xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Hoài Thanh bật mí chuyện tình tái hợp sau 10 năm xa cách

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Về nước tham gia chương trình Sao nối ngôi, hỗ trợ cho con trai là ca sĩ Hoài Anh Kiệt tranh tài cùng các thí sinh đều là con em nghệ sĩ, NS Hoài Thanh đã bật mí chuyện tình của ông.

NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên
NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên

• Nghe nói hồi trước ông đã từng mở quán “bia vọng cổ” Hoài Thanh trên đường Lê Thị Hồng Gấm - quận 1 làm ăn khấm khá?

- Đó là những năm 2000, khi chưa có nhiều quán bia vọng cổ, còn ngày nay thì rất nhiều. Tôi dừng lại cũng sau 3 lần dọn quán. Phải chấp nhận thôi, thời buổi kinh tế thị trường, mỗi lần dọn quán là phải hy sinh ít nhất mấy tháng để tạo uy tín. Nhưng rồi nghệ sĩ khó mà làm kinh doanh, lại phải chịu cảnh tiếp khách, nên đêm nào cũng uống đến say, sức khỏe không cho phép, buộc phải dừng lại.

NS Hoài Thanh và Đỗ Quyên lúc còn mới yêu nhau
NS Hoài Thanh và Đỗ Quyên lúc còn mới yêu nhau

• Ông bà đã có được một lớp diễn viên trẻ gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp, được xem là hậu duệ của Hoài Thanh – Đỗ Quyên. Đến nay phải chăng chợt nhớ cần cho Hoài Anh Kiệt nối nghiệp cha mẹ, làm kép hát?

- Chúng tôi đã xác định con thích làm nghề gì thì phải tôn trọng. Cháu mê tân nhạc nên một chặng đường dài đã đầu tư và hy sinh rất nhiều để chọn vẹn với giấc mơ làm ca sĩ. Nay, tham gia chương trình “Sao nối ngôi”, là một cơ hội để cháu ca diễn cải lương, được thể hiện các bài học của cha mẹ. Tôi có một lứa diễn viên trẻ khi chiêu mộ vào lớp đào tạo, đa số đều là học sinh của bà xã tôi - nghệ sĩ Đỗ Quyên, chúng tôi đã nói rất rõ đặc trưng của sân khấu này là phục vụ cho khán giả yêu nghệ thuật cải lương. Mỗi lần từ Úc về chúng tôi lại qui tụ học trò để tổ chức biểu diễn. Đó là ý nghĩa tạo đất dụng võ cho các em được cọ xát với nghề. Còn Hoài Anh Kiệt, nếu sau chương trình “Sao nối ngôi” mà có cơ hội thành kép hát thì chúng tôi rất mừng.


Cả hai là một đôi uyên ương đẹp trên sân khấu cải lương thập niên 70

Cả hai là một đôi uyên ương đẹp trên sân khấu cải lương thập niên 70

• 35 năm chung sống, ông nhận xét thế nào về mái ấm hạnh phúc mà nghệ sĩ Đỗ Quyên, bà xã ông đã mang đến?

- Quyên thật sự là điểm tựa tinh thần rất lớn của đời tôi. Chúng tôi yêu nhau từ năm 1970. Lúc đó cả hai đang tham gia với Ban tài tử Phụng Hảo do NSND Phùng Há phụ trách. Tôi đã được bạn bè nghệ sĩ ghép đôi với Quyên. Trong một đêm mưa tháng 7 tôi đã đưa Quyên từ nhà má Bảy Phùng Há về đường Hòa Hưng, quận 10. Để từ đó chúng tôi yêu nhau say đắm. Nhưng sóng gió của nghề hát, đã đẩy chúng tôi về hai phía. Hơn 10 năm chia tay nhau, đến năm 1980, chúng tôi mới chính thức thành hôn. Tất nhiên lúc đó tôi là người năn nỉ. Mái ấm hạnh phúc của gia đình tôi tất cả đều nhờ vào sự quán xuyến chu đáo của bà xã. Quyên không phải là một cô đào hát ăn chơi phung phí, thích phô trương. Tất cả vốn liếng đều được chắt chiu từ những ngày tháng gian nan với nghề hát. Có thể nói chưa một vùng đất nào cải lương sống được mà chúng tôi chưa đi qua. Giờ lớn tuổi, bóng đã ngả về chiều. Định cư sang Úc chung sống với cô con gái, chúng tôi vẫn tích cực tham gia những hoạt động biểu diễn nghệ thuật cải lương phục vụ kiều bào. Và mỗi năm đều tổ chức về nước để thăm bạn bè đồng nghiệp và tham gia ca hát với các học trò.

Gia đình NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên
Gia đình NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên

• Ở Úc, khán giả kiều bào còn yêu thích bộ môn cải lương?

- Trong nhiều chương trình “Vầng trăng cổ nhạc” tôi thấy sự xuất hiện đều đặn của các diễn viên xuất thân từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ. Năm nay cuộc thì này đã khởi động. Tôi cho đây là mũi nhọn tập trung cho sân khấu cải lương do HTV tổ chức. Bởi, sau hiệu ứng của truyền hình với sân chơi “Ngân mãi chuông vàng”, các diễn viên trẻ tiến bộ rõ rệt. Tôi hoan nghênh cách làm của HTV, đó là kế hoạch chiến lược góp phần vực dậy sân khấu cải lương. Từ những chương trình này khán giả kiều bào ở Úc đã được xem cải lương và yêu thích bộ môn này, nhất là giới trẻ.

NS Hoài Thanh, Đỗ Quyên và con trai - ca sĩ Hoài Anh Kiệt trong chương trình Sao nối ngôi
NS Hoài Thanh, Đỗ Quyên và con trai - ca sĩ Hoài Anh Kiệt trong chương trình "Sao nối ngôi"

• NS Đỗ Quyên đã tốt nghiệp lớp đạo diễn sân khấu với vở tốt nghiệp mang tên “Mảnh đời ngộ nhận” (tác giả Nguyễn Đình Chính-chuyển thể Đỗ Quyên). Là chồng, là diễn viên dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của vợ, ông có ngại gì không trước mặt học trò của bà?

- Có gì đâu mà ngại, chúng tôi rất bình đẳng trên sân khấu. Có những ý kiến về cách biểu diễn, cách tháo từng nút thắt vấn đề chưa thông suốt là lập tức chúng tôi tranh luận kịch liệt. Tôi rất tôn trọng ý kíến chỉ đạo nghệ thuật của vợ, vì tôi biết Quyên là một người nghệ sĩ say mê sáng tạo và có nhiều kiến thức. Ngày xưa, khi yêu nhau Quyên còn làm thơ và viết thư tình cực hay. Bây giờ rất tiếc những lá thư đó tôi không còn giữ để khoe với bạn đọc. Khi xa nhau hơn 10 năm, phải nói dù có sánh bước bên ai thì tôi cũng nhớ về Quyên. Có lẽ ông Tổ thương nên cho chúng tôi hàn gắn lại. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, dám vượt qua bao sóng gió, khó khăn trong 10 năm trời để quay lại sống bên nhau, thì với tôi đó là mối tình rất đẹp. Tôi nhớ một vài câu thơ mình đã viết: “Chỉ mình em ở bên này nỗi nhớ, thì anh cứ đi đi...nhưng xin đừng trăn trở! Dẫu sóng gió, mưa dầm ta vẫn ở bên nhau”.

NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên gặp gỡ NSƯT Minh Vương, Cẩm Tiên
NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên gặp gỡ NSƯT Minh Vương, Cẩm Tiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo