Vợ cán bộ tín dụng “cầm” 7,2 tỷ đồng đã ra đầu thú

14/04/2009 15:51 GMT+7

(NLĐO)- Chiều 14-4, Thượng tá Hồ Tấn Thắng, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội-Công an TP Nha Trang xác nhận, bà Mai Thị Ngọc Quý (vợ của Trần Ngọc Anh, SN 1976, cán bộ tín dụng Chi nhánh Vĩnh Hiệp, thuộc Ngân hàng NN&PTNT-Chi nhánh Khánh Hòa, bỏ trốn cùng vợ và 2 con đêm 2-4), vừa ra trình diện công an TP Nha Trang.


Trần Ngọc Anh, CB tín dụng NH NN&PTNT CN Vĩnh Hiệp (đang bỏ trốn).

Bà Quý khai, sau khi rời Nha Trang, cả nhà về quê (ở miền Bắc).

Tại quê vợ (Nam Định), vợ chồng Anh đã gửi 2 con lại bên ngoại. Sau đó, Anh tiếp tục bỏ trốn, bà Quý không liên lạc được với chồng qua điện thoại di động nữa.

Hiện Đội CSĐT Công an TP Nha Trang đang khẩn trương củng cố hồ sơ vụ này, để chuyển lên công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền (do số tiền chiếm đoạt lớn). 

Trước đó, dưới lý do giúp các con nợ giải quyết đáo nợ, Trần Ngọc Anh đã vay mượn tiền của hàng chục người quen biết hoặc có quan hệ vay mượn với ngân hàng.

Một tuần trước khi cùng cả gia đình dọn nhà đi trốn, Anh đã vay nóng của nhiều người, với tổng số tiền (thống kê chưa đầy đủ) lên tới hơn 7,2 tỉ đồng (người ít nhất 200 triệu đồng, người nhiều nhất 2,2 tỉ đồng).

Sau khi Anh bỏ trốn, Ngân hàng NN&PTNT – chi nhánh Khánh Hòa đã tập trung 15 cán bộ nghiệp vụ xuống chi nhánh Vĩnh Hiệp để kiểm tra toàn bộ sổ sách, hồ sơ chứng từ tín dụng, nhưng chưa phát hiện Anh chiếm đoạt tài sản nhà nước. Một số người quen biết với Anh cho biết, anh ta có tật ham cá độ bóng đá trên internet.

 Theo bà Quý, việc vay nợ hoàn toàn do chồng bà thực hiện, bà không hay biết gì (?!) việc chồng làm.