Thủ môn sát nhân đang “bóc lịch” vẫn thách thức Messi

26/05/2012 17:01 GMT+7

(NLĐO)- Cựu thủ môn Bruno Fernandes - người hiện dang ngồi tù vì tội sát hại bạn gái, tuyên bố một ngày nào đó anh sẽ cản phá cú sút penalty của Lionel Messi tại trận chung kết World Cup 2014, giúp Brazil đăng quang trên sân nhà.

Fernandes tự hủy hoại sự nghiệp lẫn tiền đồ của mình


Luật sư của thủ thành 27 tuổi tiết lộ rằng thân chủ của ông đang cố gắng sống từng ngày bằng cách nuôi ước mơ sẽ ngăn cản Messi trên chấm phạt đền để mang về chức vô địch thế giới lần thứ sáu cho các “vũ công Samba”.

“Fernandes mơ sẽ bắt chính cho Brazil trong trận chung kết World Cup 2014 tại Rio de Janeiro. Trận đấu giữa Brazil và Argentina sẽ bất phân thắng bại với kết quả hòa 0-0 và sẽ bước vào loạt đấu penalty. Fernandes sẽ cản phá cú sút của Messi, giúp Brazil thắng lợi”, luật sư của Fernandes nói về ước mơ của thân chủ.

Trước khi dính vào vòng lao lý, Fernandes được xem là một thủ môn tài năng của Brazil. Mang tấm băng đội trưởng của Flamengo, cơ hội được triệu tập tham dự Copa America 2011 và World Cup 2014 đang mở ra trước mắt nhưng Fernandes lại tự hủy hoại sự nghiệp khi đạo diễn một vụ giết người tàn nhẫn mà nạn nhân chính là cô bạn gái Eliza Samudio (từng có thời gian cặp kè với Cristiano Ronaldo).
Theo đó, Fernandes cùng một số người quen đã bắt cóc Samudio đầu tháng 6-2010, bất chấp cô mới sinh đứa con trai 4 tháng tuổi cho hắn. Gã thủ môn mất nhân tính này đã tra tấn dã man Samudio cho đến chết, sau đó còn phi tang bằng cách cắt nhỏ thi thể nạn nhân cho chó ăn.