Một lần nữa ảnh nghệ thuật Việt Nam được tôn vinh với 1 HCV và 12 tác phẩm được chọn treo triển lãm, đứng đầu trong các quốc gia có tác giả dự thi.
Một già một trẻ đối nghịch nhau về hình ảnh được đặt trong một bố cục hài hòa. Trẻ: Mầm non ngây thơ, đôi mắt hoang dại. Già: Đôi bàn tay, gân guốc nhăn nheo đầy những chiếc vòng đồng, đôi bàn chân to bè như cội rễ cây rừng bám trên mặt đất vững chải. Đứa bé Cơ - tu “được đặt” ngồi lọt thỏm trong lòng một a mế bình lặng, bao dung, vây quanh một thứ ánh sáng huyền hoặc. Chở che - tác phẩm đoạt HCV của NSNA Thân Nguyên thể hiện được vấn đề quan tâm muôn thuở thuộc về con người. Sự tuần hoàn của đời sống, thời gian và thân phận gợi nhắc những tình cảm nhân bản. Cảm giác chiêm nghiệm, vô ngôn nhưng lắng đọng trong nghĩ suy là thành công lớn mà bức ảnh đem lại được cho người xem.
Tác phẩm Chở che được chụp vào cuối năm 2003 ở một làng Cơ-tu vùng cao của huyện Đông Giang tỉnh Quảng
Bắt đầu cầm máy từ năm 1988, ảnh nghệ thuật của Thân Nguyên thành công bằng những khoảnh khắc nội tâm về những vấn đề tâm linh của con người. Những tác phẩm đoạt giải và được chọn triển lãm tại cuộc thi và triển lãm ảnh quốc tế lần thứ 17 tổ chức tại Pháp vừa qua đều tập trung ở chủ đề này. Các nghệ sĩ Dissoubray Serge (Pháp), Guen Kan Ming (Singapore), Trầm Phanh (Hoa Kỳ)... cũng được trao giải av2 đánh giá cao ở thể laọi chủ đề tương tự.
Bình luận (0)