xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một cô gái bị ép “tiếp khách” và tra tấn dã man

Bài và ảnh: Trần Quang

Bị thớt gỗ đánh vào mặt, búa đinh đập gãy răng, dội nước sôi vào bộ phận sinh dục, đó là những gì mà Đỗ Thị Ngọc đã phải hứng chịu trong gần 2 tháng trời

Sau gần 2 tháng mất tích, chiều 2-3, Đỗ Thị Ngọc (SN 1988, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) bất ngờ trở về nhà trong tình trạng thương tích khắp người và tinh thần hoảng loạn. Ngay lập tức, Ngọc đã được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp - Hải Phòng cấp cứu và chữa trị.

Nằm trên giường bệnh, cơ thể Ngọc teo tóp và chằng chịt vết băng bó. Thuyết phục nhiều lần, Ngọc mới kể lại quãng thời gian mất tích của mình.

img
 Đỗ Thị Ngọc được người nhà chăm sóc tại bệnh viện

Gần hai tháng trước, Ngọc tình cờ gặp lại người bạn cũ là Hường. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà chỉ có hai cha con mà ông Đỗ Doanh Chung (cha của Ngọc) thì không có công việc ổn định, Ngọc đã nhờ Hường kiếm giúp việc làm và được Hường hứa sẽ xin cho một công việc có thu nhập cao. Chưa kịp báo với gia đình, Ngọc theo Hường đi Hải Dương, sau đó quay lại tá túc trong một nhà nghỉ tại thị trấn Vĩnh Bảo (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Tiếp đó, Hường nói có bạn trai là Lâm đang làm ở Quảng Ninh có thể xin việc giúp Ngọc. Tin lời bạn, Ngọc đã theo Hường ra Quảng Ninh. Vừa có mặt tại Quảng Ninh, Ngọc đã bị Lâm đưa thẳng đến quán tẩm quất thư giãn Minh Thủy (thị xã Cẩm Phả) do Thúy làm chủ.

Nạn nhân bị hoại tử tại vùng bụng, bẹn và sinh dục

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng, Ngọc nhập viện trong tình trạng phỏng độ 2-3 trên diện tích 20% có dịch và tổ chức hoại tử tại vùng bụng, bẹn và sinh dục, trên vùng mặt quanh mắt có tụ máu. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy xương trụ tay phải và xương sườn phải số 9.

Tại đây, Ngọc bị ép “tiếp khách”, khi cô từ chối thì bị hành hạ dã man và bỏ đói. Có ngày trời giá rét, Thúy cho đàn em lột trần truồng Ngọc rồi bắt đứng ngoài trời từ tối đến sáng hôm sau. Không chịu được cực hình, Ngọc đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị Thúy và đàn em phát hiện. Mỗi lần bị bắt trở lại, Ngọc lại bị “nắn gân” bằng những trận đòn tàn khốc. Cách đây khoảng 1 tháng, sau hàng trăm lần van xin được về thăm nhà, Thúy mới “rủ lòng thương” cho Ngọc được gọi điện thoại về nhà. Gia đình Ngọc chỉ kịp nghe tiếng cô nói phải làm trả nợ cho chủ quán 2 triệu đồng thì mới được tự do.

Sau nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng Ngọc vẫn không chịu khuất phục, Thúy cùng với đệ tử đã dùng cả thớt gỗ đánh vào mặt cô. Chưa thỏa mãn, những kẻ mất hết nhân tính còn dùng búa đinh đập gãy răng của Ngọc, thậm chí bọn chúng còn nhẫn tâm dội nước sôi vào bộ phận sinh dục làm cô phỏng nặng.

Đến sáng 2-3, sau gần 2 tháng sống trong địa ngục trần gian, thấy tình trạng sức khỏe của Ngọc có biểu hiện nguy kịch, Thúy đã mua vé xe cho Ngọc về Hải Phòng. Tỏ ra nhân từ, Thúy còn ghi số điện thoại của mình cho Ngọc và dặn cô khi nào về đến nhà thì gọi điện thoại thông báo.

Hiện Công an TP Hải Phòng đã chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra ban đầu cho Công an thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Một cán bộ điều tra Công an thị xã Cẩm Phả cho biết hiện Công an thị xã Cẩm Phả đang khẩn trương kết hợp với Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo