Đà Nẵng mở hội

03/08/2009 00:07 GMT+7

Sau HAGL, ĐTLA và B.Bình Dương, thành viên cuối cùng của “tứ đại gia” là SHB Đà Nẵng rốt cục cũng giành được ngôi vương V-League 2009. Danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ hai sau 17 năm dài chờ đợi được SHB Đà Nẵng tự định đoạt bằng một chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước M.Nam Định ở vòng 23 V-League trong một trận cầu mà sân Chi Lăng tưng bừng lễ hội.

Suốt  buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, hàng trăm thành viên thuộc hội CĐV Đà Nẵng đã tranh thủ kết hoa, treo cờ lên ô tô cũng như mang hẳn một chiếc cúp tự tạo cao 1,4 m đi diễu hành quanh các trục đường chính của TP Đà Nẵng. Tất cả báo hiệu một không khí cuồng nhiệt vào buổi chiều khi thời điểm SHB Đà Nẵng tiến đến ngôi vô địch gần hơn bao giờ hết. 32.000 khán giả của sân Chi Lăng đội mưa chứng kiến đội nhà đăng quang.


CĐV Đà Nẵng với cúp vô địch tự tạo


Theo ông Lê  Nguyên Hồng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể  thao và Du lịch Đà Nẵng, đã 8 năm kể từ ngày SHB Đà Nẵng chính thức thăng hạng trở lại V-League, sân Chi Lăng mới lại đông vui, nhộn nhịp như thế. Như HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét cuối trận, việc các CĐV nhà tạo ra những làn sóng người hào hứng trên các khán đài, điều vốn chỉ thấy mỗi khi tuyển VN thi đấu trên sân Mỹ Đình, đã tiếp lửa cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi một trận cầu tưng bừng để cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục.


Từ HLV Lê Huỳnh Đức, phó giám đốc sở Lê Nguyên Hồng cho đến Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đều ùa đến chung vui cùng đội nhà trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của các khán giả ở cả 4 khán đài. Nhiều người hâm mộ đội SHB Đà Nẵng đêm qua đã không ngủ...


Đội trưởng Phước Vĩnh khoe cúp vô địch do người hâm mộ tặng. Anh sẽ nhận
cúp thật từ BTC sau trận gặp K.Khánh Hòa ngày 19-8 trên sân Chi Lăng. Ảnh: Q.Liêm