Tottenham sẩy chân, Leicester cách cúp vô địch 3 điểm

26/04/2016 06:47 GMT+7

(NLĐO) – Trên sân nhà, Tottenham đã không thể đánh bại West Brom trong trận đấu muộn vòng 35 Premier League rạng sáng 26-4, còn rất ít cơ hội bám đuổi Leicester trong cuộc đua vô địch.

Trước khi trận đấu này diễn ra Tottenham bị Leicester tạm thời bỏ xa đến 8 điểm, vì vậy thầy trò HLV Pochettino buộc phải đánh bại West Brom để thu ngắn cách biệt. Tuy nhiên, trong một ngày đen đủi, Tottenham đã hoàn toàn bất lực dù đã tạo ra vô số những cơ hội nguy hiểm.

Trận hòa 1-1 khiến Tottenham bị Liecester bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Đội bóng của HLV Raneiri chỉ cần kiếm 3 điểm trong 3 trận còn lại (với Everton, M.U và Chelsea) thì họ sẽ lên ngôi vô địch bất chấp Tottenham có thắng tất cả.

Thực tế ở trận đấu rạng sáng nay, Tottenham vẫn là đội chơi áp đảo trước West Brom nhưng do thiếu may mắn nên đã không giành trọn 3 điểm. Ngay ở phút thứ 7, Harry Kane đã dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành West Brom. Ít phút sau đó, tới lượt Christian Eriksen đưa bóng chạm xà ngang và nó có vẻ đã báo trước một ngày thi đấu đen đủi của đoàn quân áo trắng. Đến phút 58, bóng một lần nữa tìm đến cột dọc khung thành West Brom từ cú dứt điểm của Erik Lamela.

Các cầu thủ đội khách ăn mừng gỡ

Các cầu thủ đội khách ăn mừng gỡ

Phút 33, đội chủ nhà mới mở tỉ số khi hậu vệ Craig Dawson lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà trước sức ép từ Vertonghen ở 1 tình huống đá phạt. Tuy nhiên, cũng chính cầu thủ này đã chuộc tội ở phút 73 khi đánh đầu vào chính giữa khung thành ở cự ly gần từ đường chuyền bóng chéo cánh sau quả phạt góc của Craig Gardner.

Chùm ảnh thất vọng của Tottenham:

HLV Pochettino âu sầu sau trận
HLV Pochettino âu sầu sau trận