Hai tên trộm bị hiệp sĩ tóm gọn vì... tiếc của

13/02/2015 10:01 GMT+7

(NLĐO) – Bẻ được khóa xe nhưng đề máy không nổ, 2 tên trộm vẫn tiếc công đẩy bộ nên bị nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình, TP HCM bắt gọn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tú

Đối tượng Nguyễn Anh Tú

Sáng 13-2, Công an phường 12, quận Tân Bình - TP HCM đã bàn giao hồ sơ cùng tang vật và 2 đối tượng, gồm: Phạm Hồng Quảng (SN 1986, quê tỉnh Quảng Ninh, có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”), Nguyễn Anh Tú (SN 1990, ngụ quận 3) lên Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra.

Trước đó, tối 12-2, trong lúc đang lưu thông trên đường Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân Bình, nhóm “hiệp sĩ” gồm: Trần Văn Hoàng, Lê Ngọc Phúc, Đặng Hữu Minh Trường, Hoàng Văn Kiên, Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Tuấn Anh phát hiện Tú chở Quảng bằng xe máy biển số 37N1 – 066.18 có biệu hiện nghi vấn nên các “hiệp sĩ” âm thầm theo dõi.

Đối tượng Phạm Hồng Quảng

Đối tượng Phạm Hồng Quảng

Khi đến trước nhà số 118/23 Bàu Cát 2, cả 2 phát hiện trước nhà có dựng 1 xe máy hiệu AirBlade biển số 59P1 – 630.93 nhưng không ai trông giữ. Tú tấp vào lề đường để Quảng bước xuống dùng đoản bẻ khóa xe rồi bình tĩnh dẫn xe xuống đường đề máy định bỏ chạy nhưng… máy xe không nổ. Lập tức các “hiệp sĩ” ập vào khống chế 2 tên trộm cùng tang vật và chiếc xe máy dùng làm phương tiện đi gây án giao cho công an phường. Ngay sau khi lập hồ sơ ban đầu, chiếc xe máy bị trộm cũng được trả cho ông Lê Minh Hòa (SN 1962, chủ xe).