Thủ quân Tottenham bị cảnh sát bắt giữ

25/08/2018 11:09 GMT+7

(NLĐO) – Thủ thành Hugo Lloris đã xin lỗi gia đình, đồng đội, HLV và CĐV Tottenham sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo The Sun, thủ thành 31 tuổi bị cảnh sát tuần tra bắt giữ ở khu vực Gloucester Place, London, vào lúc 2 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 23-8 vì lái xe trong tình trạng say xỉn sau một đêm tiệc tùng với Olivier Giroud, Laurent Koscielny cùng 3 người bạn khác. Sau khi bị giam giữ 7 tiếng tại đồn cảnh sát địa phương, Lloris đã được trả tự do.

Thủ thành người Pháp này sẽ hầu tòa vào tháng tới. Ngoài ra, anh còn đối mặt với án phạt 240.000 bảng Anh, tương đương 2 tuần lương, từ CLB Tottenham do vi phạm các quy định của đối bóng này. Chưa hết, HLV Mauricio Pochettino đang cân nhắc tước băng đội trưởng của Lloris để giao cho đội phó Harry Kane.

Thủ quân Tottenham bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh 1.

Thủ thành Hugo Lloris. Ảnh: Reuters

"Tôi thật lòng xin lỗi gia đình, đội bóng, đồng đội, HLV và CĐV. Lái xe trong tình trạng say xỉn là hành vi  không thể chấp nhận. Tôi nhận hết trách nhiệm vì hành động của mình" – Lloris chia sẻ trên mạng xã hội sau khi được trả tự do.

CLB Tottenham trong một tuyên bố cho biết "sẽ giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc trong nội bộ".

Vụ việc nói trên diễn ra trước trận Tottenham đại chiến CLB Man United, sẽ diễn vào rạng sáng 28-8 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ giải Premier League. Dù đã bỏ lỡ buổi tập luyện với các đồng đội, Lloris nhiều khả năng vẫn có tên trong đội hình thi đấu với "Quỷ đỏ".