xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiều Oanh - Gieo tiếng cười từ giọt nước mắt

Thanh Hiệp

Nụ cười của Kiều Oanh để lại ấn tượng và thiện cảm. Kiều Oanh ngày xưa và bây giờ vẫn nguyên nụ cười ấy. Chỉ có điều, sau nụ cười ấy bây giờ chất chứa ít nhiều tâm sự

Theo chồng bỏ cuộc chơi, cô diễn viên đang rực sáng trên sân khấu kịch trong nước, Kiều Oanh, bỏ lại tất cả những gì mình đang có để đến Mỹ đoàn tụ gia đình. Rồi một ngày Kiều Oanh trở về đứng diễn trước khán giả trong nước. Những tình cảm mà khán giả từng dành cho Kiều Oanh ngày xưa lại ùa về. Khán giả chen nhau xếp hàng mua vé vì có Kiều Oanh diễn. Và Kiều Oanh đã khóc trong hạnh phúc. 

img

 Gia đình nghệ sĩ Kiều Oanh. Ảnh: C.T.V


Qua rồi những tháng ngày buồn bã


Hàn huyên sau thời gian xa cách sân khấu trong nước, Kiều Oanh bắt đầu câu chuyện về những tháng ngày buồn bã của mình trên xứ người. Cuộc tình mà Kiều Oanh ôm ấp nhiều hy vọng lại chóng tan vỡ sau một thời gian đến đất Mỹ.


“Cuộc sống ở Mỹ không như nhiều người nghĩ. Mọi thứ muốn tiêu xài đều phải mua trả góp. Cuộc tình đầu của tôi rạn nứt cũng vì cuộc sống quá căng thẳng ở xứ người. Anh ấy đi làm, tôi đi diễn, đi quay. Cuối tuần anh ấy nghỉ, tôi lại xách đồ đi diễn “xuyên bang” (chạy sô sang tiểu bang khác). Rồi anh ấy tìm đến rượu để quên nỗi buồn, khi có rượu lại sinh chuyện. Sau những trận cãi vã, hai chúng tôi tìm đến giải pháp ly dị để giải thoát cho nhau. Tinh thần tôi suy sụp từ khi chia tay anh ấy”- Kiều Oanh tâm sự.


Chia tay tình đầu, Kiều Oanh giam mình trong phòng, khóc nhiều ngày liền rồi lâm bệnh do suy nhược thần kinh. Trong số những người luôn có mặt an ủi, động viên, đưa cô đi trị bệnh là Lê Huỳnh, người mà Kiều Oanh xem như người anh tinh thần. “Nhưng rồi duyên đến bất ngờ, trước hết là cái nghĩa, vì nếu không có ảnh lo cho tôi giai đoạn đó, có lẽ tôi đã chết trên đất Mỹ”- cô thổ lộ.


Dù chưa tổ chức đám cưới, vì Kiều Oanh cứ hẹn lần hẹn lữa, nhưng họ đã có với nhau một bé gái xinh xắn và chuyến về nước lần trước, nàng công chúa 7 tháng tuổi của Kiều Oanh - Lê Huỳnh đã về ra mắt gia đình hai bên trong sự vui mừng của họ hàng.

Kiều Oanh tâm sự: “Thời gian qua đối với tôi thật ý nghĩa, cuộc sống trở nên đẹp hơn khi tôi làm mẹ. Anh Lê Huỳnh bao giờ cũng muốn tôi vui, sống thoải mái, không suy nghĩ nhiều về quá khứ. Giờ thì tôi hài lòng với mình và hạnh phúc đang có”.


Nhớ sân khấu, khán giả quê nhà


Sang Mỹ định cư từ năm 2005, nhưng nhờ trước đó danh tiếng của cô đã được khẳng định trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thông qua băng đĩa sân khấu sản xuất trong nước, nên những ngày đầu đặt chân đến Mỹ, cô được nhiều bầu sô săn đón, tiền cát sê cao ngất ngưởng. Cô diễn hài chung với Lê Tín, một bạn diễn mới rất được khán giả yêu thích. Sô diễn đến tới tấp nhưng chỉ trong giai đoạn đầu của năm 2005, sau đó ít dần đi.

Kiều Oanh cho biết: “Tôi cũng vậy, đã nhiều lần tự hỏi, không biết vì sao mình lại ra đi, rồi sẽ làm gì nếu cứ quanh quẩn với thể loại tấu hài chọc cười khán giả. Bà con kiều bào ở Mỹ chưa quen với kịch dài, mà muốn dàn dựng thì phải có thời gian, có nhiều tiền, có diễn viên chịu diễn. Muốn tập tuồng được với nhau phải đợi đến nửa khuya mới đủ mặt. Có người chạy hàng trăm cây số đến tập, rồi lại về để sáng kịp đi làm. Cứ như thế, gần đến ngày diễn ai nấy đều ngã bệnh”.


Cô tâm sự: “Tôi nghiệm ra rằng, chính sự trở về với sân khấu trong nước, thông qua những vở diễn như Hạnh phúc bất ngờ, Thần tượng...tượng thần, tôi mới thực sự sống với nghề”.


Thèm được sống trong vai diễn

Kiều Oanh vẫn đầy bản lĩnh khi xuất hiện trên sân khấu kịch. Nhiều nhà chuyên môn đánh giá cao Kiều Oanh bởi nét diễn sinh động, đầy sáng tạo. Đi lên bằng đôi chân mình, Kiều Oanh làm quen với tấu hài rồi hài kịch, đóng phim, mỗi lĩnh vực cô đều có vai diễn để nhớ. Hành trang của cô trước lúc sang Mỹ định cư có hơn 100 vai diễn trên màn ảnh và sân khấu.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Kiều Oanh nói: “Nghề diễn hài tưởng dễ ăn nhưng khó nuốt. Tôi làm quen với tấu hài từ lúc còn học trong trường nghệ thuật sân khấu nên nhạy bén trước những pha tạo tiếng cười nhanh, gọn. Nhưng rồi ngày lại ngày, tôi thấy mình như một cái máy, bấm nút là chọc cười. Tôi bỗng thèm được sống trong vai diễn, được đắm mình trong số phận nhân vật, qua một vở kịch hoàn chỉnh. Và rồi Nhà hát Kịch TPHCM đã cho tôi cơ hội đó.

Lần đầu anh Lê Huỳnh xuất hiện trong vở kịch dài,  còn tôi được sống trong vai diễn mình thích, trước khán giả quê nhà. Cảnh khán giả chen nhau mua vé xem những vở diễn có vợ chồng tôi tham gia đã làm chúng tôi xúc động đến mất ngủ".


Hứa hẹn 2 live show cho riêng mình


“Khán giả còn thương, chúng tôi không thể phụ lòng. Tháng 8, tôi sẽ lại về để thực hiện live show cho mình nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất của con gái. Ý tưởng này phát sinh từ tình yêu của tôi dành cho mái ấm gia đình mình. Nhiều người nghĩ live show này sẽ lạ, nhưng nó mộc mạc, đơn giản như bản thân tôi vậy. Có thể live show như một tự truyện của tôi trên sân khấu, mà tâm điểm là hình ảnh con gái tôi.

Live show thứ hai sẽ là chương trình kỷ niệm 25 năm theo nghiệp diễn của tôi. Cả hai đều hướng đến mục tiêu từ thiện, toàn bộ doanh thu sẽ trao tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật và nghệ sĩ nghèo neo đơn. Tâm nguyện của tôi cũng được ông xã đồng tình, ủng hộ” - Kiều Oanh cho biết.

Kiều Oanh còn mơ sẽ quy tụ toàn bộ diễn viên hài để dựng vở kịch về Thúy Kiều. Tham gia vở này sẽ toàn những nghệ sĩ hài lão làng và Kiều Oanh sẽ thực hiện ước mơ, được đóng vai nàng Kiều mà cô yêu thích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo