xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Jayden “Idol Kids” – Cậu bé lãng tử du ca

Bài: Minh Khuê. Ảnh nhiều nguồn

(NLĐO) – Được biết đến rộng rãi sau cuộc thi "Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids " nhưng thực tế Jayden Trịnh Jesudhass (Jayden TJ) đã từng xuất hiện trên truyền thông Việt như một thần đồng âm nhạc. Cậu bé này biết chơi đến 14 loại nhạc cụ, 6 loại chơi tốt.

Từ cậu bé “sinh non” đến thần đồng

Jayden Trịnh Jesudhass sắp 12 tuổi, học lớp 7, sinh sống tại New Zealand, có mẹ người Việt và bố người Singapore. Ngoài khả năng chơi 14 nhạc cụ, một trong ứng cử viên sáng giá của giải quán quân “Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids " 2016 này còn có giọng hát hay. Từ vòng sơ khảo cho đến gala 6, Jayden chinh phục được giám khảo lẫn khán giả ở phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp. Giám khảo Văn Mai Hương từng nhiều lần nói nhìn Jayden trình diễn, mọi người như đang được thưởng thức một tiết mục biểu diễn thực thụ chứ không phải dự thi. Không chỉ hát tốt các ca khúc tiếng Anh, Jayden còn biểu diễn cảm xúc những bài tiếng Việt và mới đây nhất là thể hiện thành công bài “Mặt trời bé con” (Sáng tác: Trần Tiến).

Nếu so với các bé đồng tuổi ở Việt Nam, Jayden trông cao lớn, già dặn hơn nhưng ít ai biết cậu bé này từng bị “sinh non”, chỉ cân nặng 1 kg rưỡi và phải nằm lồng kính. Chị Thúy Liên, mẹ Jayden chia sẻ: “Vợ chồng tôi chỉ có một mình Jayden. Chúng tôi từng suýt mất bé khi mới 6 tuần nhưng may mắn vẫn giữ được cho đến tháng thứ 7 thì Jayden bị sinh non. Tuy nhiên, chúng tôi không nuôi dạy con theo kiểu sinh non mà như một đứa trẻ bình thường. Có thể nhờ vậy, Jayden phát triển như một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh và thông minh”.

Cậu bé Jayden có năng khiếu với nhạc cụ
Cậu bé Jayden có năng khiếu với nhạc cụ

Mẹ Jayden kể thêm chị rèn tiếng Việt cho con đến năm 3 tuổi thì ngừng hẳn bởi lo con sẽ phân tâm, không nói tốt tiếng Anh. Với chị, đây là một quyết định sai lầm, đáng tiếc. Đến năm Jayden 9 tuổi, thường theo mẹ về Việt Nam chơi nhưng lại không nói rành tiếng Việt, chị mới nhận ra mình cần cấp tốc hỗ trợ con và ra sức dạy lại. “Jayden đã có căn bản tiếng Việt từ bé nên việc dạy không khó, tiếp thu rất nhanh. Tôi luôn kết hợp dạy nói và dạy viết chữ chứ không nghiêng về một kỹ năng nào” – chị Thúy Liên tâm sự.

Bộc lộ năng khiếu với nhạc cụ từ năm 5 tuổi, Jayden chơi giỏi guitar và sáo. Đây cũng là thời điểm cậu bé này bắt đầu sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật ở Chợ nông sản thuộc thành phố Dunedin – New Zealand.

“Chúng tôi thường đưa con đến Chợ nông sản chơi. Năm 3 tuổi, Jayden nhận thức rõ mọi thứ xung quanh nên khi thấy các nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở chợ, bé đã ao ước nếu biết chơi đàn cũng muốn ra đàn cho mọi người nghe. Đến khi Jayden 5 tuổi, thành thạo gần 10 bài hát, tôi hỏi con có muốn biểu diễn không và đưa bé đến chợ. Lần đầu tiên này, Jayden chơi nhiệt tình, thu về 60 USD, con số nhỏ thôi nhưng động viên bé rất nhiều” – mẹ Jayden kể.

Chị thêm rằng ban đầu chỉ định hướng con chơi hai loại nhạc cụ để làm quen với âm nhạc nhưng theo thời gian và sự yêu thích của mình, Jayden xin học đến nay đã 14 nhạc cụ. Năm 9 - 10 tuổi, cậu đã chơi được 12 loại nhạc cụ: clarinet, violon, trống (dàn trống và trống thùng cajon), kèn harmonica, guitar (acoustic, điện), guitar bass, ukulele, piano, sáo recorder, sáo flute, saxophone, và kèn đàn melodica. Trong đó, cậu thành thạo 6 loại: Piano, guitar, saxophone, sáo, guitar bass, trống. Biết nhiều nhạc cụ, việc tập luyện cũng mệt nhọc hơn nhưng tất cả đều là Jayden thích và mong muốn được học. Vì thế, cậu bé biết tự chia quỹ thời gian của mình để luyện tập không chỉ nhạc cụ mới mà còn các nhạc cụ đã học trước đó.

