Nghi ngáo đá, chém chết người giữa chợ

13/06/2017 17:13 GMT+7

(NLĐO) – Một đối tượng nghi ngáo đá, lấy lao chặt thịt tấn công nhiều người trong chợ; chém chết một tiểu thương và chém người dì ruột của mình đứt ngón tay

Sáng 13-6, người dân và tiểu thương buôn bán ở chợ Phú Thứ (xã An Phú, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) náo loạn vì một thanh niên nghi ngáo đá cầm dao chém loạn xạ, làm một người đàn ông tử vong ngay giữa chợ và một phụ nữ bị chém đứt ngón tay.

Thông tin tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng, đối tượng Phạm Hữu Trọng  (32 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) vào chợ tìm mẹ đang bán thịt heo tại đây. Trọng có biểu hiện ngáo đá, chửi, đánh mẹ. Sau đó Trọng lấy dao chặt thịt của mẹ đuổi chém những người trong chợ. Tiểu thương và người đi chợ chạy tán loạn. Riêng ông Phạm Công Nghiệp (60 tuổi, bán cá tại chợ, ngụ huyện Củ Chi,  TP HCM) không kịp chạy nên bị chém vào cổ , gục trên vũng máu, chết tại chỗ.

Nghi ngáo đá, chém chết người giữa chợ - Ảnh 1.

Tiểu thương bàng hoàng trước vụ chém chết người

 

Nghi ngáo đá, chém chết người giữa chợ - Ảnh 2.

Khu vực xảy ra vụ việc

Người dì ruột của Trọng (50 tuổi) đến ngăn cản cũng bị chém đứt ngón tay. Trọng bị bắt giữ ngay sau đó. 

Thi thể nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nghiệm. Cơ quan công an cũng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người trong chợ. Được biết Trọng đã nhiều lần sử dụng ma túy.