xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC)

(NLĐO) Ngọc Huyền chọn chủ đề "Trăm nhớ ngàn thương" để nói lên nỗi niềm xa cách, mong quay lại của mình tại nơi đã chắp cánh cho tôi bay xa trên bầu trời nghệ thuật trong đêm diễn đầu tiên tại TP HCM 20-10 tới

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Huyền

Phóng viên: Sau 15 năm xa quê, lần đầu tiên NS cải lương Ngọc Huyền có đêm diễn vào tối 20-10, đánh dấu sự trở lại của chị trên sân khấu quê nhàPhải chăng chương trình "Trăm nhớ ngàn thương" đã được Ngọc Huyền chuẩn bị từ nhiều năm trước? Cảm xúc của chị như thế nào trước đêm diễn này?

NSƯT Ngọc Huyền: Tôi về nước thường xuyên, dù chưa được cấp giấy phép biểu diễn nhưng tôi đã thực hiện nhiều chuyến đi làm công việc thiện nguyện, từ thiện và lắng nghe những yêu cầu của khán giả dành cho mình sau nhiều năm xa quê. Đêm diễn này tôi dự định tổ chức từ nhiều năm trước. Cảm ơn Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông đã thực hiện việc xin giấy phép tổ chức chương trình này và Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VH-TT-DL đã cấp phép để tôi được toại nguyện, biểu diễn phục vụ công chúng trong nước. Tôi chọn chủ đề "Trăm nhớ ngàn thương" để nói lên nỗi niềm xa cách, mong quay lại của mình tại nơi đã chắp cánh cho tôi bay xa trên bầu trời nghệ thuật. Thú thật năm ngoái, khi về tham gia ban huấn luyện cuộc thi "Đường đến danh ca vọng cổ", tôi rất thèm được biểu diễn, nhưng chỉ dừng lại trong khuôn khổ ghi hình của một cuộc thi còn hôm nay  hạnh phúc thực sự vỡ òa, tôi sẽ được gặp lại những khán giả thân thương, những tâm hồn đồng điệu đã dành cho mình quá nhiều tình cảm.

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà - Ảnh 2.

NSƯT Ngọc Huyền

Dự án của Ngọc Huyền trong thời gian tới là gì? Khán giả vẫn mong được xem chị tái ngộ với người bạn diễn thân thiết – NSƯT Kim Tử Long không chỉ trong các trích đoạn của một live show mà còn trong những vở cải lương nguyên vẹn?

-Tôi sẽ thực hiện một live show với anh Kim Tử Long, người bạn diễn ăn ý của tôi khi cả hai mới ra trường, đi hát cho đến hôm nay. Khán giả dành cho tôi và anh quá nhiều tình cảm, mà nói theo người trong nghề, chúng tôi là cặp đào kép được Tổ đãi, khán giả se duyên, để những mối tình thắm đượm những cung bậc tình cảm trên sân khấu luôn được đón nhận. Tôi mong sẽ có dịp diễn những vở tuồng cổ trọn vẹn, góp phần giữ cho sàn diễn cải lương tại quê nhà sáng đèn, đồng thời sánh bước cùng nhiều bạn diễn viên trẻ. Các bạn trẻ ngày nay còn mê đắm sân khấu, dành hết niềm đam mê cho việc hóa thân, tôi rất trân quý điều đó, chỉ tiếc các bạn không có sàn diễn để hóa thân trọn vẹn vào các vai tuồng, có sự tác động của công chúng dành cho một vở diễn. Bên Mỹ, thi thoảng chúng tôi cũng dựng nguyên vở tuồng, khán giả kiều bào thích lắm. Về nước, việc xem nguyên vở càng hiếm hơn, nên tôi mong sàn diễn sẽ có đông khán giả đến với nhiều vở diễn được dàn dựng chăm chút, quy mô.

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Huyền và mẹ

Hiện nay, đời sống sân khấu cải lương cũng chỉ dừng lại ở những sự kiện, việc Ngọc Huyền biểu diễn trở lại sau 15 năm dài xa cách cũng là một sự kiện khiến khán giả náo nức chờ đợi. Nhưng làm thế nào để biến sự kiện này thành đòn bẩy cho những dự án của Ngọc Huyền, thu hút khán giả quay lại sàn diễn cải lương, chị có nghĩ đến?

-Hơn hết vẫn là sự đồng lòng chung sức. Năm nào về thăm quê nhà tôi cũng nghe ngóng, thăm dò và tìm hiểu vì sao sàn diễn cải lương đóng băng. Khán giả có thể muốn đến rạp vì họ không thể chỉ xem qua màn ảnh mãi, họ muốn được nhìn ngắm nghệ sĩ. Việc gầy dựng sàn diễn sáng đèn đúng nghĩa không chỉ bám vào sự kiện mà phải có sự đầu tư dài lâu. Tôi muốn lắm những vở diễn được lên kế hoạch tập dợt trước, đến hẹn lại lên, khán giả đến rạp xem chúng tôi diễn. Dự án góp phần làm cho sàn diễn sáng đèn rất cần sự đồng lòng chung sức. Hiện nay có tôi, anh Kim Tử Long, bạn Thoại Mỹ, chị Thanh Hằng…và nhiều cô chú thuộc thế hệ đi trước rất quan tâm. Tôi mong sẽ có thêm nhiều sự góp sức để dự án này thành hiện thực. Tôi đánh giá cao sự quyết đoán trong cách làm của Kim Tử Long, anh đã thực hiện thành công chương trình "Ba thế hệ về lại cội nguồn" và đưa chương trình "Ngôi sao phương Nam" ra diễn tại miền Bắc, "nóng hổi" với hai suất diễn vở "Lan và Điệp", khán giả thủ đô đã đến xem anh và Trinh Trinh cùng nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp diễn trọn vở. Tôi hào hứng lắm, mong sẽ có dịp tháp tùng cùng anh.

Giải Mai Vàng đang vào mùa mới, chị nhớ gì qua nhiều lần đoạt giải?

-Không thể nào quên những tình cảm khán giả của giải Mai Vàng dành cho mình. Cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhớ về giải thưởng này. Một nhịp cầu ý nghĩa giữa bạn đọc và nghệ sĩ mà tôi vinh dự được đón nhận 6 lần, từ lúc giải thưởng còn mang tên "Giải bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất" cho đến khi mang tên Mai Vàng. Tôi vẫn còn giữ trong bộ sưu tập của riêng mình bằng khen và huy chương của giải Mai Vàng. Năm nào tôi cũng theo dõi, cũng quan tâm đến những nghệ sĩ đồng nghiệp được trao tặng giải thưởng này. Hạnh phúc khi thấy công chúng quan tâm và dành tình cảm cho lãnh vực sân khấu cải lương.

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà - Ảnh 4.

NSƯT Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Kim Tử Long và NSND Bạch Tuyết

Một chút riêng tư về Ngọc Huyền. Chị có cuộc sống thế nào trên đất khách ?

-Gia đình tôi hạnh phúc lắm. Ba mẹ tôi vừa trở thành công dân chính thức của Hoa Kỳ cách đây không lâu. Hai con thì chăm học, hiếu thảo. Bé Hà Tiên cũng mê ca hát lắm, rất quan tâm đến việc mẹ đi hát ở đâu, chọn tiết mục nào. Tôi được học hát tân nhạc với nhạc sĩ Vy Nhật Tảo từ thập niên 1990 nên sô diễn cải lương hoặc tân nhạc, tôi cũng có thể nhận lời tham gia, đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả kiều bào. Con gái tôi thích mẹ diễn nguyên vở tuồng hơn, cháu thường hỏi mẹ về những tích truyện trong vở diễn. Tôi vui mừng khi con mình cũng có tình yêu dành cho nghệ thuật. Về nước lần này, tôi xúc động gặp lại sư phụ của mình là soạn giả - nghệ sĩ Bạch Mai, người đã cho tôi vai diễn Phi Giao, trong vở "Xử án Phi Giao" được khán giả yêu thương. Ông xã tôi yêu âm nhạc dân tộc và sân khấu cải lương. Tiếc là đợt này anh và hai con không thể về để chung vui cùng tôi trong đêm diễn 20-10 này. 

Ngọc Huyền 15 năm thèm diễn trên sân khấu quê nhà - Ảnh 5.

NSƯT Ngọc Huyền và con gái


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo