xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng

Thùy Trang thực hiện

Diễn viên- ca sĩ Chi Pu cho biết 8 năm sống trong thế giới giải trí, cô hiểu ra rằng để có thể tồn tại ở môi trường này thì phải nói ít, làm nhiều. Với Chi Pu, việc biết nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân và tìm kiếm cơ hội mới cũng có thể được nhìn nhận là tài năng

Phóng viên: Sau 8 năm kể từ khi bước chân vào showbiz và sống chung với nó, Chi Pu thấy thấm thía điều gì?

- Khi mới bước chân vào thế giới này, tôi khát khao được nổi tiếng và tôi tin có thể làm được bởi mọi thứ đến với mình rất thuận lợi. Tôi nghĩ mình sinh ra để làm nghệ thuật. Cho đến khi quyết định vào Nam lập nghiệp, tôi vỡ lẽ nhiều điều, showbiz không như mình tưởng tượng. Khó khăn ngập tràn, ngay sống còn khó nói chi đến việc nổi tiếng.

Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng - Ảnh 1.

Diễn viên - ca sĩ Chi Pu. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi mất 2 năm để chấn chỉnh và cân bằng bản thân trong điều kiện khó khăn bao trùm. Trước đây, cơ hội cứ tự nhiên đến và tôi chỉ việc nắm lấy. Nay, tôi sẽ "chết" nếu không suy nghĩ, tính toán, lên kế hoạch cho mình. Sau 2 năm, tôi thực sự biết mình có gì, cần gì và phải làm gì. Tôi hiểu nhiều hơn môi trường mình chọn để bắt đầu lại từ con số 0.

Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng - Ảnh 2.


Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng - Ảnh 3.


Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng - Ảnh 4.


Chi Pu: Showbiz không như tưởng tượng - Ảnh 5.

Chi Pu vốn là một "hotgirl" nên nhiều ý kiến nghi ngại rằng cái tên Chi Pu nổi lên được trong showbiz là nhờ nhan sắc và may mắn. Chắc không đúng vậy?

- May mắn là điều cần thiết để con đường mình đi ít gập ghềnh. Xinh đẹp tạo nên thiện cảm ban đầu cho người đối diện. Nếu không xinh đẹp thì chắc Chi Pu chẳng được ai quan tâm đến ở thế giới showbiz này. Nhưng, nếu chỉ may mắn và xinh đẹp thì cũng chỉ vài bữa nửa tháng là "bứt" mà thôi. Mọi ghi nhận đều dựa vào cả hành trình của một người. Không ai thừa nhận tôi là diễn viên chỉ vì tôi đẹp cả.

Điều đó đồng nghĩa Chi Pu tin tài năng là nền tảng của mình?

- Đến năm 23-24 tuổi, tôi tự hào với những gì mình đã làm được, minh chứng là những bộ phim ngắn, những web series (phim nhiều tập phát trên mạng - PV) được công chúng đón nhận và yêu thích. Tôi không biết mọi người định nghĩa tài năng thế nào nhưng với tôi, việc biết nắm bắt cơ hội, phát triển bản thân và tìm kiếm cơ hội mới cũng có thể được nhìn nhận là tài năng.

Tôi chưa làm được những điều to tát hay xuất chúng nhưng luôn cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để công chúng thừa nhận mình bằng sản phẩm chứ không chỉ nói suông. Hôm nay tốt hơn hôm qua và sẽ có những bước thay đổi tích cực trong tương lai, với tôi, điều đó cũng xứng đáng để được đánh giá cao rồi.

Nhưng tài năng Chi Pu vẫn chưa thực sự tỏa sáng một cách nổi trội, trừ nhan sắc của mình?

- Tôi đam mê nghệ thuật, yêu điện ảnh và có thể sống chết với nó. Ai cũng nói được câu ấy, tôi cũng sẽ nói thế dù nghe thật sáo rỗng. Nhưng nói yêu thì quá dễ, làm được gì mới là điều quan trọng.

Có một sự thật là không phải ai muốn làm là làm được đâu. Làm gì cũng cần phải có điều kiện. Khả năng của tôi chỉ có thể dừng lại ở những bộ phim ngắn hay web series mà thôi. Tôi cũng muốn làm những dự án thật hoành tráng đấy chứ nhưng tiền đâu? Nói thật, tôi đang sống theo kiểu cật lực làm việc để nuôi đam mê. Tôi hùng hục làm, tiết kiệm chi tiêu, có được bao nhiêu là đổ hết vào sản phẩm nghệ thuật, từ điện ảnh đến âm nhạc.

Ai chẳng mong mình thành công trong công việc nhưng cần phải có duyên, gặp thời điểm "vàng" nữa. Nói thật, phim ngắn của tôi không tệ đâu, minh chứng là sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Nhưng làm sao tôi có thể tỏa sáng được với những dòng phim như thế? Còn nếu bảo sao tôi không làm phim điện ảnh để có cơ hội tỏa sáng thì tiền đâu mà làm? Tôi chưa có khả năng.

Tưởng xinh đẹp như Chi Pu thì không khó tìm kiếm nhà đầu tư cho các dự án của mình chứ ?

- Tôi cũng đã nghĩ đến điều ấy nhưng với bất cứ nhà đầu tư nào, tôi cũng phải chịu một phần, thậm chí rất nhiều phần, sự chi phối từ họ. Điều này cũng có nghĩa dự án đó sẽ chẳng còn mang dấu ấn của tôi nữa. Một cô gái 23 tuổi, chưa nhiều trải nghiệm trong cuộc đời hay đủ bản lĩnh thì liệu có làm chủ được công việc?

Tôi tin chỉ đến khi thành công rực rỡ thì tiếng nói của mình mới đủ mạnh để kéo người khác theo. Còn giờ, tôi chỉ là một cô gái đam mê điện ảnh và thể hiện tình yêu đó bằng cách thực hiện các dự án nhỏ lẻ. Tôi làm để lấy kinh nghiệm cho bản thân. Tôi sẽ "cày bừa" chăm chỉ để đến một ngày nào đó, khi đủ điều kiện, tôi sẽ bắt tay thực hiện những điều lớn lao hơn hiện tại.

Nếu yêu điện ảnh đến thế, sao Chi Pu không kiên trì con đường của mình mà nhảy sang làm ca sĩ làm gì để hứng chịu nhiều chỉ trích như thời gian qua?

- Tôi đã quá an toàn trong ranh giới mà mình tự đặt ra và giờ là lúc tôi phải bước ra khỏi ranh giới đó để khám phá bản thân. Tôi có nhiều thời gian để thử thách và khám phá bản thân. Nếu không thử, làm sao tôi biết mình có thể làm được những gì?

Tôi có thể phải đối mặt sự chỉ trích của người khác hơn là dằn vặt tại sao mình không dám thách thức bản thân. Tôi đã làm theo suy nghĩ đó. Hơn nữa, ở điện ảnh, đây không phải là thời điểm để tôi tạo nên những bứt phá như mong muốn bởi như đã nói, tôi làm gì thì ngoài đam mê còn cần phải có điều kiện nữa. Quá trình này, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, tích lũy để một ngày nào đó sẽ quay lại điện ảnh một cách "ra trò".

Nhưng hình như vài người trong giới không thừa nhận vai trò ca sĩ của Chi Pu. Thậm chí, họ còn xách mé rằng Chi Pu không xứng đáng được gọi là ca sĩ?

- Ban đầu, tôi đau lòng và chới với dù tôi hiểu mọi nhận xét tích cực hay tiêu cực đều có những giá trị rất riêng và đáng trân trọng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chỉ ngồi một chỗ mà đau lòng thì giải quyết được gì? Thế rồi, tôi gom những điều tích cực lại vì nó chắc chắn là động lực để mình bước tiếp.

Những điều tiêu cực không mang tính xây dựng, chân thành hay thậm chí là kém văn minh, tôi nghĩ mình không phải bận tâm nhiều. Điều quan trọng nhất là mình phải làm gì ở bước tiếp theo để chinh phục khán giả. Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều hay hứa hẹn gì cả vì bất cứ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa nếu mình không có sự tiến bộ. Phải thúc đẩy bản thân tốt hơn, đó mới là câu trả lời cần thiết cho mọi người.

Nhưng nói thật, làm gì cũng phải có tài chứ không phải cứ thích là làm được?

- Tôi biết và cũng nghĩ đến điều đó rất nhiều lần. Hãy cho tôi thời gian để tôi chứng minh.

Càng có nhiều trải nghiệm cuộc sống thì càng trưởng thành. Nhưng hình như con đường Chi Pu đi êm đềm quá?

- Tôi vốn là người rất thích thử thách bản thân nên chẳng ngần ngại va chạm nhiều công việc, góc cạnh khác nhau trong cuộc sống. Những gì mọi người có thể nhìn thấy ở tôi và cho là êm đềm, thực tế hoàn toàn ngược lại đấy. Chỉ là tôi không muốn nói cho ai biết cuộc sống của mình mà thôi. Tôi không thích ồn ào.

Showbiz luôn cạnh tranh khốc liệt. Chi Pu có nhận ra điều đó?

- Mọi sự cạnh tranh đều tạo nên những kết quả tích cực. Tất nhiên, đó phải là sự cạnh tranh lành mạnh nhưng hiện nay, có vẻ điều đó hơi hiếm. Không sao, càng phải cạnh tranh, tôi càng khám phá những góc khuất trong con người mình. Biết đâu một ngày nào đấy, mọi người lại thấy một Chi Pu rất khác so với hiện tại?

Hơn hết, tôi đọc được một câu thế này: "Nếu bạn hạnh phúc với thành công của người khác, điều đó có nghĩa bạn cũng có cơ hội thành công trong tương lai. Ngược lại, nếu bạn ganh tị với thành công của người khác, bạn mãi là kẻ đi sau thành công của người khác". Thế nên, tôi luôn tâm niệm mình sẽ chẳng ngại cạnh tranh và cũng sẽ hạnh phúc nếu thất bại. Đó là nền tảng để tôi thành công trong tương lai.

Đã là "đại gia" của chính mình

Chi Pu đẹp như thế sao không kiếm "đại gia" bảo bọc cho ấm thân, vất vả kiếm tiền làm gì cho khổ?

- Nếu có một người yêu thương mình, có điều kiện giúp mình thực hiện các dự án thì tốt quá. Nhưng xưa giờ, tôi chưa bao giờ gặp được người như thế cả. Với lại, bản thân tôi cũng đã là "đại gia" của chính mình rồi nên tôi hạnh phúc với hiện tại. Nếu sau này, tôi có gặp được người chồng giàu có hay nghèo khổ cũng chẳng quan trọng gì, vì cuộc sống của tôi vốn dĩ tự lập mà. Tôi vẫn sống được khi có hay không có họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo