải Hiền Thục không có cơ sở khi chọn trở lại dòng nhạc phong cách unplugged. Trong lần tham gia chương trình Con đường âm nhạc số 4, khắc họa chân dung nhạc sĩ Thanh Tùng, Hiền Thục thể hiện hai ca khúc Giọt sương trên mi mắt và Vĩnh biệt mùa hè với bản phối mới là tiếng đàn guitar duy nhất của nhạc sĩ Thanh Phương. Lần đầu tiên thể hiện phong cách unplugged nhưng cô đã để lại nhiều ấn tượng không chỉ với khán giả mà còn cả với giới chuyên môn. Điển hình là nhạc sĩ Thanh Phương. “Ngay sau chương trình này, được sự gợi ý của Thanh Phương, tôi quyết định thực hiện album mang phong cách unplugged dù biết chắc, album này khó lòng được khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ chấp nhận”.
Sau đúng 1 năm 1 tháng, cuối cùng album Mộc mà Hiền Thục làm để tặng riêng cho mình mới hoàn thành. Điều đáng mừng là album này đủ sức đánh dấu một bước tiến mới của cô trong làng nhạc. Sự mộc mạc, chân phương của các ca khúc càng làm nổi bật chất tự sự sâu sắc của giọng ca Hiền Thục. Và đó là điều khiến cho giọng hát của Thục thêm truyền cảm và quyến rũ. Cô tâm sự: “Trải nghiệm nhiều khó khăn, tôi nhận thấy mình có cách nhìn thấu đáo và chín chắn hơn mọi việc. Và điều đó phần nào giúp cho tôi thể hiện ca khúc tình cảm hơn”.
Album Mộc ra đời là bước đệm để Hiền Thục tiến tới một live show vào đầu năm 2007 (dự kiến trong tháng 1-2007 tại Nhà hát Hòa Bình).Trong live show này, cô cũng sẽ xuất hiện với những ca khúc mang phong cách unplugged như album Mộc. Điều đặc biệt, Hiền Thục sẽ hát live hoàn toàn trong đêm nhạc của mình. "Thực hiện điều này, tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thấy Hiền Thục là một ca sĩ biết hát và hát được nhiều phong cách”, cô nói.
Bình luận (0)