Bé có thể chơi nhiều thể loại âm nhạc khác nhau
Bé có thể chơi nhiều thể loại âm nhạc khác nhau

Với cách giáo dục hướng ngoại của nước ngoài, Jayden không nhất thiết phải học trong trường nhiều mà có những chuyến đi trải nghiệm, biểu diễn ở nhiều nơi. Cậu bé từng được cha mẹ nhiều lần đưa về Việt Nam chơi hoặc đi “phượt” cùng gia đình đến những nước khác như Ấn Độ. Tại đây, Jayden được tiếp xúc trực tiếp với những người cùng khổ và đàn hát cho họ nghe. Ngoài nhạc cụ, Jayden còn bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 10 tuổi. Năm 11 tuổi, cậu bé này trở thành thầy giáo, dạy nhạc cho nhiều bạn cùng trang lứa, làm MC chương trình phát thanh chuyên mục dành cho trẻ em.

Ươm mầm tài năng

“Cứ gieo mầm, nảy mầm nào tưới mầm đó” – Chị Thúy Liên nói và xem việc Jayden say mê nhạc cụ nói riêng, nghệ thuật nói chung là điều tuyệt vời. Tuy nhiên, chị vẫn phân vân không biết có nên cho con theo nghệ thuật chuyên nghiệp hay không. “Tôi và em trai yêu thích nghệ thuật nhưng chúng tôi đều không theo mà làm văn hóa. Vì thế, chúng tôi luôn có sự giằng xé giữa việc có nên cho con theo nghệ thuật hay không. Nhưng ông bà ta thường nói mình chọn nghề nhưng nghiệp chọn mình. Sau này, Jayden lớn lên mà vẫn giữ được lửa đam mê, yêu nghệ thuật, chúng tôi muốn cản cháu theo nghề cũng chẳng được và ngược lại” – mẹ Jayden chia sẻ.

img

Nói về việc tham gia “Thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam – Vietnam Idol Kids ", chị tâm sự Jayden nhận được nhiều thứ từ cuộc tranh tài này. Đầu tiên, bé được làm việc cùng các nghệ sĩ trẻ, có tiếng. Tiếp theo, bé được biểu diễn ở sân khấu lớn, rèn luyện thêm bản lĩnh sân khấu. Jayden học tiếng Việt tốt hơn, có sự hiểu biết chuyên sâu hơn thông qua từng ca khúc tiếng Việt biểu diễn.

Hiện đã vào tốp 4, gia đình không nghĩ đến chuyện thắng thua hay vị trí quán quân mà nhận định như thế này đã quá tuyệt với. Bởi Jayden không sống chủ yếu ở Việt Nam, không học ở trường để có thể kêu gọi nhờ bình chọn. Người hâm mộ Jayden đa phần thích năng khiếu của bé và bình chọn, ủng hộ nên gia đình rất trân quý họ. “Chúng tôi không định cho Jayden tham gia chương trình tranh tài ca hát nào nữa bởi mệt quá. Tôi theo bé suốt mấy tháng, công việc cũng đình trệ. Ban đầu, tôi định mang về Việt Nam làm online nhưng không được bởi tâm trí mình chẳng tập trung, cứ lo cho con. Mỗi đêm gala, Jayden ăn uống, tắm rồi đi ngủ nhưng tôi chẳng ngủ được vì cả một ngày dài lo lắng, cảm xúc dồn nén, rất mệt” – Chị Thúy Liên bộc bạch.

img

Theo chị, Jayden rất yêu Việt Nam, mỗi khi về chơi cũng tranh thủ tham gia hoạt động thiện nguyện, biểu diễn ở phố đi bộ Hà Nội hoặc những chương trình giao lưu văn hóa được mời. Trong nhà chung, Jayden thích chơi đều các bạn nhưng đặc biệt thích Cường và các bạn nữ. Bởi Cường trông nhỏ con nhưng lớn tuổi hơn Jayden và theo phép phải gọi bằng anh. Jayden luôn thấy điều đó thật thú vị và hai người đối lập nhau hoàn toàn về phong cách, ngôn ngữ… nhưng lại tìm thấy điểm chung ở âm nhạc. Bằng cách nào đó, cả hai giao tiếp được với nhau.

Mẹ Jayden nói thêm rằng sau cuộc thi nếu cậu bé này thích về Việt Nam nhiều hơn để hoạt động nghệ thuật, vợ chồng chị ủng hộ. Họ sẽ cố gắng chia quỹ thời gian để giúp Jayden đi về giữa hai nước và nghĩ rằng việc di chuyển hiện nay không khó.

Không phải thần đồng

Được các phương tiện truyền thông khen ngợi như một thần đồng âm nhạc nhưng mẹ của Jayden không nghĩ vậy. Chị khẳng định con mình không phải thần đồng, chỉ có năng khiếu và sự đam mê với âm nhạc. “Thần đồng là khoảng 2-3 tuổi có thể ngồi vào đàn để biểu diễn nhưng Jayden không thế. Mỗi nhạc cụ bé say mê đều phải trải qua thời gian học tập, rèn luyện chăm chỉ. Thành công của Jayden 90% nhờ cần cù và đam mê, bởi có đam mê bé mới tích cực tập luyện như thế” – chị Thúy Liên nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo