Một gia đình cần giúp đỡ

08/05/2018 22:31 GMT+7

Nửa năm trước, Vũ Hồng Sơn (34 tuổi; ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) là thợ hớt tóc, nuôi vợ và 2 con nhỏ. Để kiếm thêm thu nhập, anh Sơn mượn xe máy cày của bạn đi chở thuê cà phê.

Cuối tháng 12-2017, trong một lần chở thuê cà phê, anh Sơn bị cả xe lẫn cà phê nặng hàng tấn đè lên người. Anh được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM điều trị. Các bác sĩ cho biết anh Sơn bị gãy đốt sống lưng, tụy bị dập nát, liệt tứ chi... 15 ngày điều trị, vét tất cả tài sản và mượn thêm người thân, họ hàng được hơn 100 triệu đồng vẫn không thể trả lại thân thể lành lặn cho anh, gia đình buộc phải đưa anh về nhà tự chăm sóc.

Một gia đình cần giúp đỡ - Ảnh 1.

Anh Sơn bị liệt nửa người khiến gia đình càng thêm khốn cùng

Chị Lê Thị Trang (vợ anh Sơn) cho biết 2 vợ chồng cưới nhau đã được 3 năm, có 2 con nhỏ (1 và 2 tuổi). Hằng ngày, anh Sơn làm nghề hớt tóc, chở thuê cà phê; chị Trang làm công nhân xí nghiệp gần nhà. Từ khi sinh liên tiếp 2 con, chị Trang nghỉ ở nhà chăm sóc con. 

"Anh Sơn là lao động chính nuôi cả nhà, tai họa ấp tới khiến tôi dường như mất phương hướng... Bây giờ anh liệt hoàn toàn, 2 con còn nhỏ, cả ngày loay hoay chăm sóc 3 cha con, tôi không thể ra ngoài làm việc, chỉ có thể nhận may vá, sửa quần áo tại nhà. Công việc này cũng không ổn định vì không phải lúc nào cũng có khách. Trong khi đó, chúng tôi phải thuê nhà ở trọ, không có mảnh vườn canh tác. 

Nếu không có mấy chị hội phụ nữ xã Lộc Thành và bà con hàng xóm thương tình cho ít gạo, muối, mì gói... đắp đổi qua ngày, cả nhà tôi thiệt không biết sẽ sống ra sao…" - chị Trang rơm rớm nước mắt chia sẻ.

Nằm trên giường nghe vợ nói chuyện với khách, nước mắt anh Sơn lăn dài trên má. Những ngày tháng sắp tới của gia đình nhỏ này thật sự rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.