xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồ Văn Cường sẽ không phải đi hát kiếm tiền ở đám cưới

Bài: Minh Khuê. Ảnh nhiều nguồn

(NLĐO) - Cô Ngọc Thu, mẹ của Hồ Văn Cường, tốp 4 chương trình "Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam - Vietnam Idol Kids 2016" xác định rõ học văn hóa là việc quan trọng nhất với con mình.

Hồ Văn Cường, 13 tuổi, qua hè sẽ vào lớp 8, đến từ Gò Công - Tiền Giang là cái tên nóng bỏng của chương trình "Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam - Vietnam Idol Kids 2016". Cùng với Jayden, Gia Khiêm, Bảo Trân, Văn Cường là thí sinh vào tốp 4 chung kết, được xem như ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.

Với ngoại hình nhỏ hơn nhiều so với tuổi 13, đôi mắt buồn như chứa đựng nhiều tâm sự, giọng nói nhỏ nhẹ, rụt rè nhưng khi hát, giọng của Hồ Văn Cường lại có một sức hút rất lạ. Cường có chất giọng mộc mạc, lối hát chân chất, da diết khiến người nghe cảm nhận được cảm xúc trong từng câu hát, chất trữ tình man mác trong những giai điệu mang âm hưởng dân ca Nam bộ. Ngay từ khi xuất hiện trong vòng thử giọng, Hồ Văn Cường khiến ban giám khảo cùng khán giả xúc động với giọng hát trời phú và hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Qua 6 đêm gala, Hồ Văn Cường luôn dẫn đầu, thậm chí có khoảng cách khá xa so với các thí sinh còn lại nhờ phiếu bầu chọn yêu thích của khán giả.

Thí sinh Hồ Văn Cường
Thí sinh Hồ Văn Cường

Cường tâm sự vào năm lớp 6, em có đi học thêm nhưng học chỉ được 1 tháng, nhà không có tiền cho em học tiếp. Cường buồn, không muốn nghỉ học và may mắn cô giáo biết hoàn cảnh của em nên dạy không lấy tiền. Không những vậy, cô còn giúp Cường đi hát ở đám cưới để có thu nhập giúp gia đình.

"Cô và các anh chị lớp 9 đã giúp đỡ, tìm chỗ cho con đi hát. Mỗi khi hát, con được khách tặng 200.000 đồng -300.000 đồng mang về đưa mẹ để dành đóng học phí" - Cường chia sẻ.

Gia đình khó khăn nên cha làm phụ hồ, mẹ đi nhổ rau thuê nhưng Cường không thấy buồn bởi em tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Cường kể rằng em thích hát từ lúc nhỏ, mỗi khi xem tivi hoặc nghe băng đĩa, thấy bài nào thích, em ghi lại lời trong một cuốn sổ và gìn giữ cẩn thận. Mỗi ngày, em lại mở sổ ra tập hát sao cho giống ca sĩ trình diễn rồi thuộc lời dần dần theo cách tự nhiên, chân chất nhất. Thần tượng ca sĩ Phi Nhung, những bài Cường thích đều là ca khúc mang âm điệu dân ca, nhạc trữ tình thể điệu bolero và có cả cải lương.

Em có giọng hát trời phú
Em có giọng hát trời phú

Hồ Văn Cường thích ca khúc mang âm hưởng dân ca
Hồ Văn Cường thích ca khúc mang âm hưởng dân ca

Nói về con trai mình, chị Ngọc Thu không giấu sự tự hào. Chị kể chính cô giáo giúp Cường hát đám cưới , biết thông tin về chương trình thi hát này nên báo cho Cường biết, động viên cháu tham gia. Thấy con thích hát, cũng muốn tranh tài, chị cố gắng vay mượn 500.000 đồng làm lộ phí đưa con lên TP HCM tham gia. Cháu gái của cô giáo đứng ra giúp đỡ, đưa đón cả hai mẹ con chị trong thời gian thi sơ khảo. Vào vòng gala, Cường cùng các bạn thí sinh được ở nhà chung, chị cũng theo sát con từ đó, chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ.

"Gia đình nội ngoại hai bên và vợ chồng tôi lẫn đứa con gái đều không biết hát. Tôi có thích cải lương nhưng cũng thích thôi chứ không hát được. Vậy mà, Cường nó lại say mê đến vậy" - Chị Thu tâm sự. Thời điểm các bé tranh tài rơi vào mùa hè, Cường không bị ảnh hưởng việc học. Khi biết bé vào được vòng chung kết, hàng xóm ai cũng mừng, gọi điện thăm hỏi. Khi được hỏi sau đêm chung kết sẽ thế nào, chị Thu nhỏ nhẹ nói dù kết quả thế nào, hai mẹ con cũng về lại Gò Công - Tiền Giang.

"Tôi theo chăm sóc Cường, ở nhà ba cháu vẫn đi làm hồ, lo cho đứa con gái. Cường thi xong, tôi và con phải về để lo công việc ở nhà" - Chị Thu chia sẻ. Chị nói thêm rằng rất mừng khi ca sĩ Phi Nhung biết được hoàn cảnh của cháu và nhận Cường làm con nuôi, tài trợ học phí, tiền sách vở cho bé đến tốt nghiệp trung học.

"Cường sẽ không tham gia chương trình thi hát nào nữa vì còn dành thời gian cho việc học. Tôi muốn con học hành đàng hoàng. Nếu có lời mời đi hát mà con thích lại vào lúc rảnh sẽ nhận lời, còn không thì vẫn phải ưu tiên việc học là chính" - Chị Thu khẳng định.

Giải thích việc Cường bị các bé trong nhà chung "tố" hay giận và cãi lời mẹ vì kén ăn mà cứ bị ép, chị Thu nói lúc ở quê không có thói quen ăn sáng. Mỗi ngày, Cường chỉ được ăn trưa và tối, thức ăn cũng không nhiều. Khi ở nhà chung, mọi người ai cũng ăn sáng, thức ăn nhiều nhưng Cường lại không quen. Đến nay, Cường đã quen việc ăn sáng nhưng vẫn còn kén ăn. Chị lo cho sức khỏe con trong thời gian tập luyện căng thẳng, dồn dập mỗi tuần nên luôn ép cậu bé cố ăn nhiều nhất có thể.

Mẹ của Hồ Văn Cường
Mẹ của Hồ Văn Cường

Chị Thu luôn bên con từ đầu chương trình đến nay
Chị Thu luôn bên con từ đầu chương trình đến nay

Trong đêm gala 6, Hồ Văn Cường chọn ca khúc "Nắng có còn xuân" của nhạc sĩ Đức Trí, khác hoàn toàn với thế mạnh trước nay của em. Việc này cũng khiến mẹ của em lo lắng nhưng sau đêm thi đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi Cường trình diễn ấn tượng. Lần đầu lên TP HCM, lần đầu được đứng trên sân khấu lớn, thể hiện tài năng trước khán giả và nhận sự yêu mến, Hồ Văn Cường đã dần tự tin hơn. Em bớt rụt rè, e dè trước công chúng và đặc biệt linh hoạt hẳn lên mỗi khi cầm micro cất tiếng hát.

Mẹ của thí sinh Jayden, người bạn thân thiết của Hồ Văn Cường ở nhà chung nhận định: "Cháu Cường có là quán quân, chúng tôi cũng thấy xứng đáng. Bởi cậu bé này có sự đam mê âm nhạc rất lớn, ngồi đâu cũng hát, làm gì cũng hát, tiếng hát cất lên tự nhiên, mộc mạc, không trau chuốt. Niềm đam mê âm nhạc như ăn sâu vào máu của Cường. Jayden và Cường là hai thái cực đối lập, ngôn ngữ khác nhau nhưng lại thích nhau, chơi thân nhất nhà chung. Có lẽ, âm nhạc đã xóa nhòa khoảng cách, giúp hai thái cực đối lập gần nhau hơn".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo